Những cặp đôi "hoàn hảo" và "đũa lệch" mùa Oscar

15/11/2011 06:13
Chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm, số lượng phim của các đạo diễn lớn hay những bộ phim được dự báo làm nên chuyện trong các mùa giải cuối năm lại rất nhiều.
Liệu Steven Spielberg có trở thành “vua của thế giới” trong đêm trao giải Oscar 2012 với 2 bộ phim chuẩn bị tung ra trong mùa phim cuối năm? “Tintin” và “War horse” – cả hai đều được dự báo sẽ làm nên chuyện sau một vài bộ phim không mấy thành công gần đây của đạo diễn này. Không chỉ Spielberg, rất nhiều tên tuổi lớn khác cũng trở lại với những ứng cử viên sáng giá: Martin Scorsese với “Hugo”, Clint Eastwood với "J. Edgar”, David Fincher với “The girl with dragon tattoo”… hay là hai gương mặt trẻ hơn và đang ở đỉnh cao phong độ là Jason Reitman với “Young adult” hay Alexander Payne với “The descendants”…

Phim hay đổ bộ

Rõ ràng từ đầu năm đến giờ, với con số vài trăm phim đã phát hành, số lượng phim hay xứng đáng được lưu lại không nhiều, thậm chí còn có thể đếm trên đầu ngón tay. "The tree of life" và "Midnight in Paris" của 2 bậc thầy Terrence Malick và Woody Allen là hai dấu ấn không thể phủ nhận của hai tên tuổi này, nhưng không hẳn là 2 bộ phim xuất sắc nhất của họ. Giới phê bình nửa thích nửa ghét "The tree of life", còn "Midnight in Paris" thì gần giống với một bộ phim giải trí của một bậc thầy hơn là một tác phẩm nghệ thuật nặng ký.

Chúng ta còn có thể kể thêm gì nữa: Một vài bộ phim hài duyên dáng như “Bridesmaids”, “Horrible bosses”, một vài bộ phim bom tấn chất lượng cao như “Harry Potter” tập cuối, “Rise of the planet of the apes” hay “X-Men: First class” và đáng khen ngợi là bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học về đề tài phân biệt chủng tộc “The help”. Quả thực là quá ít ỏi so với lượng phim phát hành.

Tuy nhiên, ngay khi bước vào mùa phim thu, dù ế ẩm hơn, nhưng đã xuất hiện những bộ phim có chất lượng nghệ thuật cao hơn hẳn. Bộ phim về đề tài bóng chày dựa theo một câu chuyện có thật “Moneyball” với Brad Pitt đóng chính được khen ngợi khá nồng nhiệt và doanh thu không hề kém. Thậm chí vai diễn huấn luyện viên của Pitt có thể giúp anh có thêm một đề cử Oscar Nam diễn viên chính.

Bộ phim khoa học giả tưởng nói về bệnh dịch có nguy cơ hủy diệt sự sống “Contagion” của đạo diễn Steven Soderbergh với dàn sao lớn Jude Law, Matt Damon, Kate Winslet, Marion Contillard và Gwyneth Paltrow cũng nhận được những phản hồi tích cực của giới phê bình. Bộ phim châm biếm về đề tài chính trị “The ides of March” của đạo diễn kiêm vai chính George Clooney hoặc bộ phim về một bệnh nhân vượt qua căn bệnh ung thư “50/50” với diễn xuất tuyệt vời của Joseph Gordon-Levitt hoàn toàn là những tín hiệu khả quan trong mùa phim này.

Và bây giờ thì cuộc đổ bộ của những ứng cử viên tiềm năng đã thực sự bắt đầu. Chỉ còn hai tháng nữa là hết năm. Nhưng số lượng phim của các đạo diễn lớn hay những bộ phim được dự báo làm nên chuyện trong các mùa giải cuối năm lại rất nhiều.
Đạo diễn lớn, diễn viên tài năng - “Cặp đôi hoàn hảo”

Cặp đôi được chờ đợi nhất là đạo diễn Clint Eastwood và diễn viên Leonardo DiCaprio với bộ phim “J. Edgar”. Đây là sự hợp tác lần đầu tiên của hai tên tuổi lớn này. Bốn bộ phim gần đây của Clint Eastwood không phim nào lọt vào được đề cử cho giải phim hay nhất, trong khi Leo cũng chưa có thêm đề cử Oscar nào kể từ “Blood diamond”. Thế nhưng xem ra “J.Edgar” có thể sẽ mang đến đề cử Đạo diễn và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho cả hai.

Bộ phim tiểu sử về người đứng đầu FBI, J.Edgar Hoover của Clint mang đến một cái nhìn toàn cảnh hơn về nhân vật nổi tiếng và tai tiếng này. Những thành tích đáng ngưỡng mộ cùng những bí mật đời tư có thể hủy hoại toàn bộ thanh danh sự nghiệp của nhân vật này được khai thác song hành. Và không diễn viên nào có thể thể hiện tính hai mặt của một nhân vật, đặc biệt là một thế giới nội tâm phức tạp và bị tổn thương phù hợp hơn Leonardo DiCaprio. Giới phân tích dự báo vai diễn này không chỉ đem lại cho Leo đề cử Oscar lần thứ 4 mà còn cho rằng đây là thời điểm chín muồi để trao cho anh một giải Oscar.

