Thí sinh Đoàn Mỹ Anh - SBD 01

17/04/2012 09:48
BTC
(GDVN) - Đoàn Mỹ Anh, ngày sinh: 23/10/1993, lớp: Truyền hình K31A1 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Số đo: 1m65; 51kg. 86 – 65 – 90
Số đo: 1m65; 51kg. 86 – 65 – 90
Năng khiếu/Sở trường: Múa, hát, diễn kịch, làm MC.
Năng khiếu/Sở trường: Múa, hát, diễn kịch, làm MC.
Sở thích/ Ước mơ: Đọc sách, truyện, nghe nhạc, chụp ảnh, du lịch khám phá, đi chơi với gia đình, làm người khác mỉm cười,…
Sở thích/ Ước mơ: Đọc sách, truyện, nghe nhạc, chụp ảnh, du lịch khám phá, đi chơi với gia đình, làm người khác mỉm cười,…
Thành tích cá nhân: - Trúng tuyển trở thành Huấn luyện viên của Khóa học kỹ năng sống “Tôi tài giỏi” tháng 8/2010. - Giải nhất Cuộc thi MC trường THPT Kim Liên năm 2010. - Giải ba Lễ tốt nghiệp khóa học MC cơ bản của Trung tâm đào tạo MC Connect.
Thành tích cá nhân: - Trúng tuyển trở thành Huấn luyện viên của Khóa học kỹ năng sống “Tôi tài giỏi” tháng 8/2010. - Giải nhất Cuộc thi MC trường THPT Kim Liên năm 2010. - Giải ba Lễ tốt nghiệp khóa học MC cơ bản của Trung tâm đào tạo MC Connect.
Hai năm trước, tôi là một cô bé tự ti, nhút nhát, mỗi khi gặp thất bại tôi thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh và cái được gọi là...“số nó phải như thế” !
Hai năm trước, tôi là một cô bé tự ti, nhút nhát, mỗi khi gặp thất bại tôi thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh và cái được gọi là...“số nó phải như thế” !
Thế nhưng cũng vào thời gian cách đây hai năm, tôi đã học được hai chữ: NIỀM TIN. Có NIỀM TIN để tôi tin vào bản thân, tin vào những gì mình đang làm, tin rằng mình có thể làm được nhiều điều, tin vào tình yêu thương ở xung quanh tôi.
Thế nhưng cũng vào thời gian cách đây hai năm, tôi đã học được hai chữ: NIỀM TIN. Có NIỀM TIN để tôi tin vào bản thân, tin vào những gì mình đang làm, tin rằng mình có thể làm được nhiều điều, tin vào tình yêu thương ở xung quanh tôi.
Nghe thì có vẻ trừu tượng, nhưng thực ra “niềm tin” luôn tồn tại xung quanh tôi, xung quanh bạn, xung quanh chúng ta
Nghe thì có vẻ trừu tượng, nhưng thực ra “niềm tin” luôn tồn tại xung quanh tôi, xung quanh bạn, xung quanh chúng ta
Niềm tin - là khi tôi bị bố mẹ mắng, tuy buồn nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn họ vì tôi tin bố mẹ làm như vậy vì mong muốn những gì tốt nhất cho tôi.
Niềm tin - là khi tôi bị bố mẹ mắng, tuy buồn nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn họ vì tôi tin bố mẹ làm như vậy vì mong muốn những gì tốt nhất cho tôi.
Niềm tin – là khi bị điểm thấp, tôi tin không phải do mình vốn học kém, mà đó chỉ là một động lực để tôi cố gắng hơn trong học tập.
Niềm tin – là khi bị điểm thấp, tôi tin không phải do mình vốn học kém, mà đó chỉ là một động lực để tôi cố gắng hơn trong học tập.
Niềm tin – là khi đứng trước khó khăn, tôi tự nhủ: “Mình chắc chắn sẽ làm tốt!”.
Niềm tin – là khi đứng trước khó khăn, tôi tự nhủ: “Mình chắc chắn sẽ làm tốt!”.
Niềm tin – là khi người khác nói “không thể”, nhưng tôi nói “có thể” và tôi đã làm được!
Niềm tin – là khi người khác nói “không thể”, nhưng tôi nói “có thể” và tôi đã làm được!
Niềm tin đơn giản chỉ là mỗi khi thức dậy, tôi tự nhủ “Cuộc sống này thật đẹp” để tôi thêm yêu đời và yêu cuộc sống, yêu gia đình, bạn bè, và những con người tuyệt vời đến bên tôi khiển cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa...
Niềm tin đơn giản chỉ là mỗi khi thức dậy, tôi tự nhủ “Cuộc sống này thật đẹp” để tôi thêm yêu đời và yêu cuộc sống, yêu gia đình, bạn bè, và những con người tuyệt vời đến bên tôi khiển cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa...
Niềm tin - là khi tôi mỉm cười đón nhận những thành quả có được khi tôi TIN vào chính bản thân mình :).
Niềm tin - là khi tôi mỉm cười đón nhận những thành quả có được khi tôi TIN vào chính bản thân mình :).
Có người nói tin quá nhiều thì sẽ thành mù quáng, sẽ nhìn cuộc đời bằng màu hồng và không nhìn thẳng vào thực tế. Nhưng tôi biết, thêm một niềm tin tích cực thì hơn là giữ cho mình một niềm tin tiêu cực
Có người nói tin quá nhiều thì sẽ thành mù quáng, sẽ nhìn cuộc đời bằng màu hồng và không nhìn thẳng vào thực tế. Nhưng tôi biết, thêm một niềm tin tích cực thì hơn là giữ cho mình một niềm tin tiêu cực
cuộc sống có muôn vàn khó khăn nhưng nếu cứ chỉ nhìn vào những khó khăn đó thì ta sẽ mãi mãi không bao giờ cố gắng được. Vì thế, tôi thà cứ làm một cô bé “tô hồng” cho cuộc sống, để biết lạc quan, biết tự tin vào chính mình, biết mỉm cười trước những khó khăn, và, biết YÊU THƯƠNG mọi người vô điều kiện...
cuộc sống có muôn vàn khó khăn nhưng nếu cứ chỉ nhìn vào những khó khăn đó thì ta sẽ mãi mãi không bao giờ cố gắng được. Vì thế, tôi thà cứ làm một cô bé “tô hồng” cho cuộc sống, để biết lạc quan, biết tự tin vào chính mình, biết mỉm cười trước những khó khăn, và, biết YÊU THƯƠNG mọi người vô điều kiện...
BTC