Chi tiết vụ nổ mìn hụt tại một hiệu vàng đường Cầu Giấy

21/07/2012 08:22
Trước khi kích hoạt mìn, gây nổ ngoài cửa hàng vàng Hoàng Tín (124 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội), các đối tượng đã kích nổ hụt một quả mìn 10kg, đặt trong một hiệu vàng trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Kế hoạch bài bản

Liên quan đến vụ Tạ Văn Thanh (SN 1987), ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, ôm mìn, cướp hiệu vàng Hoàng Tín, xảy ra sáng 21-6 (ANTĐ đã đưa tin), sau gần một tháng tập trung điều tra, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, phối hợp với CAQ Ba Đình đã làm rõ, bắt giữ 3 đồng phạm của Thanh gồm: Tạ Hải Hà (SN 1992 - em cùng cha khác mẹ với Thanh), về hành vi giết người; cướp tài sản; hủy hoại tài sản; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ; Phí Văn Mạnh (SN 1990 - em họ Thanh), ở huyện Yên Dũng, về hành vi cướp tài sản; Bùi Thanh Khá (SN 1990), ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Hiện trường vụ nổ trước cửa hiệu vàng Hoàng Tín
Hiện trường vụ nổ trước cửa hiệu vàng Hoàng Tín

Theo tài liệu của cơ quan công an, ý định chế tạo quả nổ mang đi cướp hiệu vàng, được Tạ Văn Thanh ấp ủ từ cuối năm 2011, đầu năm 2012, khi anh ta quen Bùi Thanh Khá - một công nhân làm nghề khoan, mổ mìn khai thác đá ở thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Là thợ nổ mìn có kinh nghiệm, nên mỗi lần khoan đá, nhồi thuốc, Khá có để dôi ra được lượng kha khá vật liệu nổ. Biết bạn có thuốc, Thanh 2 lần hỏi mua, tổng cộng 36kg, giá 3,6 triệu đồng, cùng 20 kíp nổ giá 400.000 đồng. 
Có được thuốc nổ, Thanh đem về nhà ở Bắc Giang, rủ anh trai Tạ Hải Hà; Phí Văn Mạnh cùng tham gia chế tạo quả nổ. Các quả nổ mà 3 “chuyên gia” này “sáng chế” hoạt động theo cơ chế: kích hoạt bằng điều khiển từ xa hoặc kích nổ bằng điện thoại di động. Làm xong mìn, nhóm này cùng chụm đầu bàn kế hoạch, trong đó chuẩn bị kỹ đường lùi. Nhiều ngày sau, chúng thống nhất theo phương án: Thanh là người ôm mìn vào cửa hàng vàng, còn Mạnh và Hà sẽ đứng ngoài cảnh giới. Nếu bị phát hiện, 2 em của Thanh sẽ dùng điều khiển từ xa, hoặc gọi điện thoại để kích hoạt mìn cho hắn tẩu thoát. Trước khi gây án, nhóm này từng thử nghiệm bộ phận kích nổ tại một ruộng lúa gần nhà để kiểm tra chất lượng.

Hiệu vàng suýt “bay” với 10kg thuốc nổ

Ít người biết rằng, Hoàng Tín chỉ là hiệu vàng thứ 2 mà nhóm  này nhắm đến. Cửa hàng đầu tiên, may mắn thoát nạn dưới tay chúng là hiệu vàng P.S, thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, do anh Nguyễn Văn Nam làm chủ. Một ngày tháng 4-2012, Thanh và Mạnh cùng nhau đi xe máy đến trước cửa hiệu vàng này. 
Tại đây, Thanh đưa cho Mạnh chiếc điện thoại có lưu sẵn số điện dùng để kích hoạt quả nổ, rồi một mình vờ vào đây xem trang sức. Theo kế hoạch, quả nổ được Thanh đặt trong ba lô, kèm theo tờ giấy ghi dòng chữ: “Yêu cầu hợp tác nếu không cho kích nổ, gọi lại vào số máy 016…”, sẽ được thả trộm vào cửa hàng vàng. “Để lại chiếc ba lô trong có mìn, hắn mong chờ ai đó phát hiện, sợ hãi sẽ gọi điện theo số điện thoại ghi trên giấy để thương lượng” - một cán bộ điều tra cho hay. Bỏ lại ba lô mìn ở cửa hàng vàng P.S 20 phút, nhưng Thanh không thấy ai liên lạc. Nóng ruột, anh ta gọi điện cho đồng bọn đứng ngoài, đọc số điện thoại cửa hàng này ghi trên biển quảng cáo để liên lạc. 
Thời điểm đó, phần vì đứng quá xa, phần vì đường đông người qua lại nên Mạnh đã nhìn nhầm số điện của cửa hàng vàng C.M nằm ngay cạnh. Gọi điện nhầm sang cửa hàng vàng C.M, Thanh quát nạt: “Mày đã đọc quyển sổ tao để lại trên bàn chưa, nếu chưa đọc thì đọc đi”. Thấy chủ cửa hàng dập máy, Thanh gọi điện tiếp: “Mày có thấy chiếc ba lô đen tao để trên bàn không, mày có phải cửa hàng vàng P.S không?”. Sau khi dập máy, bà chủ cửa hàng vàng C.M hoảng sợ, chạy sang báo lại sự việc cho anh Nguyễn Văn Nam để kiểm tra. 
“Trước quầy vàng có một ba lô du lịch màu đen, trong có 3-4 bọc nilon hình cầu, gắn dây điện” - anh Nam nhớ lại. Đọc mảnh giấy để trong ba lô, anh Nam liên hệ theo số điện thoại này nhưng không được. “Tôi nghĩ ai trêu đùa mình nên mang ba lô và mảnh giấy ra Cầu Giấy, ném xuống sông Tô Lịch và không trình báo sự việc đến cơ quan công an”. Về phía Tạ Văn Thanh, sau khi biết gọi điện nhầm đã quay lại cửa hàng vàng P.S thám thính. Không thấy ba lô đựng mìn, các đối tượng biết việc bại lộ nên đi xe máy về Bắc Giang.