Vừa ra mắt và nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt sau buổi chiếu tại LHP Venice, bộ phim tâm lý gia đình “Carnage” của một tên tuổi lớn khác là Roman Polanski với 3 ngôi sao đã đoạt giải Oscar là Jodie Foster, Kate Winslet và Christoph Waltz sẽ khởi chiếu tại Bắc Mỹ vào ngày 16/12 hứa hẹn sớm lọt vào danh sách phim hay nhất của năm. Bộ phim chỉ dài 79 phút, quá ngắn so với một bộ phim tâm lý căng thẳng kiểu Roman Polanski, nhưng với thời lượng đó, ông vẫn đẩy câu chuyện lên cao trào và tha hồ để các diễn viên tài năng tung ra những khả năng diễn xuất tuyệt vời nhất của họ.

Với Stephen Daldry, ông không phải là một tên tuổi lớn như hai bậc thầy nói trên, nhưng trong cả 3 phim đã làm, ông đều nhận được đề cử Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất, đó là “Billy elliot” (2000), “The hours” (2002) và “The reader” (2008). Bộ phim thứ 4 của Daldry là “Extremely loud and incredibly close”, một tác phẩm bi kịch về chủ đề “hậu 11/9” dựa theo cuốn tiểu thuyết rất thành công của Jonathan Safran Foer.

Nhân vật chính của bộ phim là một cậu bé 9 tuổi có cha bị chết trong vụ 11/9, nhưng hai diễn viên lớn làm nên sự chú ý cho bộ phim lại là Tom Hanks và Sandra Bullock. Hơn một thập kỷ qua, Hanks chỉ đóng phim giải trí và chưa có thêm một lần được đề cử Oscar nào. Còn Sandra Bullock thì toàn đóng phim giải trí cho đến khi đoạt giải Oscar cách đây 2 năm với bộ phim xúc động về đề tài gia đình “The blind side”…

Hai cặp đôi hoàn hảo khác phải kể đến là Jason Reitman và Charlize Theron trong “Young adult” hay Alexander Payne và George Clooney với “The descendants”. Họ đều là những cặp đôi ngang tài ngang sức và đều đang ở đỉnh cao của nghề nghiệp. “Young adult” là câu chuyện về một nữ nhà văn (Theron) sau khi li dị chồng đã trở về quê để nối lại mối quan hệ với người yêu cũ, còn “The descendants” tập trung vào mối quan hệ của ông bố (George Clooney) và hai cô con gái nhỏ sau khi vợ qua đời. Cả hai bộ phim đều khai thác sự khủng hoảng của hai nhân vật chính sau những bi kịch của họ. Cả Charlize Theron và George Clooney đều được dự báo sẽ có thêm 2 đề cử Oscar. Thậm chí, diễn xuất của Clooney trong bộ phim sau còn được đánh giá là “xuất sắc nhất trong sự nghiệp của anh”.


Và những đôi đũa lệch

“Tintin” và “War horse” - hai bộ phim lớn của Steven Spielberg đều không có diễn viên ngôi sao cho vai chính. Martin Scorsese chọn một diễn viên nhí thay vì Robert DeNiro, Daniel Day Lewis hay Leonardo DiCaprio cho bộ phim 3D “Hugo” mới nhất của mình. Phiên bản làm lại “The girl with the dragon tattoo” của David Fincher cũng chọn một nữ diễn viên hoàn toàn mới cho vai chính của bộ phim có 3 phần này.

Ngược lại, Meryl Streep đóng vai bà đầm thép Thatcher trong bộ phim “The iron lady” của nữ đạo diễn Phyllida Lloyd, dù rất thành công với phiên bản điện ảnh “Mamma Mia!” nhưng chưa phải là một cái tên có sức nặng. Dù vậy, diễn xuất của Meryl Streep vẫn hứa hẹn mang đến đề cử Oscar lần thứ 17 và rất có thể bà sẽ đoạt thêm một giải Oscar nữa nhờ vai này.

Những ứng viên nặng ký của mùa phim cuối năm còn phải kể đến những bộ phim độc lập, một phần rất quan trọng của mùa giải Oscar khi nhiều năm trở lại đây, sự góp mặt của những bộ phim nhỏ và các tài năng mới đã khẳng định được vị thế của mình. Michelle Williams hóa thân xuất sắc thành Marilyn Monroe trong bộ phim “My week with Marilyn” của đạo diễn Simon Curtis, Michael Fassbender tỏa sáng trong bộ phim về chân dung của một kẻ nghiện tình dục “Shame” của đạo diễn Steve McQueen…

Mùa lễ hội đang đến với những bộ phim bom tấn giải trí tung ra rầm rộ trong các dịp lễ như Lễ tạ ơn, giáng sinh và Tết. Đồng thời đây cũng là thời điểm có nhiều bộ phim nghệ thuật xuất sắc nhất của năm. Có lẽ vì vậy mà với các “cinefan”, mùa phim cuối năm mới thực sự là mùa phim lớn nhất trong năm.

Theo Đẹp Online