3 tuyến đồng loạt ghi bàn, MU 'tiêu diệt' Chelsea

18/09/2011 23:32
Đỗ Âu
(GDVN) - Sút ít nhưng ghi bàn nhiều, đó là MU. Có bóng trước cầu môn trống mà sút không vào, đó là Chelsea. Từng đó cũng đủ để thấy ai là nhà vô địch.
Trước giờ thi đấu, Sir Alex cho “ra lò” đội hình xuất phát của mình thiếu vắng trụ cột Rio Ferdinand ở hàng thủ, trong khi Anderson và Darren Fletcher được xếp đá cặp tiền vệ lần đầu tiên từ đầu mùa. Bên phía Chelsea, Andre Villa-Boas dùng cả Torres lẫn Sturridge trên hàng công, xếp Ivanovic đá cặp trung vệ với Terry và đặt David Luiz lên ghế dự bị vì màn trình diễn của anh này trước MU mùa trước. (Xem video diễn biến chính và bàn thắng của trận đấu)

Bầu không khí có thể nói là dữ dội ở sân Old Trafford trầm xuống đôi chút khi Ramires buộc De Gea phải dùng chân phá bóng ở phút thứ 3, nhưng rất nhanh sau đó nó đã trở lại. Phút 8, Ashley Young thực hiện cú đá phạt bên cánh trái và Chris Smalling là người bật cao nhất để lắc đầu mở tỷ số cho MU. Smalling đã việt vị trong pha quay chậm, nhưng Chelsea phải tự trách mình trước vì không để ai theo kèm anh.
Smalling mở tỷ số ngay phút thứ 8
Smalling mở tỷ số ngay phút thứ 8

Bị bàn thua sớm, Chelsea triển khai tấn công nhanh nhằm sớm tái lập thế quân bình và suýt nữa Torres đã san bằng tỷ số. Phút 12, Anderson chuyền ngang bất cẩn để cho chân sút người TBN cắt được bóng và lách qua Evans trước khi dứt điểm chệch cột.

Phút 26, tỷ số suýt nữa đã là 1-1 khi Torres thoát được sự đeo bám của Smalling bên cánh trái và căng ngang cho Sturridge hoàn toàn không bị ai kèm đón bóng trước khung thành chỉ cách độ 8m. Thế nhưng cú dứt điểm lại đi vào giữa cầu môn trong lúc David De Gea gần như tuyệt vọng trượt ngang người để cản phá. Lạy Chúa, nếu Sturridge dứt điểm vào góc chết hoặc để Ramires kết thúc thì tình thế tất đã khác.

Sau đó De Gea còn bắt trượt một quả phạt góc trước khi chật vật lấy lại bóng  trong tầm chân của tiền đạo Chelsea. Peter Schmeichel và con trai Kasper vừa cười vừa vỗ tay trên khán đài, truyền nhân của ông ít ra cũng chưa bị thủng lưới.

Và đội khách sẽ phải hối hận vì cơ hội bị bỏ phí đó. Phút 37, Nani đón một đường chuyền vượt tuyến bên cánh phải trước khi thực hiện cú solo khá dễ dàng, vượt qua Juan Mata và Raul Meireles trước khi tung một cú sút cực căng vào góc xa cầu môn của Cech từ khoảng cách 25m. Một pha làm bàn theo phong cách Cristiano Ronaldo, và Nani cũng chẳng thua kém gì CR7 khi có số bàn thắng trong 100 trận đầu tiên ở Premier League ngang bằng với người đồng hương, 19 bàn.
Nani ăn mừng với cú Santo sau màn solo đẳng cấp
Nani ăn mừng với cú Santo sau màn solo đẳng cấp

Chelsea ra sức ép sân trong những phút còn lại của hiệp 1 nhưng những cú ra đòn đều khá yếu ớt. Phút 45, hiệp 1 kết thúc với một tình huống lộn xộn trong vòng cấm The Blues, John Terry trong nỗ lực phá bóng lên đá trúng phải chân Nani bật thẳng ra giữa vòng cấm cho Rooney đối mặt với Cech. 3-0 cho MU ở cú sút thứ 4, trong khi Chelsea sút 12 quả và không ghi bàn.

