Di Matteo bị Chelsea sa thải vì toan 'trảm' Torres

23/11/2012 06:32
Trần Long
(GDVN) - Chưa biết đúng hay sai nhưng nếu quả thực Torres là nguyên nhân khiến Di Matteo ra đi, chúng ta hãy xem Torres đã hại ông thầy người Ý như thế nào.
Câu chuyện râm ran trên báo chí trong hơn 24 giờ qua là việc Roberto Di Matteo bị sa thải vì đã định gạt Fernando Torres khỏi đội hình xuất phát với lý do phong độ sa sút (nguồn: DailyMail). Ta sẽ khó lòng biết lý do này có thật hay không chừng nào Di Matteo và Roman Abramovich chưa công khai thừa nhận, nhưng việc Rafael Benitez được bổ nhiệm tạm thời có vẻ như khiến lý do đó nghe hợp lý.
Câu chuyện râm ran trên báo chí trong hơn 24 giờ qua là việc Roberto Di Matteo bị sa thải vì đã định gạt Fernando Torres khỏi đội hình xuất phát với lý do phong độ sa sút (nguồn: DailyMail). Ta sẽ khó lòng biết lý do này có thật hay không chừng nào Di Matteo và Roman Abramovich chưa công khai thừa nhận, nhưng việc Rafael Benitez được bổ nhiệm tạm thời có vẻ như khiến lý do đó nghe hợp lý.
Nếu như vậy, hãy thử xem Torres đã làm được gì trong mùa giải 2012/13 tính cho tới trận cuối cùng của Di Matteo với The Blues. Nên nhớ rằng Torres giờ là tiền đạo chính thức tại Stamford Bridge sau khi Didier Drogba ra đi. Hãy coi đây như một cuốn tiểu thuyết mà ở mỗi chương là một giai đoạn phong độ khác nhau của Fernando Torres. Các con số thống kê được cung cấp bởi OptaSports.
Nếu như vậy, hãy thử xem Torres đã làm được gì trong mùa giải 2012/13 tính cho tới trận cuối cùng của Di Matteo với The Blues. Nên nhớ rằng Torres giờ là tiền đạo chính thức tại Stamford Bridge sau khi Didier Drogba ra đi. Hãy coi đây như một cuốn tiểu thuyết mà ở mỗi chương là một giai đoạn phong độ khác nhau của Fernando Torres. Các con số thống kê được cung cấp bởi OptaSports.
Chương 1 – Từ Community Shield đến Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Torres mở hàng mùa giải mới khi ghi bàn mở tỷ số trong trận Chelsea thua Man City 2-3 ở Community Shield. Ngày khai màn Premier League, Torres được chấm 7.15 điểm trong một trận mà Chelsea thắng Wigan dễ dàng. El Nino sau đó bùng nổ với bàn thắng đưa đội nhà lội ngược dòng trong chiến thắng 4-2 trước Reading (8.02 điểm), và đặc biệt là màn trình diễn ở trận thắng Newcastle United 2-0 (8.68 điểm) với bàn thắng ấn định tỷ số cùng 7 lần chiến thắng trong các pha không chiến và trực tiếp bị phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền đầu trận của Hazard.
Chương 1 – Từ Community Shield đến Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Torres mở hàng mùa giải mới khi ghi bàn mở tỷ số trong trận Chelsea thua Man City 2-3 ở Community Shield. Ngày khai màn Premier League, Torres được chấm 7.15 điểm trong một trận mà Chelsea thắng Wigan dễ dàng. El Nino sau đó bùng nổ với bàn thắng đưa đội nhà lội ngược dòng trong chiến thắng 4-2 trước Reading (8.02 điểm), và đặc biệt là màn trình diễn ở trận thắng Newcastle United 2-0 (8.68 điểm) với bàn thắng ấn định tỷ số cùng 7 lần chiến thắng trong các pha không chiến và trực tiếp bị phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền đầu trận của Hazard.
