Chùm ảnh: Hiện trường vụ cắt cổ dã man chủ quán cà phê tại Hà Nội

23/08/2012 13:02
Nguyễn Tiến
(GDVN) - Sáng 23/8, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ giết người dã man tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt để theo dõi.
Sáng nay (23/8) cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại quán cà phê Hương Sen (tổ 9 ngách Ô Cách, Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội).
Sáng nay (23/8) cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại quán cà phê Hương Sen (tổ 9 ngách Ô Cách, Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội).
Trước đó, chiều ngày 22/8, tại quán cà phê này, nạn nhân tên Hoa, 49 tuổi - chủ quán đã bị kẻ thủ ác cắt cổ dã man.
Trước đó, chiều ngày 22/8, tại quán cà phê này, nạn nhân tên Hoa, 49 tuổi - chủ quán đã bị kẻ thủ ác cắt cổ dã man.
Người dân chỉ có thể đứng quan sát bên ngoài trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.
Người dân chỉ có thể đứng quan sát bên ngoài trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.
Một số nguồn tin cho rằng, bà Hoa đã bị cắt lìa cổ, tuy nhiên nguồn thông tin này chưa được các cơ quan chức năng xác nhận.
Một số nguồn tin cho rằng, bà Hoa đã bị cắt lìa cổ, tuy nhiên nguồn thông tin này chưa được các cơ quan chức năng xác nhận.
Hiện trường sau khi cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm.
Hiện trường sau khi cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm.
Theo một số nguồn tin do người thân nạn nhân cung cấp, sau khi án mạng xảy ra nạn nhân đã bị mất một số tài sản
Theo một số nguồn tin do người thân nạn nhân cung cấp, sau khi án mạng xảy ra nạn nhân đã bị mất một số tài sản
Được biết người phát hiện ra xác nạn nhân chính là mẹ bà Hoa. Sau đó mẹ bà Hoa cùng một số người hàng xóm đã báo cho cơ quan chức năng. Ảnh: Mẹ của nạn nhân phải nhờ người dìu đi vì quá đau đớn trước cái chết của con gái.
Được biết người phát hiện ra xác nạn nhân chính là mẹ bà Hoa. Sau đó mẹ bà Hoa cùng một số người hàng xóm đã báo cho cơ quan chức năng. Ảnh: Mẹ của nạn nhân phải nhờ người dìu đi vì quá đau đớn trước cái chết của con gái.
Nguyễn Tiến