Arsenal - Man Utd: Xóa bỏ hận thù

22/01/2012 08:02
Đỗ Âu
(GDVN) - Arsenal đang rất muốn bám sát Chelsea với khoảng cách 5 điểm, nhưng MU cũng quyết không chịu thua gã hàng xóm Man City.
Muốn trả thù, tất nhiên Arsenal cần có đủ tài lực. Nhưng vấn đề là hiện tại Arsene Wenger đang không có được tất cả những trụ cột của mình trong đội hình.

Một trong những mối lo lớn nhất của Wenger hiện tại đó là sự vắng mặt của Thomas Vermaelen, người chơi vững vàng nhất ở hàng phòng ngự. Trung vệ này đang gặp chấn thương bắp đùi và không nhiều khả năng anh sẽ có mặt. Nếu vậy, Ignasi Miquel sẽ được trao trách nhiệm đá hậu vệ trái, để hai vị trí trung vệ cho Mertesacker và Koscielny.
Cả Arsene Wenger và Sir Alex đều bị thiệt hại nhân sự trước giờ giao tranh
Cả Arsene Wenger và Sir Alex đều bị thiệt hại nhân sự trước giờ giao tranh

Mikel Arteta cũng đang phải vật lộn với một vết đau bắp đùi khác nên sẽ được thay bằng Yossi Benayoun ở hàng tiền vệ. Thierry Henry cũng mắc một chấn thương tương tự, nhưng nếu anh kịp ra sân thì Andrei Arshavin sẽ một lần nữa trở lại với địa bàn hoạt động quen thuộc của mình: ghế “ấm”.

Ngoài những trường hợp nêu trên, không ít pháo thủ đã bị loại khỏi vòng chiến đấu từ trước trong đó có Abou Diaby, Francis Coquelin, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson, Ryo Miyaichi, Bacary Sagna, Andre Santos và Jack Wilshere. Gervinho và Marouane Chamakh đang phục vụ ĐTQG ở CAN 2012.

Với một lực lượng như thế, cơ hội trả thù trận thua 2-8 của Arsenal hồi đầu mùa là không nhiều, cho dù bên phía Man Utd tình thế cũng không khá hơn là bao. Rio Ferdinand khó có thể ra sân sau khi bị co giật hồi đầu tuần, nên Chris Smalling sẽ đá cánh phải, để Jonny Evans và Phil Jones chơi trung vệ.
Trận thua 2-8 của Arsenal trước MU có lẽ phải để khi khác báo đáp
Trận thua 2-8 của Arsenal trước MU có lẽ phải để khi khác báo đáp

Cũng vì xáo trộn hàng thủ nên có thể Sir Alex Ferguson sẽ chuyển sang sử dụng sơ đồ 5 tiền vệ nếu thấy cần thiết, trong đó Ryan Giggs, Michael Carrick và Paul Scholes đóng ở trung tâm. Nani và Antonio Valencia sẽ được đẩy cao để hỗ trợ ở hai cánh cho Wayne Rooney, người sẽ hoạt động đơn lẻ sau khi Danny Welbeck bị đau đầu gối.

Không chỉ bị thiệt hại về lực lượng, Arsenal còn có vấn đề trong những trận gần đây khi mới chỉ 1 lần giữ sạch lưới trong 6 vòng đấu gần nhất, trong đó có hai trận thua tệ hại trước Fulham và Swansea. Nhưng đó là sân nhà, còn tại Emirates các Pháo thủ đã 9 trận không thua, mà trong 10 cuộc đối đầu gần nhất giữa Arsenal và MU, chỉ có đúng 1 lần đội chủ nhà không thua (“Ngày thứ Ba đen”, MU thắng 3-1 tại lượt về Champions League 2010).

Cho dù Robin Van Persie đang có phong độ cao, khả năng chiến thắng của Arsenal là một dấu hỏi. Sẽ là một trận hòa có tỷ số, và Arsenal nên đợi trả thù vào một dịp khác. Hy vọng rằng khi đó sẽ thú vị hơn, vì trả thù là một món ăn càng để nguội ăn càng ngon.

Đội hình dự kiến:

Dự đoán: Hòa 1-1

Đỗ Âu