Giả làm xe ôm, chở nạn nhân đến chỗ vắng để cướp

22/02/2012 07:47
Trí Minh
(GDVN) -Núi giả vờ làm xe ôm chở anh Long đến lối rẽ vào UBND xã Mỹ Đình, thì Hoàng Thế Anh và Núi đã đánh anh Long, cướp 1 điện thoại di động.
Khoảng 20h ngày 20-2, Hoàng Thế Anh (SN 1988, ở Bản Lúc 2, Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai) và Đặng Văn Núi (SN 1992, ở Đồng Chiêm, An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội) rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khi các đối tượng đến đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm phát hiện thấy anh Nguyễn Văn Long (SN 1992, ở Đồng Cường, thành phố Thanh Hoá) đi bộ trên đường.

Núi giả vờ làm xe ôm chở anh Long đến lối rẽ vào UBND xã Mỹ Đình, thì Hoàng Thế Anh và Núi đã đánh anh Long, cướp 1 điện thoại di động. Ngay sau đó, tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động bắt quả tang Hoàng Thế Anh, còn Đặng Văn Núi bỏ trốn, sau đó Núi đến cơ quan công an đầu thú. 
Trí Minh