Van Persie vĩ đại hơn Eric Cantona?

19/04/2013 10:48
Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Van Persie đơn thuần chỉ là một tiền đạo xuất sắc, anh thiếu cá tính và cái uy của người đội trưởng. Cantona lại là một thủ lĩnh vĩ đại.
Một quả phạt đền thực hiện thành công, tiếp đến là một bàn thắng trong thế việt vị rất rõ. Những màn trình diễn khá nghèo nàn nhưng lại vô cùng quan trọng với Van Persie và với M.U. Chân sút người Hà Lan đã chấm dứt chuỗi hơn 6 giờ tịt ngòi, trong khi “Quỷ đỏ” tiếp tục tích điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Van Persie đã có mùa giải đầu tiên thành công ngoài mong đợi.
Van Persie đã có mùa giải đầu tiên thành công ngoài mong đợi.

Sự suy giảm phong độ của Robin van Persie đã kéo theo sự trồi sụt về thành tích thi đấu của M.U, khiến họ liên tiếp bị loại khỏi hai đấu trường Champions League và FA Cup. Nó tương phản hoàn toàn với phong độ xuất thần của chân sút 29 tuổi hồi đầu mùa giải, khi vừa mới chuyển đến từ Arsenal. Xét một cách toàn diện, Van Persie vẫn nằm trong số những ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa, bên cạnh Luis Suarez, Santiago Cazorla, Juan Mata, Gareth Bale…

Sự nhập cuộc đầy hưng phấn của Van Persie với màu áo đỏ khiến nhiều người liên tưởng tới Eric Cantona trước kia. Họ có nhiều điểm chung, trước tiên, họ cùng chuyển tới Old Trafford khi đã thành danh và đang ở đỉnh cao phong độ. Tiếp đến, họ gia nhập M.U theo những vụ chuyển nhượng đắt đỏ và đầy tranh cãi. Cantona rời Leeds United, kẻ thù không đội trời chung của M.U ở miền Bắc nước Anh, để chuyển đến “nhà hát của những giấc mơ” vào tháng 11/1992 với phí chuyển nhượng thuộc hàng kỷ lục thời điểm ấy: 1,2 triệu bảng. Van Persie rời Arsenal, một đối thủ nhiều duyên nợ khác của “Quỷ đỏ” với giá 24 triệu bảng và lập tức trở thành tên Judas phản Chúa trong mắt các gooner với hành động hôn huy hiệu trên áo đấu M.U.

Cantona trở thành huyền thoại của M.U dù chỉ gắn bó chưa tới 5 năm.
Cantona trở thành huyền thoại của M.U dù chỉ gắn bó chưa tới 5 năm.

Nhưng mối liên hệ quan trọng nhất là họ đã nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp của mình trong màu áo đỏ. Eric Cantona đã trở thành huyền thoại bất tử, thành “King Eric” chỉ trong 5 năm khoác áo M.U. Trong khi ấy, Van Persie cũng đang trên con đường tiến tới bảo tàng những huyền thoại của sân Old Trafford.

Câu hỏi được đặt ra: giữa Van Persie và Cantona ai vĩ đại hơn ai? Nếu dựa trên những con số thống kê thì Van Persie hoàn toàn vượt trội. Giá chuyển nhượng của tiền đạo người Hà Lan đắt gấp 20 lần và anh đã ghi tới 25 bàn thắng trong 43 trận đấu mùa giải thứ nhất. Thành tích của Eric Cantona trong mùa bóng đầu tiên khiêm tốn hơn: ghi 9 bàn trong 23 trận.

Nhưng sẽ là vô cùng sai lầm nếu chỉ căn cứ vào những con số để kết luận. Cần biết rằng khi Cantona tới Old Trafford, Premier League vừa ra đời và M.U chưa phải là một thế lực như lúc này. Khi ký với Cantona, M.U đã trải qua 1/4 thế kỷ không vô địch nước Anh. Khi ký với Van Persie, “Quỷ đỏ” đã có 2 thập kỷ vinh quang với 12 chức vô địch giải Ngoại hạng và 2 cúp bạc Champions League. Bối cảnh là khác nhau và Van Persie thuận lợi hơn khi đã được “set up” đầy đủ những gì cần thiết để ghi bàn và chiến thắng.

Eric Cantona giống như một “chất xúc tác” với M.U. Sau khi tiền đạo Dion Dublin bị gãy chân, “Quỷ đỏ” rơi vào tình trạng khan hiếm bàn thắng, trong 7 trận liên tiếp từ tháng 9 tới tháng 11/1992, M.U chỉ thắng được 1 trận, thua 5 và ghi vỏn vẹn 4 bàn. Với Cantona, “Red Devils” chỉ thua 1 trong 14 trận ở Premier League và ghi trung bình 2 bàn mỗi trận. Được mua về để thay Dublin nhưng tiền đạo người Pháp còn làm được nhiều hơn thế. Anh ghi bàn và giúp các cầu thủ khác cùng tỏa sáng. Cuối mùa giải, M.U lên ngôi vô địch Anh sau 26 năm ròng chờ đợi. Ở mùa bóng tiếp theo, “King Eric” ghi tổng cộng 25 bàn.

Sự thể hiện của Van Persie cũng rất ấn tượng, anh ghi 25 bàn trong đó có những bàn thắng rất quan trọng. Anh có serie 10 trận liên tiếp ghi bàn tại giải Ngoại hạng trong giai đoạn từ tháng 11 tới tháng 1. Anh chứng minh mình xứng đáng với từng xu M.U bỏ ra. Nhưng vai trò, tầm ảnh hưởng to lớn trên sân, khả năng chỉ huy đồng đội và những chiêu gây kích ứng tâm lý đối thủ… không thể sánh bằng “vua Eric”.

Cantona là thủ lĩnh của M.U.
Cantona là thủ lĩnh của M.U.

Van Persie đơn thuần chỉ là một tiền đạo xuất sắc, anh thiếu cá tính và cái uy của người đội trưởng. Cantona lại là một thủ lĩnh vĩ đại. Gary Neville từng kể trên Daily Mail về “sự kính sợ” của các cầu thủ với số 7 huyền thoại này. Một đồng đội khác, Roy Keane thì hoài niệm: “Mọi cầu thủ đều yêu mến Cantona. Tôi chưa từng nhìn thấy bất kỳ ai giống với anh ấy”.

Hình ảnh Cantona cổ áo dựng ngược, mặt hướng về phía trước với cái nhìn khinh bạc vẫn còn trong ký ức của hàng triệu người yêu mến M.U.

* Theo bạn cầu thủ nào vĩ đại hơn? Van Persie hay Cantona? Hãy gửi ý kiến của bạn cho báo GDVN qua hộp thảo luận cuối bài hoặc click vào đây! Trân trọng cảm ơn!
Nguyễn Đỉnh