Xác định kẻ kích nổ mìn ở hiệu vàng Hoàng Tín

Sau vụ cướp không thành đó, Thanh tiếp tục nuôi hy vọng gây án tại Hà Nội. Để “giải đen”, anh ta cho Mạnh “ở nhà”, thay bằng người em trai là Tạ Hải Hà. Thanh sử dụng nốt 13kg thuốc nổ, chế tạo thành 2 quả nổ, vẫn theo cơ chế kích hoạt bằng điện thoại và điều khiển từ xa. Địa điểm Thanh thử vận may lần này là cửa hàng vàng Hoàng Tín,  124 phố Nguyễn Thái Học. Sáng 20-7, 2 anh em Thanh - Hà ôm mìn, đi xe máy xuống Hà Nội, đến thuê trọ tại một nhà nghỉ trong ngõ 250 Khương Trung, quận Thanh Xuân. Giống như lần trước, Thanh đưa cho Hà một chiếc điện thoại, dùng để điều khiển quả nổ nặng hơn 10kg và dặn: “Khi đến hiệu vàng, anh sẽ vào hành động còn mày đứng ngoài quan sát. Nếu thấy công an và người dân đến đông, hoặc có việc gì bất thường thì dùng điện thoại gọi vào máy điện thoại kích nổ mìn để anh trốn thoát”. 
10h ngày 21-6, hai đối tượng đi xe máy đến khu vực bến xe Kim Mã. Hà được giao nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới, để Thanh xách ba lô, trong có 2 quả mìn tự chế vào cửa hàng vàng Hoàng Tín. Anh ta tiến nhanh về quầy thủ quỹ ở giữa nhà, rồi đưa mảnh giấy cho nhân viên thu ngân với nội dung: “Đề nghị hợp tác không thì nổ mìn”. Hốt hoảng trước sự việc, nhân viên này gọi nhanh ông chủ ra giải quyết. “Khi bước ra tôi chỉ nghĩ anh này vừa đánh nhau với ai đó, vào đây để ẩn nấp nhờ”. Trên ngực anh ta lúc đó đeo một vật gì đó, hình chữ nhật, to bằng chiếc điện thoại - ông Vũ Hải Đường - chủ hiệu vàng Hoàng Tín kể lại. 
Về phía Tạ Hải Hà, quá trình đứng ngoài cảnh giới, phát hiện Thanh bị người dân truy đuổi, không cầm theo túi xách chứa mìn đã kích hoạt quả nổ bằng điện thoại di động. Thấy mìn nổ làm nhiều người bị thương, Hà sợ hãi đón xe ôm ra bến xe Gia Lâm, bỏ về quê ở tỉnh Bắc Giang. Về đến nhà, Hà nhanh chóng phi tang gần chục chiếc kíp nổ còn lại, đem giấu hơn 9kg thuốc nổ ở một lều vịt. Đến 1h ngày 22-6, Hà bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội bắt giữ khi đang trốn ở đây. 
Sau khi xảy ra vụ nổ ở cửa hàng vàng Hoàng Tín, anh Nguyễn Văn Nam - chủ cửa hàng vàng P.S (đường Cầu Giấy), đã đến cơ quan công an trình báo sự việc xảy ra 2 tháng trước. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố bị can, tạm giam đối với Phí Văn Mạnh và Bùi Thanh Khá.   
Đến nay, sau gần 1 tháng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, các đối tượng liên quan đến VKSND TP Hà Nội đề nghị truy tố.
Trong số nạn nhân có phụ nữ mang thai
Kết thúc điều tra, cơ quan công an xác định, Tạ Hải Hà kích nổ mìn đã gây thương tích cho tổng cộng 15 người, gồm nhân viên 2 cửa hàng: 122, 124 phố Nguyễn Thái Học và người dân tham gia giao thông. Trong số các trường hợp trên, chị Nguyễn Xuân Thảo (SN 1991), ở Trường Xuân, Thanh Hóa bị thương nặng nhất, với tỷ lệ thương tích 26%. Cùng với các thương tích phần mềm, nhiều trường hợp được bác sỹ kết luận bị thủng màng nhĩ do sóng quả nổ gây ra.
Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân chuyển vào điều trị tại bệnh viện Xanh-Pôn, bác sỹ xác định có chị Vũ Thị Hương (SN 1989), ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội, người đang mang thai 3 tháng. “Chị Hương từ chối giám định thương tích” - cơ quan công an cho biết.

Quang Anh/An ninh thủ đô