Man City nối dài mạch thắng, Liverpool nếm mùi thất bại

11/09/2011 06:46
Hoàng Giang
(GDVN) - Chơi tốt sau 3 vòng đấu đầu tiên, cả Man City và Liverpool đều bước vào vòng đấu thứ 4 rất tự tin, nhưng kết quả họ giành được lại trái ngược nhau.

Trước Wigan, HLV Mancini đã tung ra một đội hình giàu sức tấn công. Vắng Dzeko, Tevez trở lại đội hình xuất phát để đá cặp với người đồng hương Aguero, chơi sau lưng bộ đôi người Argentina là một hàng tiền vệ rất sáng tạo gồm  David Silva, Adam Johnson, James Milner và Yaya Toure.

Aguero mở tỷ số trận đấu.
Aguero mở tỷ số trận đấu.

Chất lượng vượt trội của các cầu thủ nhanh chóng giúp Man City áp đặt được lối chơi trước đội khách Wigan. Lối chơi được Man xanh áp dụng rất mềm mại quyến rũ khi bộ ba Silva, Tevez, Aguero liên tục trình diễn những pha phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn đậm chất Latin. Từ một tình huống có sự tham gia của bộ ba, Man City đã mở được tỷ số ngay ở phút thứ 13 của trận đấu. Bóng qua chân Tevez và David Silva trước khi được Aguero đưa vào lưới sau một cú sút chéo góc rất tinh quái.

Phút thứ 18, Man City có cơ hội nâng cao cách biệt khi Silva bị phạm lỗi trong vòng cấm, rất tiếc pha sút penalty của Tevez lại quá hiền, không thể đánh bại thủ môn Al Habsi. Liên tục trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1, đội khách Wigan phải chống đỡ sức tấn công khủng khiếp của đội chủ nhà, chỉ có may mắn mới giúp Al Habsi không phải vào lưới nhặt bóng lần nữa, đặc biệt là sau cú sút đập xà ngang của Micah Richards và pha đánh đầu đập cột dọc của Vicent Kompany.

Một trận cầu xuất sắc nữa của Aguero.
Một trận cầu xuất sắc nữa của Aguero.

Đầu hiệp 2, HLV Mancini quyết định rút Tevez để tung Nasri vào sân, tiền vệ người Pháp lập tức để lại dấu ấn khi có đường chọc khe cho Aguero nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho đội chủ nhà. Chỉ 6 phút sau, chân sút người Argentina đánh dấu một ngày tuyệt vời của cá nhân mình khi hoàn thành cú hat-trick sau đường chuyền của David Silva. Bản thân tiền vệ số 21 cũng đã có một pha đột phá rất xuất sắc trong tình huống này.

Trong những phút còn lại, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu, trong khi Wigan cũng không thể tạo thêm đột biến nào. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 3-0, đoàn quân của HLV Mancini có thể thảnh thơi trên ngôi đầu bảng, chờ người hàng xóm MU sảy chân trên sân của Bolton. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ sau đó còn thắng giòn giã hơn, 5-0, để bảo toàn ngôi nhất bảng.

Bàn thắng:  Man City - Aguero (13’, 63’,69’)

Đội hình thi đấu

Man City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Clichy, Milner, Toure Yaya (Razak 80’), Johnson, Silva, Aguero (Balotelli 72’), Tevez (Nasri 61’). 

Wigan: Al Habsi, Boyce (R. Stam 60’), Caldwell, Lopez, Figueroa, Rodallega, Diame, Watson (Jordi Gomez 70’), McArthur, Moses, Di Santo (Crusat 70’).

Stoke gây bất ngờ trước Liverpool.
Stoke gây bất ngờ trước Liverpool.

Trong trận đấu cùng giờ., đội bóng đang có phong độ cao Liverpool đã bất ngờ bị đội chủ nhà Stoke vươn lên dẫn trước sau bàn thắng của Jonathan Walters. Trung phong của Stoke đã chuyển cơ hội trên chấm 11m thành bàn mở tỷ số sau khi chính anh bị Jamie Carragher phạm lỗi. Những nỗ lực san bằng tỷ số của đội khách liên tục bị từ chổi bởi lối chơi co cụm của đội chủ nhà, với nền tảng là cặp trung vệ chất lượng Shawcross - Upson.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Walters
Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Walters

Hiệp hai, HLV Kenny Daglish đã tung thêm hai tiền đạo ông có trong tay là Carroll và Bellamy vào hỗ trợ Suarez, nhưng lối chơi của The Kop vẫn rất bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đội chủ nhà.

Không thể đánh bại Asmir Begovic trong suốt trận đấu, đoàn quân của HLV Kenny Daglish đành chấp nhận thất bại lần đầu tiên trong mùa giải mới. Còn với đội chủ nhà Stoke, họ đã tạm vươn lên top dẫn đầu với 8 điểm sau 4 trận, xếp ngay trên đối thủ vừa bị họ đánh bại là Liverpool.

Bàn thắng: Stoke - Walters (21’)

Đội hình thi đấu

Stoke City: Begovic, Huth (Wilkinson 65’), Shawcross, Upson, Wilson, Pennant, Delap (Palacios 71'), Whitehead, Etherington (K. Jones 68’), Walters, Crouch. 

Liverpool: Reina, Carragher, Skrtel (G. Johnson 81’), Agger, Jose Enrique, Kuyt (Carroll 67’), Adam, Lucas, Henderson (Bellamy 67’), Downing, Suarez.

Hoàng Giang