Mancini nổi cáu văng tục với phóng viên

23/02/2013 11:20
T.H
(GDVN) - Chiến lược gia người Ý đã nổi cáu và văng tục với phóng viên khi được hỏi về thông tin ông sắp bị thay thế bởi cựu HLV Real là Manuel Pellegrini.
Bị loại ở Champions League và hiện đang bị đại kình địch cùng thành phố bỏ xa 12 điểm trên BXH Premier League, nếu không thể cùng Man xanh giành chức vô địch FA Cup mùa này thì rất có thể Roberto Mancini bị đẩy ra đường bất cứ lúc nào. Hiện đang dấy lên một số tin đồn về việc HLV đương nhiệm của CLB Malaga là Manuel Pellegrini đã đạt được thỏa thuận về dẫn dắt đội bóng chủ sân Etihad sau khi mùa giải này kết thúc.

Việc nổi cáu với phóng viên cho thấy Mancini đang bị áp lực ghê gớm ở Etihad.
Việc nổi cáu với phóng viên cho thấy Mancini đang bị áp lực ghê gớm ở Etihad.

Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí hôm thứ Sáu, chiến lược gia người Ý đã nổi cáu và văng tục khi một phóng viên đề cập tới việc HLV Pellegrini sẽ về thay thế mình ngay mùa hè này: ‘F******hell! Tôi không thể cứ mãi trả lời câu hỏi ấy mỗi tuần được. Các bạn biết điều đó có thể xảy ra, nhưng các bạn nên biết nó rất bình thường. Tôi không thể trả lời câu hỏi tương tự như thế mỗi tuần về những cái tên khác nhau.” 
“Tôi chẳng hiểu sao các bạn cứ hỏi câu đó nữa. Tại sao Man City phải thay HLV cơ chứ? Chúng tôi đã giành được 3/7 danh hiệu kể từ năm 2011 cơ mà. Tôi không phải là Giám đốc điều hành, cũng chẳng phải ông Chủ tịch, nếu bạn muốn hỏi những câu trên nữa thì cứ gặp họ. Tôi có hợp đồng 4 năm với CLB, tôi nghĩ tôi đang làm rất tốt công việc của mình và tôi hạnh phúc ở đây.”
Khoảng cách giữa Man City và đội đầu bảng M.U có thể bị nới rộng sau vòng đấu 27 sắp tới khi thầy trò Mancini sẽ đụng phải Chelsea trên sân Etihad trong khi Quỷ đỏ chỉ phải gặp QPR. Tuy nhiên, Mancini tỏ ra rất tự tin sẽ cùng Man Xanh giành chiến thắng 12 trận đấu còn lại để vượt mặt M.U trên BXH: “Thật khó khăn để giành chiến thắng cả 12 trận đấu còn lại của mùa giải nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Mục tiêu của chúng tôi là giành chức vô địch Premier League chứ không phải là về nhì.”
T.H