Vụ giết cháu 9 tuổi, gói bao tải: Định hạ sát cả con đẻ

29/02/2012 11:32
Theo Long Nguyễn – Quốc Triều/Đời Sống & Pháp Luậ
Chẳng ai ngờ được rằng kẻ máu lạnh kia lên kế hoạch "khử" đứa con đẻ trước khi giết dã man cháu 9 tuổi.
Sau nhiều năm cắn răng chịu đựng đòn roi bạo hành của gã chồng vũ phu, vào một ngày cuối tháng 2/2012, người vợ trẻ Cù Thị H. (30 tuổi, trú tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã quyết định bỏ trốn khỏi nhà sang gia đình của người anh trai lánh nạn.

Lồng lộn như một con thú hoang, gã chồng hèn hạ đã sang gây sự và đe dọa tất cả những ai dám bao che cho vợ hắn. Khi thấy mọi lời đe dọa đều không hiệu quả, hắn nảy ra một kế hoạch trả thù man rợ. Lợi dụng sự ngây thơ của cháu Cù Văn D. (SN 2003). Tên sát nhân tàn độc đã đưa cháu vào căn nhà hoang trên đồi vắng, dùng đá đập chết nạn nhân nhỏ tuổi rồi nhét xác vào bao tải phi tang.

Vụ mất tích bí ẩn

Khoảng 7h sáng ngày 25/2, công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cùng nhiều người dân xóm 8, xã Liên Khê, Thủy Nguyên đã phát hiện xác cháu Cù Văn D. (SN 2003, học lớp 3A4, trường Tiểu học Liên Khê) tại đỉnh núi Mõ Ba, cách nhà nạn nhân khoảng 2km. Cháu D. là con trai lớn của vợ chồng anh Cù Văn H. và chị Nguyễn Thị H. (trú tại xóm 8, xã Liên Khê).

Di ảnh của bé Cù Văn D. (ảnh: TP)
Di ảnh của bé Cù Văn D. (ảnh: TP)
Trước đó, vào chiều ngày 24/2, gia đình nạn nhân không thấy cháu D. về nhà nên huy động mọi người đi tìm, đồng thời báo công an và chính quyền địa phương, đọc bản tin tìm trẻ lạc trên loa phát thanh của xã. Vốn là học sinh ngoan, sự mất tích bất thường của cháu D. ngay lập tức khiến người thân sốt ruột. Nhiều giả thiết rất xấu được đưa ra nhưng chẳng ai dám mở lời. Mọi người đều tự an ủi nhau rằng cháu chắc chỉ mải chơi đâu đó mà không kịp về nhà đúng giờ.

Ngay lập tức, hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã tiến hành tổ chức tìm kiếm cháu D. khắp làng trên xóm dưới trong suốt cả đêm nhưng không thấy. Đến rạng sáng ngày 25/2, lực lượng tìm kiếm mới phát hiện ra xác cháu D. ở trong một bao tải màu vàng, trên đỉnh núi Mõ Ba.

Trao đổi với chúng tôi, anh Thưởng (một người đã trực tiếp tham gia vào cuộc tìm kiếm cháu D.) cho biết, đầu tiên họ phát hiện ra chiếc dép người lớn, có dính vết máu trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Lần theo vết máu, mọi người tìm thấy hiện trường đầu tiên ở ngôi nhà hoang của ông Phạm Văn N. (ở xóm 8, cùng xã). Lúc này, mọi hồ nghi gần như đã xác định cháu D. chắc hẳn bị sát hại nên đổ xô lên đỉnh núi tìm. Và tại đây xác cháu D. được tìm thấy trong nỗi đau của tất cả những người có mặt.

Không lâu sau thời khắc ấy, lực lượng công an đã đưa đối tượng Lê Văn Phúc (SN 1980, trú tại xóm 8, Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng) vào tầm ngắm. Điều đặc biệt, Phúc chính là chú rể, (lấy cô ruột của cháu D. – PV). Tại cơ quan công an, kẻ sát nhân máu lạnh đã cúi đầu thú nhận toàn bộ hành vi tàn ác của mình.

Đau đớn tột cùng với cái chết của đứa cháu nội còn quá non trẻ, ông P. trông gầy xọp đi, già hơn nhiều so với độ tuổi ngoài lục tuần của mình. Trong con mắt mình, ông Cù Văn P. thấy đau xót trước gã con rể bất nhân. Ông cho biết, Phúc không những không phải là một người đàn ông tốt mà hắn còn thường xuyên đánh đập vợ con. “Rất nhiều lần nó tỏ thái độ hỗn hào với gia đình tôi. Ăn nói xấc xược, không coi người lớn ra gì”, ông P. buồn bã chia sẻ.

Chị H. giữ chặt cậu con trai khi tên Phúc cố tìm cách gọi và nhìn mặt con lần cuối trước khi xe chở phạm nhân đưa hắn về nơi giam giữ. (ảnh: TP)
Chị H. giữ chặt cậu con trai khi tên Phúc cố tìm cách gọi và nhìn mặt con lần cuối trước khi xe chở phạm nhân đưa hắn về nơi giam giữ. (ảnh: TP)
Về sự việc bất hòa giữa hai vợ chồng cô con gái gần đây, ông nghẹn ngào kể lại với chúng tôi trong hai dòng nước mắt cằn cỗi. Theo đó, đỉnh điểm mâu thuẫn của vợ chồng Phúc diễn ra vào ngày 16/2. Trong cơn nóng giận Phúc đã đuổi đánh và đòi giết vợ, khiến chị Cù Thị H. (vợ Phúc phải bỏ trốn về nhà bố đẻ ở (đây cũng là nhà của gia đình bé D.). Quá bực tức, Phúc hùng hổ sang nhà bố vợ chửi mắng cả nhà. Tại đây, khi bị phản đối, hắn còn đuổi đánh cả hai người em đồng hao của mình khiến anh này phải chạy sang nhà hàng xóm. Trước khi bỏ về, gã con rể bất hiếu còn vung lời chửi tục rồi vu vạ cho gia đình bố vợ tội bao che con gái.

