Viên đạn khác thường trong vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh

08/01/2012 10:30
Văn Hưng/Đời sống & Pháp Luật
Vụ cướp có súng xảy ra tại tiệm vàng Anh Sang làm chấn động người dân TP. HCM. Các đối tượng liều lĩnh dùng súng khống chế nạn nhân để khoắng hơn 30 lượng vàng.
Súng cướp cò, 1 viên đạn phát nổ và bay ra khỏi họng súng. Các điều tra viên Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) xác định, bọn cướp sử dụng khẩu colt 45 để thực hiện vụ cướp táo bạo. Cũng từ viên đạn thu được, những tên cướp lần lượt bị “gọi tên” một cách chính xác.
Phát súng ngoài “kịch bản” Trưa một ngày đầu tháng 8/2008, Phòng PC54 nhận được tin báo của công an TP.HCM về vụ việc cướp tiệm vàng Anh Sang ở số 71B đường Đào Sư Tích (ấp 2, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP. HCM). PC54 lập tức có mặt tại hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm. Tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng công an xã Phước Lộc báo cáo thông tin ban đầu về vụ việc cho các cán bộ PC54. Tiệm vàng do ông L.V.V (SN 1948) làm chủ. Khoảng 12h 30’ cùng ngày, ông V cùng vợ là chị G (SN 1955) cùng 2 con trai đang dọn cơm trưa thì xuất hiện 2 thanh niên đi xe Nouvo không rõ biển số chạy vào. Một đối tượng đứng ngoài sân trông xe và tên cầm lái bước vào cửa hàng. Thấy khách đến giao dịch, ông V cùng người con trai đi ra quầy. Hắn ta đưa ông V 1 nhẫn vàng 5 phân để bán. Ông V nhận vàng của hắn và kiểm tra hàng. Sau một lúc thương lượng, tên thanh niên đồng ý bán số vàng trên với giá 830 ngàn đồng. Nhận tiền xong, hắn ta đứng đếm đi đếm lại số tiền trên 3 lần và cất số tiền đó vào túi quần sau. Đồng thời, tên này rút luôn khẩu súng ngắn chĩa thẳng về ông V để uy hiếp. Thời điểm này, những vụ cướp bằng súng nhựa xảy ra liên tục nên ông V cũng ngỡ đối tượng đang dùng súng rởm để thị uy và khá bình tĩnh để năn nỉ hắn ta. Ngay sau đó, ông V cúi người bỏ chạy vào phía trong nhà thì lập tức tên này đuổi theo và dùng báng súng đánh vào đầu. Hắn ta tiếp tục sết cò khiến súng nổ vang một phát chát chúa, xé tan bầu không khí buổi trưa yên tĩnh của vùng ngoại ô. Bên ngoài, tên giữ xe thấy chủ tiệm chống cự và lao vào để hỗ trợ. Gã lao về phía quầy bán vàng rồi giật tung cánh cửa và hốt 3 khay đựng vàng gồm nữ trang, vàng nhẫn, vàng miếng trút hết vào một túi vải. Trong chớp nhoáng, bọn chúng tháo chạy tẩu thoát trên đường Đào Sư Tích về hướng quận 7. Ông V cho biết, 2 đối tượng trên có một tên thanh niên độ 30 tuổi, tướng cao 1,7 mét, đội nón vải, mặc áo sơ mi dài tay, quần jeans, khuôn mặt có vẻ như một con nghiện. Tên còn lại đứng ngoài trông xe cao khoảng 1m55. Tổng số vàng bọn chúng cướp được khoảng 31 lượng đều là vàng 9999. Theo kết quả khám nghiệm nạn nhân, vết thương trên đỉnh đầu ông V có khả năng do báng súng của thủ phạm đập vào nạn nhân bỏ chạy và súng cướp cò. Súng phát nổ, đầu đạn bay theo hướng phía sau bên trái quầy vàng, cách tường sau khoảng 2m, cách trường trái 1,8 mét. Hướng đầu đạn đi từ trái sang phải, từ trước ra sau, từ dưới lên trên. Xác định khẩu súng bọn chúng gây ra từ khẩu colt 45, cán bộ PC54 báo cáo ngay thông tin trên cho cơ quan CSĐT công an TP. HCM để phối hợp phá án. Thông tin về khẩu súng bọn chúng gây án tại tiệm vàng được các trinh sát điều tra để mắt tới.