Chương 2 – Vết đen Siêu cúp và chuỗi 4 trận tịt ngòi: Torres bị hàng thủ đội bóng cũ Atletico khóa chặt suốt 90 phút trong trận thua đậm 1-4 tranh Siêu cúp châu Âu. Kế đến anh đá 81 phút trước Queens Park Rangers và được 6.56 điểm (thấp hơn trung bình cả đội là 6.71) với một pha bỏ lỡ cơ hội và một đường chuyền để Lampard sút nhưng bị cản phá. Ngày 20/9, Chelsea bị Juventus cầm chân 2-2 ở những phút cuối, và Torres trận này ghi 6.77 điểm nhưng dấu ấn tương đối mờ nhạt ngoài đường chuyền để Ramires sút ở hiệp 1. Ở trận thắng 1-0 trước Stoke 2 ngày sau đó, Torres được 6.61 điểm khi có 3 lần tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm cùng 1 lần đánh đầu vọt xà.
Chương 2 – Vết đen Siêu cúp và chuỗi 4 trận tịt ngòi: Torres bị hàng thủ đội bóng cũ Atletico khóa chặt suốt 90 phút trong trận thua đậm 1-4 tranh Siêu cúp châu Âu. Kế đến anh đá 81 phút trước Queens Park Rangers và được 6.56 điểm (thấp hơn trung bình cả đội là 6.71) với một pha bỏ lỡ cơ hội và một đường chuyền để Lampard sút nhưng bị cản phá. Ngày 20/9, Chelsea bị Juventus cầm chân 2-2 ở những phút cuối, và Torres trận này ghi 6.77 điểm nhưng dấu ấn tương đối mờ nhạt ngoài đường chuyền để Ramires sút ở hiệp 1. Ở trận thắng 1-0 trước Stoke 2 ngày sau đó, Torres được 6.61 điểm khi có 3 lần tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm cùng 1 lần đánh đầu vọt xà.
Chương 3 – Dấu ấn Arsenal: Trận thắng Arsenal 2-1 đánh dấu sự trở lại của Torres với màn trình diễn 8.18 điểm, trong đó có bàn thắng mở tỷ số quan trọng cùng với 2 lần kiến tạo cho Moses và Oscar nhưng cả hai đều không lập công. Chelsea sau đó hủy diệt Nordsjaelland 4-0 ở Champions League và Torres được chấm 7.61 điểm với 2 cơ hội dứt điểm ở hiệp 1 cùng vài lần khiến đối phương phạm lỗi (tuy nhiên việt vị tới 4 lần). Ở trận thắng Norwich 4-1, Torres được 7.76 điểm với bàn tỷ số ở phút 14 cùng 3 lần kiến tạo không thành công.
Chương 3 – Dấu ấn Arsenal: Trận thắng Arsenal 2-1 đánh dấu sự trở lại của Torres với màn trình diễn 8.18 điểm, trong đó có bàn thắng mở tỷ số quan trọng cùng với 2 lần kiến tạo cho Moses và Oscar nhưng cả hai đều không lập công. Chelsea sau đó hủy diệt Nordsjaelland 4-0 ở Champions League và Torres được chấm 7.61 điểm với 2 cơ hội dứt điểm ở hiệp 1 cùng vài lần khiến đối phương phạm lỗi (tuy nhiên việt vị tới 4 lần). Ở trận thắng Norwich 4-1, Torres được 7.76 điểm với bàn tỷ số ở phút 14 cùng 3 lần kiến tạo không thành công.
Chương 4 – Trượt dốc và điểm đáy Man Utd: Trận thắng 4-2 của Chelsea trước Tottenham là dấu ấn cá nhân của Juan Mata, còn Torres được 6.97 điểm nhưng không có gì nổi bật ngoài 1 cú sút trượt. Ở trận thua Shakhtar 1-2, El Nino sụt xuống 6.23 điểm khi chỉ có một cơ hội sút ở cuối hiệp 1 và 2 đường chuyền kiến tạo nhưng lại phạm 3 lỗi trước khi bị thay ra ở phút 70. Ngày 28/10, Torres có mặt trên sân 68 phút và nhận 5.92 điểm với dấu ấn là đường chuyền đầu cho Mata ngay sau bàn rút ngắn 1-2 và một cú đánh đầu bị De Gea xuất sắc cản phá trước khi bị đuổi khỏi sân vì ăn vạ. Thiếu người, Chelsea thua Man Utd 2-3 dù trọng tài cũng là một tác nhân chính.
