Bị giật bánh, giết bé 3 tuổi rồi diễn kịch vớt xác

15/02/2012 14:33
Theo Hồng Cơ – Bắc Ninh/Đời sống & Pháp luật
Thấy bé gái 3 tuổi hiếu động giật bịch bánh tráng của mình, Tuấn đã suy nghĩ “nhỏ nhen” nên ra tay sát hại bé hết sức dã man bằng cách bịt mũi – miệng khiến bé tử vong.
Sau đó Tuấn ném xác nạn nhân xuống mương rồi “giả nai” cùng mọi người đi tìm và khóc thương nạn nhân.

Giết người vì một… bịch bánh

Cùng thuê phòng trọ tại xã Lê Minh Xuân (Bình Chánh – TP.HCM), ngoài giờ làm công nhân, Nguyễn Minh Tuấn (19 tuổi) thường chơi với bé gái N. (3 tuổi) nhà ở gần phòng với mình. Tuy đã lớn nhưng Tuấn vẫn tính trẻ con, cư xử thô lỗ với mọi người và rất ích kỷ trong cuộc sống.
Giết bé gái 3 tuổi chỉ vì bị giật bịch bánh.
Giết bé gái 3 tuổi chỉ vì bị giật bịch bánh.
Sau khi cha mất, Tuấn bỏ học luôn. Để có tiền, Tuấn đã đi “chôm” đồ nên bị phạt 6 tháng tù. Vừa thụ án xong, Tuấn lại phạm tội rất tàn ác – giết chết bé N..

Theo điều tra, chiều 29/9/2009, Tuấn mua bốn bịch bánh tráng về ngồi trước phòng trọ ăn. Thấy “chú công nhân” có bánh. N. tới xin, Tuấn cho bé một bịch, rồi lấy bịch thứ hai ra ăn thì N. chạy đến giật luôn. Vốn tính “nhỏ mọn” nên Tuấn cảm thấy rất tức giận trước hành động của bé N..

Nghĩ là làm, Tuấn sang phòng gần đó mượn con dao rồi dụ N. ra ruộng mía sau dãy trọ để… giết. Vì còn nhỏ nên bé N. bị té ngã khi vừa vào ruộng. Lập tức Tuấn xông đến, lạnh lùng bịt mũi – miệng N. cho đến lúc tắt thở. Tưởng N. đã chết, tên sát nhân bế N. ra mương nước để phi tang. Gần tới mương, hắn thấy N. khẽ cử động nên bịt mũi tiếp lần hai khiến N. bất động. Sau đó, Tuấn cầm hai chân N. nhấn đầu bé xuống nước. Bị ngạt, N. cử động hai tay. Lần thứ ba, Tuấn bịt miệng – mũi N. cho đến chết rồi đạp N. xuống mương. Sau khi gây án, Tuấn còn bình tĩnh “nhảy chân sáo” về phòng.

“Diễn kịch” chạy tội nhưng không thoát

Khi mọi người nhốn nháo đi tìm bé N., Tuấn cũng “giả vờ” đi tìm và dẫn người thân N. vào ruộng mía rồi la lên khi thấy xác N. Để “diễn” cho “chuẩn”. Tuấn không “ngại” nhảy xuống vớt xác và khóc thương N..

Tuy nhiên, màn kịch vụng về của Tuấn bị cơ quan điều tra vạch trần. Y bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai: “Năm 11 tuổi hắn bị chấn thương sọ não nên thần kinh không ổn định, hay điên điên – khùng khùng!”. Sau khi trưng cầu giám định, VKSND TP.HCM đã quyết định đưa Tuấn đi chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần.

Sau 6 tháng chữa bệnh, Phân viện pháp y tâm thần trung ương tại phía nam kết luận: “Bệnh của Tuấn đã ổn, đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục giải quyết vụ án…”.

Tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua, gã sát nhân luôn cúi mặt trước cái nhìn nghiêm khắc của vị thẩm phán. Tuấn thừa nhận hành vi giết bé N. nhung cố cãi: “Vì bé N. cướp bánh nên mới giết!”. Thế nhưng, Tuấn đã cúi đầu “tâm phục – khẩu phục” khi tòa phân tích: “N. mới 3 tuổi, là trẻ con hiếu động, cớ sao bị cáo suy nghĩ nhỏ nhen, sát hại bé chỉ vì mấy bịch bánh rẻ tiền?”. Kết luận giám định tâm thần cho biết: “Về mặt pháp luật, Tuấn gây án trong luc tỉnh, có năng lực nhận thức và điều hành hành vi nhưng bị hạn chế…”.

Vì vậy, bị cáo vẫn phải chịu hình phạt về hành vi giết người.

Sau khi nghị án, TAND TP.HCM đã quyết định : Phạt Nguyễn Minh Tuấn, ngụ tại (Bình Chánh, TP.HCM) 15 năm tù về tội giết người.

Nhìn Tuấn cúi đầu bước vào xe chở phạm nhân, mọi người lắc đầu thở dài. Chỉ vì một lý do quá vụn vặt mà gã thanh niên đã tự khép lại tương lai khi nhẫn tâm giết hại bé gái chỉ vì quá hiếu động…
Theo Hồng Cơ – Bắc Ninh/Đời sống & Pháp luật