Thông tin về khẩu colt 45 trên bàn nhậu
Chỉ khoảng hơn 2 tuần sau, nguồn tin của trinh sát báo về, có một đối tượng đang khoe một khẩu súng colt 45 không rõ nguồn gốc. Tên này ba hoa, hắn ta mua được khẩu súng cùng 3 viên đạn từ Campuchia với giá 300 USD. Xác minh đối tượng, hắn tên Đỗ Đình Nguyên (SN 1978) có nhiều tiền án tiền sự. Sau cuộc vui móc súng ăn nhậu để trên bàn, tên Nguyên bỏ trốn khỏi nơi cư trú vì sợ bị bắt giữ. Nghi ngờ đối tượng và vũ khí tên Nguyên đang sử dụng có liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Anh Sang, các trinh sát quyết tâm bắt hắn ta bằng được. Đến cuối tháng 9/2008, tên Nguyên đang thập thò tại một quán cofee trên đường Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn) thì bị các trinh sát mời về cơ quan CSĐT công an TP.HCM để đấu tranh khai thác. Hắn ta thừa nhận có được khẩu súng trên từ đối tượng Nguyễn Văn Quang (SN 1984, ngụ Trà Vinh) và cuộc nhậu khoe súng trên bàn làm người dân để ý có sự góp mặt của Trần Phúc Hậu (SN 1985 ngụ TP Cần Thơ). Cũng từ chính cái hôm nhậu ấy, tên Nguyên đã đưa khẩu súng cho tên Hậu (em bà con của Quang) nhờ cất dùm. Sau đó, cả bọn ẩn náu và biệt tích cho đến ngày Nguyên bị bắt. Chuyện đời trớ trêu, khi cơ quan CSĐTcông an TP.HCM đang tạm giữ đối tượng để điều tra phá án thì chỉ vài ngày sau, tên Nguyễn Văn Quang tìm đến thăm nuôi đồng bọn và theo dõi tình hình. Cá tự chui vào lưới, các trinh sát hình sự nhanh tay tóm gọn tên Quang. Tại đây, tên Nguyễn Văn Quang thừa nhận hắn là thủ phạm của vụ cướp tiệm vàng Anh Sang. Cùng theo cướp tiệm vàng trên còn có các đối tượng Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1987, ngụ quận 1) và Đỗ Văn Tuấn (ngụ Long An). Trong lần khai này, tên Quang thừa nhận khẩu súng đang được cất giấu tại một khách sạn ở xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn). Tiến hành thu giữ khẩu súng của đối tượng, các điều tra viên PC 54 tiến hành thử nghiệm bắn thử viên đạn để lấy mẫu kết quả thì thật bất ngờ, viết xước từ đầu đạn thu được không trùng khớp với viên đạn thu ở vụ cướp tiệm vàng Anh Sang. Vậy, mục đích khai khẩu súng trên của đối tượng là gì, phải chăng tên này còn khẩu súng khác hoặc khai nhận cướp tiệm vàng Anh Sang để đánh lạc hướng cơ quan điều tra? Các điều tra viên tiếp tục đấu tranh khai thác tên Nguyễn Văn Quang, hắn ta một mực khẳng định khẩu súng tại khách sạn được mang đi cướp tiệm vàng. Khi cán bộ điều tra hỏi hắn có mấy khẩu colt 45 để tham gia vụ cướp? Tức thì, tên Quang như bị bắn một “phát đạn” trúng tim, hắn nhảy dựng lên và thành khẩn khai báo lại lần nữa. Hắn ta còn cất một khẩu súng tại khu nghĩa địa ở xã Tân Phú Trung ( huyện Củ Chi). Tên này đào hố và chôn dưới đất. Dẫn giải tên cướp về nơi giấu súng, tiến hành đào nơi hắn ta cất giữ, cơ quan CSĐT tiếp tục thu giữ khẩu súng thứ 2. Và quả nhiên lần giám định này, vết xước từ đầu đạn bắn thử nghiệm và viên đạn thu giữ tại hiện trường là một. Từ lời khai của các đối tượng, cả bọn trong vụ cướp tiệm vàng Anh Sang lần lượt bị truy bắt. Bọn chúng khai nhận, sau khi cướp được số vàng trên, mang bán cho đối tượng kinh doanh vàng tại quận 8 và thu được số tiền 20 ngàn USD cùng 6 triệu đồng. Tiêu thụ được vàng, đối tượng Quang và Nghĩa chia đều cho nhau và trả công cho tên Tuấn 2.800 USD. Số tiền cướp được tại tiệm vàng Anh Sang, 2 tên Quang và Nghĩa đem nướng hết vào sòng bạc tại Campuchia rồi về Việt Nam thì sa lưới.
Ngày 24/11/2009, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Quang 23 năm tù, Nguyễn Thành Nghĩa 15 năm tù, Đỗ Văn Tuấn 13 năm tù. Bị cáo Đinh Minh Trung 5 năm tù, Đỗ Đình Nguyên và Trần Thanh Tuấn mỗi bị cáo 3 năm tù, Trần Phúc Hậu 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tấn Thành 2 năm tù, Phạm An Liêm 9 tháng tù, Hàng Thành Phương 6 tháng tù, Huỳnh Thị Thanh Huyền (vợ Nghĩa) 3 năm tù (án treo), Nguyễn Thị Kim Hà 1 năm (án treo), về các tội “cướp tài sản”, “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “che giấu tội phạm”, “không tố giác tội phạm”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “kinh doanh trái phép”. Nhiều bị cáo phủ nhận những lời khai trong quá trình điều tra, cho là không biết hoặc không khai như tại cơ quan CSĐT.

Đây cũng là lần đầu tiên một chủ tiệm vàng bị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau khi hồ sơ vụ án chuyển sang tòa, HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi của Nguyễn Tấn Thành (chủ tiệm vàng Kim Hưng, quận 8) và Hàng Thành Phương. Sau đó, hai bị cáo này bị truy tố. Tại tòa, Thành cho rằng chỉ thực hiện hành vi môi giới cho nhóm của Quang bán vàng cho Phương hưởng chênh lệch giá chứ không mua bán. HĐXX buộc phải cho Thành và Phương đối chất, Phương thừa nhận có mua hàng của Thành.
Văn Hưng/Đời sống & Pháp Luật