Chương 4 – Trượt dốc và điểm đáy Man Utd: Trận thắng 4-2 của Chelsea trước Tottenham là dấu ấn cá nhân của Juan Mata, còn Torres được 6.97 điểm nhưng không có gì nổi bật ngoài 1 cú sút trượt. Ở trận thua Shakhtar 1-2, El Nino sụt xuống 6.23 điểm khi chỉ có một cơ hội sút ở cuối hiệp 1 và 2 đường chuyền kiến tạo nhưng lại phạm 3 lỗi trước khi bị thay ra ở phút 70. Ngày 28/10, Torres có mặt trên sân 68 phút và nhận 5.92 điểm với dấu ấn là đường chuyền đầu cho Mata ngay sau bàn rút ngắn 1-2 và một cú đánh đầu bị De Gea xuất sắc cản phá trước khi bị đuổi khỏi sân vì ăn vạ. Thiếu người, Chelsea thua Man Utd 2-3 dù trọng tài cũng là một tác nhân chính.
Chương 5 – Đứng dậy sau thất bại: Chelsea bị Swansea cầm hòa 1-1 đầu tháng 11 này nhưng Torres ghi 7.07 điểm với quả tạt để Moses đánh đầu vọt xà cùng một cú đánh đầu bị Gerhard Tremmel từ chối và một cú đánh đầu khác đầu hiệp 1 bị chắn được ngay trước vạch vôi. Ở trận gặp Shakhtar 5 ngày sau, Torres ghi bàn ngay phút 6 và có thêm 3 cơ hội ăn bàn khác trong hiệp 1, tuy nhiên Willian khiến hàng thủ Chelsea chết dở và phải tới phút 90 Victor Moses mới ấn định thắng lợi 3-2 nhọc nhằn.
Chương 5 – Đứng dậy sau thất bại: Chelsea bị Swansea cầm hòa 1-1 đầu tháng 11 này nhưng Torres ghi 7.07 điểm với quả tạt để Moses đánh đầu vọt xà cùng một cú đánh đầu bị Gerhard Tremmel từ chối và một cú đánh đầu khác đầu hiệp 1 bị chắn được ngay trước vạch vôi. Ở trận gặp Shakhtar 5 ngày sau, Torres ghi bàn ngay phút 6 và có thêm 3 cơ hội ăn bàn khác trong hiệp 1, tuy nhiên Willian khiến hàng thủ Chelsea chết dở và phải tới phút 90 Victor Moses mới ấn định thắng lợi 3-2 nhọc nhằn.
Chương 6 – Mất tín nhiệm với Roberto Di Matteo: Trong trận hòa Liverpool 1-1 ngày 11/11, Torres đá 82 phút và được 7.09 điểm với 4 cơ hội dứt điểm khác nhau chia đều cho 2 hiệp nhưng đều bị cản phá hoặc trượt. Ở trận thua West Brom 1-2, dấu ấn duy nhất Torres (6.12 điểm) có là đường chuyền để Sturridge sút xa đi chệch cột dọc phút 40, còn lại anh chỉ chạm bóng 24 lần, ít nhất trong các cầu thủ đá chính, và không sút nổi một lần nào. Và mới đây nhất ở trận thua Juventus 0-3, Torres bị đẩy lên ghế dự bị và chỉ ra sân ở phút 71 khi tỷ số đã là 2-0 cho Juve. Thời gian quá ít để Torres có thể làm điều gì đó trong chỉ 7 lần chạm bóng của mình. Cần nhấn mạnh, trận này là lần ĐẦU TIÊN Torres bị đẩy lên ghế dự bị.
