HOT 11H: 'Nội chiến' trong khung gỗ của Man United

15/09/2011 11:00
C.K
(GDVN) - Lindegaard thách thức De Gea; Cristiano Ronaldo đả kích trọng tài; Lady Gaga bắt chước bà xã nhà Crouch.
Lindegaard thách thức De Gea. Sau màn ra mắt ấn tượng ở mùa giải này khi giúp Man Utd giữ lại 1 điểm trong thế trận dưới cơ trước Benfica, Anders Lindegaard lập tức nhận được nhiều lời tán dương. Có lẽ đó là cơ sở để anh lạc quan có thể đẩy đàn em De Gea giá trị cao hơn lên băng ghế dự bị. Thủ thành 28 tuổi người Đan Mạch nhấn mạnh anh rất lạc quan vào một suất bắt chính, và hy vọng đã ghi điểm trong mắt Sir Alex. 

Anders Lindegaard có một trận đấu rất hay.
Anders Lindegaard có một trận đấu rất hay.

Cristiano Ronaldo đả kích trọng tài. Không ngán bất cứ đối thủ nào, ngay cả trọng tài. Cristiano Ronaldo đang dấy lên một làn sóng công kích nhắm vào anh khi mới đây, siêu sao người Bồ đã dành cho vị trọng tài bắt trận Dynamo Zagreb - Real Madrid những lời khiếm nhã khi anh cho rằng nhiều pha bóng mình bị phạm lỗi đã bị bỏ qua: “Ông ấy thật là nỗi hổ thẹn của trận đấu này. Hy vọng ông ấy không được bắt bất cứ một trận bóng nào nữa. Vì rõ ràng chỉ làm bóng đá trở nên xấu xí mà thôi”. Khi được hỏi cảm giác lúc bị các fan la ó, Ronaldo bình thản đáp: “Tôi đẹp trai, giàu có và chơi bóng giỏi. Họ ghen tị âu cũng là lẽ thường. Chắc chắn là như vậy. Tôi không thể tìm ra được lời giải thích nào hợp lý hơn nữa”.

Giggs: “Chúng tôi không ngán Barca”. Chứng kiến Barcelona 2 trận liên tiếp chỉ biết hòa (hòa Sociedad và AC Milan), lão tướng Ryan Giggs xem ra rất lạc quan nghĩ về ngày nhà ĐKVĐ bị hạ bệ. Vì lẽ đó anh không ngần ngại kêu gọi các đồng đội gạt sang một bên nỗi sợ Barcelona: “Vẫn biết thật khó đánh bại Barca nhưng không gì là không thể. Vì họ là đội bóng xuất sắc chứ không có nghĩa là bất khả chiến bại. Chúng tôi luôn xem chiến thắng cách đây 3 năm là điểm tựa. Mỗi khi vấp ngã, chúng tôi lại tìm ra bài học, lại tích lũy thêm kinh nghiệm. Kinh nghiệm cùng sự tự tin có được mỗi khi gặp Barca sẽ đóng vai trò then chốt dẫn đến chiến thắng”. Trận vừa qua, Giggs cũng chơi rất ấn tượng và anh nhận được không ngớt lời khen từ ông thầy: “Giggs đã chơi một trận rất hay. Anh ấy chứng tỏ rằng mình vẫn còn thừa khả năng chơi bóng đỉnh cao. Nhờ có Giggs mà các đồng đội đã chơi tự tin và kết dính hơn. Có thể nói anh ấy là đầu tàu của đội bóng”.

Napoli sung sướng với 1 điểm tại Etihad. Bị gỡ hòa đáng tiếc nhưng kết quả 1-1 không khiến Napoli buồn. Trái lại họ còn rất hân hoan khi xem đây chẳng khác nào một chiến thắng. Chủ tịch Zamparini được một dịp khen các cầu thủ thả phanh: “Một điểm trước Man City trên sân khách không khác nào một chiến thắng. Người ta hay nói Man City là đội bóng xuất sắc thứ 2 tại Premier League, giải đấu hàng đầu thế giới. Vậy trận hòa này chứng tỏ rằng chúng tôi cũng rất xuất sắc. Không thể giành thắng lợi nhưng dẫu sao, kết quả này cũng nằm ngoài dự đoán rồi. Tôi rất tự hào về các cầu thủ”.

Lady Gaga trình làng mẫu áo bắt chước Abbey.
Lady Gaga trình làng mẫu áo bắt chước Abbey.

Lady Gaga bắt chước bà xã nhà Crouch. Abbey Clancy, vợ của Peter Crouch đã làm nên một cú hích cho sự nổi tiếng của chính mình khi cô được Lady Gaga bắt bước. Nữ ca sĩ người Mỹ vừa xuất hiện với bộ váy mặc mà như không giống Abbey Clancy làm sững sờ nhiều người. Có lẽ hẳng khối kẻ phải thầm ghen tị với sự may mắn của anh chàng “Sếu vườn” cao kều của Stoke City. Vợ vừa xinh đẹp lại nổi tiếng, đến nỗi Lady Gaga cũng phải ngước nhìn.
C.K