Vì tiền, Sir Alex sẵn sàng bán cả đội trưởng Vidic

16/10/2012 07:22
Ngọc Ánh
(GDVN) - Trước lời đề nghị có sức nặng của đại gia nước Nga Anzhi Makhachkala, rất có thể Sir Alex sẽ bán trung vệ đội trưởng của mình trong tháng Giêng tới.
Vidic rất hay dính chấn thương trong thời gian qua và đóng góp không nhiều cho Quỷ đỏ thành Manchester. Hơn nữa, trung vệ này cũng đã ngoài 30 tuổi, không còn phù hợp với cuộc cách mạng trẻ hóa của Sir Alex.
Vidic rất hay dính chấn thương trong thời gian qua và đóng góp không nhiều cho Quỷ đỏ thành Manchester. Hơn nữa, trung vệ này cũng đã ngoài 30 tuổi, không còn phù hợp với cuộc cách mạng trẻ hóa của Sir Alex.
Nhận thấy vậy, câu lạc bộ Anzhi liền nhảy vào tranh giành trung vệ người Serbia cùng với các đại gia Juventus, Barca và Real khi đưa ra giá chuyển nhượng và mức lương trên trời cho Vidic.
Nhận thấy vậy, câu lạc bộ Anzhi liền nhảy vào tranh giành trung vệ người Serbia cùng với các đại gia Juventus, Barca và Real khi đưa ra giá chuyển nhượng và mức lương trên trời cho Vidic.
Với lời đề nghị trị giá 33 triệu bảng của Anzhi, rất có thể Sir Alex sẽ quyết định bán Vidic để kiếm lời, bởi 'Ông già gân' đưa Vidic về sân Old Trafford chỉ với giá 7 triệu bảng năm 2006. Với Sir Alex thì không gì là không thể, dù Vidic có đang là đội trưởng của Quỷ đỏ, bởi trong quá khứ ông cũng từng bán đi những ngôi sao sáng nhất của mình như Beckham hay Ronaldo để kiếm lời.
Với lời đề nghị trị giá 33 triệu bảng của Anzhi, rất có thể Sir Alex sẽ quyết định bán Vidic để kiếm lời, bởi 'Ông già gân' đưa Vidic về sân Old Trafford chỉ với giá 7 triệu bảng năm 2006. Với Sir Alex thì không gì là không thể, dù Vidic có đang là đội trưởng của Quỷ đỏ, bởi trong quá khứ ông cũng từng bán đi những ngôi sao sáng nhất của mình như Beckham hay Ronaldo để kiếm lời.  
Ngọc Ánh