Chương 6 – Mất tín nhiệm với Roberto Di Matteo: Trong trận hòa Liverpool 1-1 ngày 11/11, Torres đá 82 phút và được 7.09 điểm với 4 cơ hội dứt điểm khác nhau chia đều cho 2 hiệp nhưng đều bị cản phá hoặc trượt. Ở trận thua West Brom 1-2, dấu ấn duy nhất Torres (6.12 điểm) có là đường chuyền để Sturridge sút xa đi chệch cột dọc phút 40, còn lại anh chỉ chạm bóng 24 lần, ít nhất trong các cầu thủ đá chính, và không sút nổi một lần nào. Và mới đây nhất ở trận thua Juventus 0-3, Torres bị đẩy lên ghế dự bị và chỉ ra sân ở phút 71 khi tỷ số đã là 2-0 cho Juve. Thời gian quá ít để Torres có thể làm điều gì đó trong chỉ 7 lần chạm bóng của mình. Cần nhấn mạnh, trận này là lần ĐẦU TIÊN Torres bị đẩy lên ghế dự bị.
Như vậy có thể thấy rằng Fernando Torres đang có một mùa giải hết sức chập chờn, lúc hay lúc dở. Hoàn toàn không có tính ổn định trong phong độ của tiền đạo 50 triệu bảng này. Nên nhớ rằng Di Matteo đã chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 chính là để Torres đá hay với Hazard hỗ trợ đằng sau (giống như hồi anh ở Liverpool có Gerrard yểm trợ). Torres đã lập hat-trick trước Queens Park Rangers ở lượt về mùa trước trong lần hiếm hoi Chelsea đá 4-2-3-1, và Juan Mata là người đá đằng sau anh.
Như vậy có thể thấy rằng Fernando Torres đang có một mùa giải hết sức chập chờn, lúc hay lúc dở. Hoàn toàn không có tính ổn định trong phong độ của tiền đạo 50 triệu bảng này. Nên nhớ rằng Di Matteo đã chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 chính là để Torres đá hay với Hazard hỗ trợ đằng sau (giống như hồi anh ở Liverpool có Gerrard yểm trợ). Torres đã lập hat-trick trước Queens Park Rangers ở lượt về mùa trước trong lần hiếm hoi Chelsea đá 4-2-3-1, và Juan Mata là người đá đằng sau anh.
Nếu vậy thì lỗi của ai, Fernando Torres vì đã thi đấu không đúng phong độ hay Roberto Di Matteo vì đã không dùng anh đúng cách? Di Matteo dùng Torres theo chỉ một cách kể từ đầu mùa giải, đó là đá trung phong trong sơ đồ 4-2-3-1, và tiền đạo này lúc đá được lúc đá kém. Nếu Torres kém toàn tập thì cũng có thể do Di Matteo sai lầm chiến thuật, chứ lúc hay lúc dở thì đơn giản là vì bản thân El Nino. Nếu Roman Abramovich đã tiếc số tiền 50 triệu mà ép dùng Torres, Di Matteo chẳng nên tiếc gì công việc ở Chelsea vì tiền đạo này rồi cũng sẽ khiến ông bị sa thải, vào lúc này hay lúc khác.
Nếu vậy thì lỗi của ai, Fernando Torres vì đã thi đấu không đúng phong độ hay Roberto Di Matteo vì đã không dùng anh đúng cách? Di Matteo dùng Torres theo chỉ một cách kể từ đầu mùa giải, đó là đá trung phong trong sơ đồ 4-2-3-1, và tiền đạo này lúc đá được lúc đá kém. Nếu Torres kém toàn tập thì cũng có thể do Di Matteo sai lầm chiến thuật, chứ lúc hay lúc dở thì đơn giản là vì bản thân El Nino. Nếu Roman Abramovich đã tiếc số tiền 50 triệu mà ép dùng Torres, Di Matteo chẳng nên tiếc gì công việc ở Chelsea vì tiền đạo này rồi cũng sẽ khiến ông bị sa thải, vào lúc này hay lúc khác.
Trần Long