Chém vợ xong, rút súng bắn vào đầu tự vẫn

02/09/2011 13:32
T.B
(GDVN) -Bị vợ mắng vì chơi cá độ bóng đá và qua Campuchia đánh bạc, bực tức ông Hoàng chém vợ gục rồi lấy súng K54 bắn vào đầu tự vẫn.
Trước đó, vào sáng ngày 31-8, người dân nghe 2 tiếng súng nổ phát ra từ nhà ông Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Mộc Hóa, Long An). Mọi người chạy đến thì thấy nhà đóng chặt cửa nên phải phá cửa để vào. 

Tại phòng ngủ, ông Hoàng nằm chết trên vũng máu, tay còn cầm khẩu súng K54, trên đầu có vết đạn xuyên ra phía sau. Nằm cạnh là bà Ngô Ngọc Hồng (49 tuổi, vợ ông Hoàng) đã bất tỉnh, cơ thể bị chém nhiều nhát và được đi cấp cứu nên may mắn thoát chết. 

Theo người dân khu phố 1 cho biết, vợ chồng ông Hoàng làm nghề bán hột vịt và cho vay ở chợ Mộc Hóa. Gần đây, ông Hoàng cùng vợ đem hột vịt sang một số Casino ở Campuchia để bán. Từ đó ông Hoàng sa vào con đường cá độ bóng đá và đánh bài ở casino nên dẫn đến nợ nần. 

Thông tin ban đầu, Cơ quan công an xác định khẩu súng mà ông Hoàng sử dụng tự vẫn có thể do ông này cất giấu khi còn trong bộ đội. 

T.B