Premier League 8 P.M: M.U mua lại Ronaldo với 55 triệu bảng?

22/02/2013 20:00
H.Q (tổng hợp)
(GDVN) - Rộ tin đồn Ronaldo về Old Trafford... Rooney chọn Messi xuất sắc nhất mọi thời đại... Suarez đạp vào người hậu vệ Zenit... Laudrup thờ ơ với Man City.
Cristiano Ronaldo quay về chốn xưa?
Trong một thông tin mới nhất, tờ Daily Star cho biết Man Utd đang nỗ lực đưa chân sút siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại Manchester sau khi rời CLB cũ để đến Real Madrid vào năm 2009.
Một thỏa thuận như thế được cho là sẽ tốn khoảng 55 triệu bảng, và vì một lý do nào đó mà hãng xe hơi Chevrolet, hãng đang tài trợ Man Utd, sẽ phải chọn Ronaldo làm đại sứ toàn cầu của họ.


Nhưng không chỉ có vậy, tờ Daily Star còn cho biết thêm rằng David De Gea và Nani cũng sẽ là một phần của vụ mua bán. Real Madrid muốn thay thế Iker Casillas bằng De Gea mà nguyên nhân được Daily Star cho là vì lục đục nội bộ ở Bernabeu.
Độc giả có thể đọc và coi đây như là một cách giải trí trong thời gian rỗi, nhưng tin tức này không có gì đáng tin cậy, đặc biệt là khi nó xuất phát từ một tờ như Daily Star.
“Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”
Tiền đạo của Manchester United, Wayne Rooney đã đánh giá Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất từ trước đến nay.
Khi được đề nghị lựa chọn giữa hai cầu thủ tốt nhất hành tinh là Messi và Ronaldo, Rooney, cùng với các đồng nghiệp Tom Cleverley và Jonny Evans, đã có những sự lựa chọn rất khác nhau. Tiền đạo người Anh tuyên bố Messi là tốt nhất bao giờ Tiền đạo của Manchester United, Wayne Rooney mức Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất từ trước đến nay, trên cựu đồng đội Cristiano Ronaldo.
Khi được hỏi giữa hai cầu thủ tốt nhất trên hành tinh, Rooney, cùng với đồng nghiệp cầu thủ của United Tom Cleverley và Jonny Evans, được phân chia trên một quyết định. Tiền đạo người Anh tuyên bố Messi là vĩ đại nhất trong lịch sử, nhưng cảm thấy Ronaldo đã không may mắn khi không hợp thời.


"Họ là hai cầu thủ khác nhau, nhưng tôi nghĩ rằng Messi là một con người làm được những việc không thể tin được. Tôi nghĩ rằng anh ấy là giỏi nhất từ trước đến nay, vì vậy tôi chọn Messi”.
"Nhưng Ronaldo đã hơi thiếu may mắn bởi vì, trong bất cứ thời điểm nào khác, anh ấy có thể sẽ đoạt được tất cả các giải thưởng mà Messi từng có. Nhưng họ là hai trong số những cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại".
Cleverley đã nói: "Tôi chưa bao giờ thi đấu với Ronaldo Họ là hai cầu thủ khác nhau, nhưng hiện tại tôi có lẽ chọn Ronaldo"
Trong khi đó, Evans cũng đã chọn Ronaldo: "Thật khó để so sánh họ bởi vì chúng tôi không có cơ hội để xem Messi ra sân mỗi ngày, nhưng chúng ta đã từng chơi bóng với Ronaldo”.
"Tôi đã ở đội 1 trong một mùa giải khi Ronaldo ở đây. Thực sự tôi không biết chọn ai giữa hai người, nhưng vì tôi đã được thấy cậu ấy chơi bóng cũng như sự cống hiến của cậu ấy, tôi chọn Ronaldo”.
Luis Suarez bị cấm đá cúp châu Âu?
Luis Suarez cho thấy sự sáng chói của mình khi đội nhà ở vào thời điểm khó khăn khi giúp Liverpool đánh bại Zenit 3-1 tại Europa League đêm qua, nhưng tiền đạo này lại một lần nữa trung tâm của tranh cãi sau những lời cáo buộc vì hành vi bạo lực.
Liverpool cuối cùng đã không đi tiếp, tuy nhiên họ có thể nhận thêm một cú đánh nữa nếu UEFA quyết định phạt Suarez vì một pha va chạm với Tomas Hubocan trong hiệp 2 của trận đấu.
Đuổi theo bóng từ một quả ném biên, hậu vệ của Zenit ngã xuống đất dưới áp lực từ Suarez, người có vẻ như đã đạp lên người Hubocan.
Suarez đã không bị trừng phạt ngay trên sân cho hành vi này, trọng tài Bjorn Kuipers không có hành động nào bất chấp pha bóng xảy ra ngay trước mặt của trọng tài thứ 5 đang ở phía sau cầu môn.
Michael Laudrup thờ ơ với tương lai
Swansea đang có một mùa giải hứa hẹn thành công. Ngoài khả năng trụ hạng Premier League là khá chắc, họ sẽ đá trận chung kết Capital One Cup với Bradford cuối tuần này. Cũng vì thế, HLV trưởng Michael Laudrup được cho là đang rất “ăn khách”, với những tin đồn cho rằng ông đang được Man City và cả Real Madrid chèo kéo.
Tuy nhiên, tất cả những gì cựu danh thủ người Đan Mạch quan tâm lúc này là đoạt chiếc cúp Capital One cho Swansea, đánh dấu danh hiệu đầu tiên của ông với đội bóng xứ Wales.
"Tôi nghĩ rằng đây không phải là lúc để nói về tương lai", ông nói với các phóng viên. “"Tôi nghĩ chúng tôi đang đứng trước trận đấu có lẽ là quan trọng nhất, hoặc ít nhất là một trong những trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử của câu lạc bộ này. Nói một cái gì khác trong thời điểm này là không hợp lý”.


Cựu Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới tiếp tục nói rằng giành chiến thắng Capital One Cup với Swansea sẽ là một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong sự nghiệp của ông, và ông không hề ảo tưởng về tầm quan trọng của trận đấu.
"Tôi nghĩ rằng giành một danh hiệu với tư cách một HLV lớn hơn đoạt nó với tư cách cầu thủ. Là một cầu thủ, bạn chỉ là một cầu thủ, bạn chỉ cần nghĩ về điều gì cá nhân mình nên làm cho đội bóng”.
"Nhưng như một huấn luyện viên, bạn phải xây dựng một đội ngũ và bạn phải hướng đội ngũ ấy tới chiến thắng. Vì vậy, đối với tôi danh hiệu mang lại nhiều ý nghĩa hơn nếu đoạt nó với tư cách HLV hơn là cầu thủ”.
H.Q (tổng hợp)