Sự việc không dừng lại ở đó, sau khi chửi bới đủ kiểu không thấy vợ về, Phúc còn lấy điện thoại nhắn tin vào số của bố mẹ vợ và anh chị vợ để xúc xiểm từng người một. Và những người bạn của chị H. mà Phúc cho rằng đã bao che, giấu giếm chị H. cũng không thoát nổi những lời dọa nạt của gã chồng cục súc.

“Lấy nhau được nhiều năm và đã có tới hai mặt con nhưng vợ chồng nó chẳng lúc nào được cơm dẻo canh ngọt. Thằng Phúc thì vũ phu và lười lao động. Nó đánh vợ con như cơm bữa khiến con bé H. cũng đã 5 lần 7 lượt đâm đơn lên tòa ly dị. Thương mấy đứa cháu còn nhỏ dại, hai bên gia đình chúng tôi cũng cố gắng khuyên nhủ nên lại làm lành. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy con gái thâm tím mặt mày vì bị đánh, xót con nên đợt vừa rồi chúng tôi không muốn nó gặp con H. nữa. Không gọi được vợ về, trước khi bỏ đi nó còn đe dọa chúng tôi rằng: “Vợ con bỏ đi rồi nếu sau này vợ con có xảy ra chuyện gì thì bố mẹ phải chịu trách nhiệm”, ông P. cho biết.

Trong những người có mặt tại ngôi nhà của gia đình bé D. chị Cù Thị H., vợ của sát thủ Phúc ngồi co ro một góc. Trên gương mặt của người phụ nữ khốn khổ, vừa là nỗi đau xót cho sinh mạng của đứa cháu ruột, vừa căm phẫn hành động của chồng và vừa là nỗi ân hận khôn nguôi. Nức nở khóc những tiếng đứt đoạn, chị H. tâm sự: “Ban đầu, khi chúng tôi yêu nhau, gia đình không đồng ý vì thấy anh Phúc là người chơi bời. Lấy nhau về tháng đầu tiên tôi đã bị đánh. Cứ mỗi lần có chuyện gì là anh ta dọa giết cả nhà tôi, giết bố tôi. Có lần, anh ta nghi ngờ tôi có người theo đuổi, anh ta dọa: “Nếu tao mà biết sự thật mười mươi thì tao giết mày!...”. Vì thế, khi nghe anh ta dọa tôi nghĩ chắc cũng sẽ như những lần trước, sẽ không dám làm gì, chẳng ngờ…”.

Kế hoạch tàn độc

Tại cơ quan điều tra, Phúc đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do nghi ngờ ghen tuông, và cho rằng vợ đã ngoại tình nên Phúc đã thường xuyên đánh đập, tra khảo vợ.

Lê Văn Phúc
Lê Văn Phúc
Đợt gần đây nhất, sau khi không được thỏa cơn đánh đập (vì vợ hắn đã bỏ trốn – PV) hắn bỗng nảy sinh ý định hèn hạ. Ban đầu hắn có ý định giết còn trai rồi tự tử để trả thù vợ. Kế hoạch được lập ra và hắn định sẽ thực hiện vào chiều ngày 24/2, tuy nhiên đến phút cuối lại bị thay đổi bởi khoảng 14h chiều cùng ngày, hai cháu bé khác đã đến nhà chơi với con trai hắn. Một trong hai cháu bé đó chính là cháu Cù Văn D. Hắn quyết định sẽ phải giết cháu D. bởi vì cháu là con của anh H. (anh ruột của vợ hắn) – một trong những người đã che giấu vợ hắn ta.

Nghĩ là làm, Phúc liền cho 3 đứa trẻ 6.000 đồng để đi mua quà. Tuy nhiên, mặc dù ngay gần nhà có quán hàng nhưng Phúc dặn con mình và cháu bé kia đi mua ở một nơi thật xa nhà. Sau đó hắn rủ bé D. lên đồi để chặt chạc cây làm súng bắn nịt (súng cao su).

D. nghe vậy thì vô cùng thích thú liền đi theo hắn ngay. Sau khi lừa cháu bé mới học lớp 3 vào ngôi nhà hoang ở ven đồi. Sát nhân máu lạnh lấy hòn đá ở gần bát hương trong ngôi nhà hoang đập nhiều lần vào đầu và gáy cháu bé tội nghiệp. Khi thấy cháu bé đã chết, hắn lấy bao tải để đựng xác mang lên đỉnh đồi cách ngôi nhà hoang 2km vứt vào một khe đá để phi tang.

Trao đổi với PV, chiều 26/2, đại tá Tạ Xuân Phượng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án giết người đối với đối tượng Lê Văn Phúc (SN 1980, trú tại xóm 8 Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng) vì hành vi giết chết cháu vợ của mình.
Theo Long Nguyễn – Quốc Triều/Đời Sống & Pháp Luậ