M.U và nhiệm vụ ‘tuyên chiến’ với FIFA

16/01/2013 11:04
Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Cách tốt nhất để giúp FIFA nhận ra mình đã sai là loại Barca và Real khỏi Champions League. Và nhiệm vụ được đặt lên vai M.U, những người được kỳ vọng sẽ kết liễu Real tại Old Trafford ngày 5/3 tới.
Khi FIFA công bố đội hình tiêu biểu của bóng đá thế giới năm 2012 (World XI) trong đêm gala trao giải Quả Bóng Vàng tại Zurich, nó giống như một trò cười của Sepp Blatter. Đội hình quy tụ 11 cầu thủ đang thi đấu lại La Liga, Barca và Real mỗi CLB đóng góp 5 cầu thủ và người còn lại khoác áo Atletico Madrid.
Không phải tất cả họ đều xứng đáng đứng trong đội hình tiêu biểu năm 2012.
Không phải tất cả họ đều xứng đáng đứng trong đội hình tiêu biểu năm 2012.
Trong số 11 cái tên được xướng danh có những người nói thẳng ra là không xứng đáng góp mặt. Ví dụ sinh động nhất là Barcelona, đội bóng chỉ giành được một danh hiệu duy nhất trong năm và đó là chiếc cúp hạng hai Copa del Rey nhưng lại đóng góp 5 người trong đội hình tiêu biểu. Daniel Alves không quá nổi bật trong nửa cuối mùa giải 2011/12 và biến mất ở lượt đi mùa giải này do chấn thương và do bị Adriano chiếm chỗ. Gerard Pique cũng đánh vật với chấn thương trong suốt một năm và ở vị trí trung vệ của anh có quá nhiều người xuất sắc hơn. Việc Pique xếp thứ 21 trên tổng số 23 ứng cử viên trong cuộc đua Quả Bóng Vàng với vỏn vẹn 0,11% phiếu bầu, chỉ hơn Balotelli đã nói lên tất cả. Người ta đã nói nhiều tới UEFA-lona, và nay lại có thêm FIFA-lona. Marcelo cũng chưa hẳn là người hay nhất ở vị trí hậu vệ trái, nên nhớ rằng cầu thủ người Brazil đã nghỉ thi đấu suốt từ tháng 10 tới nay do chấn thương. Radamel Falcao là cây săn bàn xuất sắc nhưng chưa chắc đã hơn Robin van Persie hay Mario Gomez, chủ nhân của 3 bàn thắng tại EURO 2012…
M.U sẽ chứng minh FIFA đã sai với đội hình tiêu biểu của mình.
M.U sẽ chứng minh FIFA đã sai với đội hình tiêu biểu của mình.
Đội hình tiêu biểu của FIFA là một trò hề đối với Serie A, Bundesliga và Premier League. Dĩ nhiên là La Liga đã xây dựng hình ảnh của một giải đấu lấp lánh nhất thế giới nhưng trên thực tế người ta chỉ chú ý tới Real, Barca và Falcao. Và nếu cần tìm một cơ sở để so sánh các giải VĐQG thì Champions League chính là lời giải đáp. Các con số thống kê nói lên rằng trong 10 mùa giải gần nhất, số chức vô địch Champions League của 3 giải đấu La Liga, Serie A, và Premier League là như nhau, với mỗi giải 3 lần đăng quang. Premier League có Liverpool (2005), Manchester United (2008) và Chelsea (2012), Bóng đá Ý có AC Milan (2003, 2007) và Inter Milan (2010), TBN có Barcelona (2006, 2009, 2011). Và nếu số lượt giành á quân được dùng làm chỉ số phụ để so sánh thì Premier League hiện dẫn đầu với 5 lần thất bại ở chung kết Champions League, Serie A có 2 lần và La Liga có 0 lần. Điều đó nói lên rằng La Liga không hề trội hơn Serie A và Premier League trong 10 năm qua. Dẫu sao đó cũng là câu chuyện của quá khứ và không thể thay đổi đội hình tiêu biểu đã được FIFA công bố. Chỉ còn một cách để giúp FIFA và các chuyên gia phân tích của họ nhận ra mình đã sai, đó là loại Barca và Real khỏi Champions League. Milan xem ra khó có thể gây bất ngờ trước Barca nên nhiệm vụ quan trọng nhất thuộc về M.U, những kẻ đang càn quét Premier League với serie những chiến thắng và những kỷ lục. “Quỷ đỏ” hoàn toàn có cơ hội vượt qua một Real Madrid đang khủng hoảng trầm trọng và chia rẽ nội bộ sâu sắc, nhất là khi trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Old Trafford. Nếu M.U giành chiến thắng, đó sẽ là một cái tát đau điếng với ông lão Sepp Blatter và những cộng sự của mình.
Đội hình tiêu biểu Premier League do nhà báo Martin Samuel bình chọn để nghênh chiến đội hình tiêu biểu toàn La Liga của FIFA:

Petr Cech (Chelsea)
Branislav Ivanovic (Chelsea) - Vincent Kompany (Manchester City) - John Terry (Chelsea), Leighton Baines (Everton)
Yaya Toure (Manchester City) - Eden Hazard (Chelsea)
Juan Mata (Chelsea) - Luis Suarez (Liverpool) - Gareth Bale (Tottenham Hotspur)
Robin van Persie (Manchester United)
Nguyễn Đỉnh