Hà Nội: Nam thanh niên bị bạn giết dã man lúc nửa đêm

27/02/2012 00:33
Theo Tuấn Nguyễn/Tiền Phong
Án mạng kinh hoàng xảy ra lúc 2h30 sáng 25-2 trước cửa số nhà 45, đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Chiều qua (25-2), phóng viên đã về nơi xảy ra án mạng để tìm hiểu rõ thêm về vụ việc. Vụ án mạng kinh hoàng rạng sáng 25-2 khiến dư luận tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Những tiếng xôn xao bàn tán dọc khắp lối đi vào hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng rạng sáng 25/2
Hiện trường nơi xảy ra án mạng rạng sáng 25/2
Hiện trường vụ án mạng xảy ra ngay trước một cửa hàng bán vật liệu xây dựng, đối diện với UBND huyện Gia Lâm. Một công nhân của cửa hàng vật liệu xây dựng đang thu dọn và dùng cát để phủ lên những vết máu còn vương vãi trên đường.

Theo một số người dân ở đây cho biết, vào lúc 2h30 ngày 25-2, khi họ đang chìm trong giấc ngủ say bỗng giật mình thảng thốt bởi tiếng kêu cứu thất thanh ở ngoài đường. Khi mọi người chạy ra, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước số nhà 45 đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Tiến Thành (SN 1984, ở 247 Nguyễn Đức Thuận, Voi Phục, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm) đã bị sát hại dã man, nằm chết trên vũng máu.

Thành bị đâm nhiều nhát vào bụng, lưng và một vết thương trên đầu vỡ hộp sọ, tử vong tại chỗ. Ngoài những vết thương do bị đâm, phía sau lưng của nạn nhân còn có một vết thương hình tròn, nghi là do bị bắn.

Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi đã về gia đình nạn nhân Thành nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 5, sát trụ sở công an huyện Gia Lâm. Một người thân trong gia đình Thành cho biết, Thành là con cả trong gia đình có ba anh em. Thành vốn rất hiền lành, hòa nhã với mọi người. Tuy nhiên, từ khi yêu một cô gái cùng thị trấn Trâu Quỳ và bị gia đình cô này ngăn cản, Thành suy nghĩ nhiều rồi bị trầm cảm hơn một năm nay.

Một người bác của nạn nhân Thành cho biết, theo như lời bố Thành kể thì tối 24-2, Thành đi đám cưới một người bạn ở cùng thị trấn rồi về nhà ngủ. Đến khoảng 0h ngày 25-2, một nam thanh niên đến gọi Thành đi uống nước. Bố Thành đã ngăn cản nhưng Thành vẫn quyết tâm đi. Khoảng 2 tiếng sau, bố Thành nhận được cuộc điện thoại thông báo Thành đang xô xát đánh nhau với một nhóm thanh niên ở đường Ngô Xuân Quảng. Nghĩ là con đang đánh nhau, người bố chạy ra để can thiệp. Tuy nhiên, khi ra đến nơi thì bàng hoàng đau xót khi thấy con mình đã bị giết chết, được phủ lên bởi một chiếc bao tải.

Theo một số người kể lại: Sau khi ra khỏi nhà, cháu Thành đi cùng với 4 người bạn gồm Nguyễn Dương Ngọc (SN 1989, ở Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm), Diệu (cùng thị trấn Trâu Quỳ) và hai người bạn khác đi vào quán café, tẩm quất, thư giãn ở ngay trước cổng UBND huyên Gia Lâm ngồi uống nước. Được một lúc thì Thành và bốn người kia xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Thành đã bị nhóm thanh niên kia dùng vỏ chai bia vỡ và kéo đâm nhiều nhát vào bụng. Thành bỏ chạy ra ngoài đường kêu cứu, nhưng vẫn bị các đối tượng kia truy đuổi. Chạy được khoảng 20m, Thành bị một đối tượng cầm viên đá đập vào trúng đầu, vỡ hộp sọ, khiến Thành nằm bất tỉnh và tử vong ngay tại chỗ.

Cũng theo người bác của Thành, nạn nhân còn bị một một vết thương ở phía sau lưng hình tròn, xiên thẳng vào bên trong nghi là vết thương do bị bắn. Thi thể của nạn nhân Thành được đưa tới bệnh viện để tiến hành khám nghiệm tử thi. Đến khoảng 15h chiều qua (25-2), thi thể Thành được đưa về nhà để tổ chức tang lễ theo phong tục của địa phương.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Dương Ngọc cùng một đối tượng tên Diệu đã ra CA huyện Gia Lâm đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan.
Theo Tuấn Nguyễn/Tiền Phong