Cây hài Chiến thắng lại ngồi… “nói xấu vợ” lần 3

01/02/2013 07:08
Ngọc Nguyên
(GDVN) - Tiếp nối thành công của “Nói xấu vợ phần 1” và “Nói xấu vợ phần 2”, Chiến Thắng tiếp tục tung ra sản phẩm hài Nói xấu vợ phần 3 với tựa đề “Khi vợ có bồ”. Lần này anh đảm nhiệm cả 3 trọng trách: kịch bản, đạo diễn kiêm luôn diễn viên chính.

Chiến Thắng vào vai anh chồng tên Mâm, vô dụng nhưng lại rất giỏi ba hoa và có biệt tài nói xấu vợ. Đóng cặp với anh là nghệ sĩ Minh Hằng, chị xuất hiện với hình ảnh mới lạ trong mắt khán giả, mái tóc cắt ngắn cũn cỡn, khuôn mặt được hóa trang sưng phồng trông xấu xí tới mức “ma chê quỷ hờn”.

Vẫn với lối diễn chua ngoa, đanh đá quen thuộc, chị vào vai cô vợ Nêm tối ngày ham mê lô đề đỏ đen, tính tình rất ngoa ngoắt, chuyên bắt nạt chồng và lại còn lén lút cặp kè với tình nhân rồi bỏ trốn ra Cửa Ông để lại những đứa con thơ cho chồng nuôi nấng.

Minh Hằng trong vai chị Nêm
 Minh Hằng trong vai chị Nêm

Trong phần 3 này, Chiến Thắng vẫn tấu hài bằng cách độc thoại, kết hợp lối nói vần điệu tuôn thành chuỗi dài vốn đã trở thành “đặc sản” của riêng anh. Những câu chuyện tràng giang đại hải lan man không dứt.

Vẫn với mô típ cũ, anh luôn mở đầu bằng màn giới thiệu tên tuổi, nhà cửa, rồi chuyển sang than thở vợ bỏ đi. Lần hồi tưởng lại chuyện quá khứ, anh mô tả vợ mình xấu “phũ phàng tang thương” như thế nào sau khi đua đòi đi thẩm mỹ viện “căng da mặt, vặt da mông, tông cao mũi, dũi nhọn cằm…”.

 Tiếp đó kể hồi mới cưới vợ, rồi quành sang chuyện mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 - vẫn những chủ đề quen thuộc. Có chăng một chút mới mẻ đến từ tình tiết vợ lén lút cặp bồ.

Điểm hấp dẫn của Chiến Thắng đó là anh nhập vai xuất sắc một anh chồng nhà quê rất hồn nhiên, chân chất, lại có phần ngây ngô, tưng tửng. Tuy nhiên so với “Nói xấu vợ” phần 1 và phần 2 thì đây chưa thể coi là sự bứt phá mới mẻ, gây được những tràng cười thực sự sảng khoái cho người xem và có vẻ như sẽ không thể gây “sốt” như thành công trước đây của anh.

 Nếu như ở những phần trước, người nghe sẽ phải thán phục về tài ăn nói láu lỉnh, tài làm thơ vần huyền liền tù tì của anh, sẽ vừa cười lăn cười bò khi Chiến Thắng hát từ cải lương cho tới nhạc đám ma, nhái giọng ca sĩ, người nổi tiếng, phim chưởng Hồng Kông, cho tới tiếng động vật,… lại vừa bị cuốn theo không dứt những mẩu chuyện tưởng chừng như chẳng liên quan gì tới nhau thì ở phần 3 này, do có những hoạt cảnh đối đáp giữa anh Nêm – chị Mâm, lại xen thêm tiếng hát buồn của Chiến Thắng khiến cho tiếng cười không còn liền mạch, cảm xúc bị ngắt quãng.

Bên cạnh tiểu phẩm này, cây hài còn tung thêm sản phẩm thứ hai là VCD – DVD ca nhạc hài “Cho vừa lòng em”. Sản phẩm này ra đời chính là dựa theo và phục vụ nhu cầu của khán, thính giả khi Chiến Thắng đi biểu diễn ở khắp mọi miền Tổ Quốc.

Chiến Thắng trong nhạc phẩm "Xin đừng xa nhau"
Chiến Thắng trong nhạc phẩm "Xin đừng xa nhau"


Quý vị khán giả sẽ gặp lại 7 ca khúc nổi tiếng một thời: “Cho vừa lòng em”, “Hoa sứ nhà nàng 2”, “Ai thương yêu em”, “Con đường mang tên em”, “Giận hờn 2”, “Đừng nói xa nhau”, “Người em năm cũ”. Trước đó, màn kết hợp song ca đặc sắc của Chiến Thắng cùng với ca sĩ Hồ Quang Tám trong ca khúc “Gặp nhau làm ngơ” đã nhận được phản hồi tốt từ phía người hâm mộ.

Do từng có thời gian theo học khoa Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Chiến Thắng trình bày bằng giọng ca rất ngọt ngào, tình tứ, đầy cảm xúc. Được lắng nghe những giai điệu buồn tê tái nhưng lại lồng ghép vào đó là những tình tiết hài hước, sinh động sẽ tạo ra một trải nghiệm mới, t

Ngọc Nguyên