Sau giờ nghỉ giải lao, Anelka được tung vào sân thay cho Lampard và sự thay đổi này của Villa-Boas có hiệu quả tức thì. Hơn một phút sau khi bóng lăn, tiền đạo người Pháp có bóng bên cánh trái trước khi chọc khe để Fernando Torres phá bẫy việt vị và nhẹ nhàng bấm bóng qua De Gea rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
Rooney có bàn thắng may mắn trước khi hiệp 1 kết thúc
Rooney có bàn thắng may mắn trước khi hiệp 1 kết thúc

Vẫn chơi pressing giống như hiệp 1 nhưng thế trận tấn công của đội khách liên tục bộc lộ những sơ hở trong khâu phòng ngự. Phút 55, Nani dắt bóng phản công đến tận trước vòng cấm địa đối phương và tung một cú sút búa tạ đập cột dọc, bóng bật ngược trở lại vị trí của Nani nhưng trước khi anh kịp băng vào dứt điểm bồi, Bosingwa đã đốn ngã anh và trọng tài Phil Dowd chỉ tay vào chấm phạt đền. Rooney lấy thế sút và dứt điểm giống hệt như John Terry tại sân Luzhniki năm 2008, và kết quả cũng tương tự: trượt chân và ra ngoài.

Nhịp độ trận đấu trong những phút tiếp theo chậm lại, Chelsea dù vẫn tấn công nhưng tỏ ra thiếu sắc bén ở những đường chuyền cuối cùng, và nếu chính xác hơn thì Phil Jones đã có thể nâng tỷ số lên 4-1 với cú bật cao đánh đầu ở phút 66.

Phút 72, Fernando Torres xoay xở khéo léo ở chính diện cầu môn MU và dứt điểm đập tay De Gea, bóng bật ra đúng giữa khu cấm địa để El Nino một lần nữa nã đạn, nhưng bóng lại đi quá mạnh và bay lên khán đài. Ngay sau đó một đường chuyền của Ashley Young chạm cùi chỏ Ivanovic trong khu 16m50 của Chelsea nhưng Phil Dowd không thổi phạt.

Phút 77, hy vọng tưởng như đã chấm hết cho đội bóng thủ đô London khi Evra có đường căng ngang cho Rooney đá ngay ở chạm thứ nhất trúng cột dọc bên trái cầu môn của Cech. Javier Hernandez lao vào sút bồi nhưng bóng lại đi vào cạnh lưới.
Torres có bàn thắng danh dự cho Chelsea, nhưng màn trình diễn của anh thì...
Torres có bàn thắng danh dự cho Chelsea, nhưng màn trình diễn của anh thì...

Phút 82, Torres cho 76.000 CĐV tại Old Trafford và hàng chục triệu khán giả truyền hình chứng kiến một show diễn… kinh dị. Torres phá bẫy việt vị từ cú chọc khe hoàn hảo của Mikel và dễ dàng vòng qua De Gea trước khi dứt điểm… ra ngoài ngay trước khung thành trống không. Không chút phóng đại, đây là tình huống điên rồ nhất trong lịch sử Premier League. Sự nghiệp 50 triệu bảng của Torres đến đó có lẽ là hết, còn Ronnie Rosenthal có thể mỉm cười vì ông chưa phải là người có pha bỏ lỡ tồi tệ nhất của bóng đá Anh.

Phút 91, Berbatov cũng… học tập Torres khi được Rooney ban bóng ở tư thế không người kèm, nhưng đường chuyền có vẻ hơi chậm nên cú đá vào khung thành trống của tiền đạo người Bulgaria đã bị Ashley Cole kịp trượt người cản phá.

5 phút bù giờ tất nhiên là không đủ để thầy trò Andre Villa-Boas có thể lật ngược tình thế, họ rời Old Trafford với hai bàn tay trắng trong khi MU bảo toàn chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa ở giải Ngoại hạng. Trên BXH, Quỷ Đỏ tạm thời cắt đuôi gã hàng xóm Man City với ngôi đầu bảng và khoảng cách 2 điểm, trong khi Chelsea vẫn đứng yên ở vị trí thứ 3 với 10 điểm và đang bị Newcastle đe dọa với khoảng cách chỉ bằng một trận hòa.

Đội hình xuất phát

MU (4-4-2): David De Gea - Chris Smalling (Valencia 62’), Phil Jones, Johnny Evans, Patrice Evra - Nani, Darren Fletcher, Anderson (Carrick 62’), Ashley Young - Wayne Rooney, Javier Hernandez (Berbatov 79’).

Chelsea (4-3-3): Petr Cech - Jose Bosingwa, Branislav Ivanovic, John Terry, Ashley Cole - Ramires, Raul Meireles (Mikel 79’), Frank Lampard (Anelka 46’) - Sturridge (Lukaku 68’), Torres, Mata.

Bàn thắng: MU - Smalling (8’), Nani (37’), Rooney (45’); Chelsea - Torres (46’)

Kết quả: MU thắng 3-1

Đỗ Âu