M.U thắng, Sir Alex vẫn lớn tiếng đòi phạt đền

14/01/2013 06:45
Hà Đinh
(GDVN) - Sir Alex cho rằng trọng tài Howard Webb đã sai lầm khi không cho M.U được hưởng phạt đền trong tình huống Kagawa va chạm với Wisdom trong vòng cấm.
Quỷ đỏ có được trận thắng quan trọng trước đối thủ không đội trời chung, Sir Alex hết lời ca ngợi màn trình diễn của các học trò: “Chúng tôi đã giành được 1 trận thắng hết sức quan trọng. Chúng tôi đã làm chủ được thế trận và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Và mọi thứ trở nên hoàn hảo khi M.U gia tăng cách biệt lên 2 bàn. Các cầu thủ của chúng tôi đã có một trận đấu rất tốt và tôi hài lòng với những gì diễn ra trên sân. Sang hiệp 2, chúng tôi đã chủ động chơi chậm lại và để Liverpool có bàn gỡ. Nhưng sau đó, hàng thủ đã chơi chắc chắn hơn và không để mắc thêm mất kỳ sai lầm nào nữa. Quả thực, tôi cũng rất hồi hộp khi trận đấu đi vào những phút cuối và Liverpool cố gắng gia tăng sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng.”
Sir Alex không quên dành những lời có cánh cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Danny Welbeck: “Welbeck thật tuyệt vời. Tôi tin chắc cậu ấy đã khiến cho hai trung vệ của Liverpool phải toát mồ hôi hột trong trận này. Welbeck và van Persie đã phối hợp rất tốt để mang lại thế trận thuận lợi cho M.U. Tôi đưa Welbeck vào sân ngay từ đầu với mục đích để cậu ấy thay thế Wayne Rooney đảm nhận trách nhiệm phá tung hệ thống phòng ngự của Liverpool, đặc biệt sự kết nối giữa trung vệ và tiền vệ trung tâm của đội khách. Cậu ấy di chuyển không ngừng nghỉ và xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.”

Sir Alex khiếu nại với trọng tài về tình huống Kagawa bị ngã trong vòng cấm.
Sir Alex khiếu nại với trọng tài về tình huống Kagawa bị ngã trong vòng cấm.

Nhưng chiến lược gia người Scotland vẫn không quên chỉ trích trọng tài Howard Webb đã không cho đội chủ nhà được hưởng penalty trong tình huống Kagawa bị ngã trong vòng cấm khi va chạm với Andre Wisdom: “Dù sao đi nữa, 3 điểm vẫn ở lại với chúng tôi. Và chỉ có một điều tôi cảm thấy đáng tiếc đó là tình huống ngã của Shinji trong vòng cấm sau pha va chạm với Andre Wisdom. Có lẽ, chúng tôi xứng đáng được hưởng một quả phạt đền. Nhưng thật tiếc, trọng tài đã không nhìn rõ tình huống đó.”
Trong khi đó, Welbeck lại hết lời tâng bốc đàn anh Van Persie: “Robin ở một đẳng cấp khác hẳn. Anh ấy có thể tạo ra được những khoảnh khắc tuyệt vời mà ít người có thể làm được. Thật tuyệt vời khi được sát cánh cùng với anh ấy, và ngày hôm nay bàn thắng của Robin cũng hết sức ý nghĩa”.
HLV Brendan Rodgers của đội khách thừa nhận khoảng cách giữa hai đội vào thời điểm hiện tại là không thể so sánh nhưng Liverpool xứng đáng có được 1 điểm ở trận đấu này: “Trước khi trận đấu bắt đầu, khoảng cách giữa M.U và Liverpool là 21 điểm. Nó không chỉ đơn thuần là điểm số trên bảng xếp hạng. Quả thực, sự khác biệt giữa hai đội là quá lớn.”
“Dù sao tôi cũng rất tự hào vì các cầu thủ của mình. Họ đã cố gắng làm hết sức những gì mình có thể. Chúng tôi đã chơi tốt hơn rất nhiều trong hiệp 2, hàng công đã tạo được nhiều tình huống hãm thành hơn. Và nếu gặp may thì có lẽ Liverpool có thể san bằng tỉ số. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có được 1 điểm trong trận đấu này. Tuy vậy, chúng tôi phải cải thiện các vấn đề của mình nếu muốn tiếp cận nhóm dẫn dầu bảng xếp hạng.”
Hà Đinh