Cặp vợ chồng Colombia sống trong đường cống 22 năm cùng chó cưng

15/07/2013 10:45
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Một cặp vợ chồng người Colombia đã sống 22 năm trong một đường ống thoát nước bỏ hoang cùng với một chú chó cưng của họ.
Ông Muguel Restrepo bên trong căn nhà tạm bợ của mình.
Ông Muguel Restrepo bên trong căn nhà tạm bợ của mình.

Ông Muguel Restrepo, một người từng nghiện ma túy, đã cơi nới "ngôi nhà" ngầm của mình hết mức có thể để đảm bảo rằng họ có thể sống thoải mái trong đó.
Căn nhà nhỏ và tối nhưng cũng đầy đủ vật dụng.
Căn nhà nhỏ và tối nhưng cũng đầy đủ vật dụng.

Căn nhà của ông Miguel và người vợ Maria Garcia có một khu bếp, một chiếc giường và thậm chí là cả điện và truyền hình.
Những tấm ván được dùng như cánh cửa cho căn nhà vào ban đêm.
Những tấm ván được dùng như cánh cửa cho căn nhà vào ban đêm.

Tất cả những món đồ cần thiết cho cuộc sống gia đình đều được ông bà sắp xếp ngăn nắp trong căn nhà dài 3 m, rộng 2 m, sâu 1,4 m.
Khi muốn đứng thẳng người, ông sẽ phải đứng như thế này.
Khi muốn đứng thẳng người, ông sẽ phải đứng như thế này.

Về mặt pháp lý, ông bà là những người vô gia cư sống trong một phần của hệ thống thoát nước thành phố Medellin. Do đó, họ có thể bị buộc phải rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. 
Ông cụ Muguel Restrepo và chó chú cưng Blackie.
Ông cụ Muguel Restrepo và chó chú cưng Blackie.

Medellin là thành phố lớn thứ 2 của Colombia với dân số 2,7 triệu người. Medellin cũng là tên của một băng đảng ma túy khét tiếng tại quốc gia này trong suốt những năm 1970 và 1980 trước khi nó bị chính phủ Mỹ và Colombia triệt phá năm 1993.
Do thiếu ánh sáng nên ban ngày ông bà cũng phải thắp đèn.
Do thiếu ánh sáng nên ban ngày ông bà cũng phải thắp đèn.
Họ chỉ có thể nằm hoặc ngồi bên trong căn nhà cao 1,4 m.
Họ chỉ có thể nằm hoặc ngồi bên trong căn nhà cao 1,4 m.
Ông Restrepo là người từng nghiện ma túy.
Ông  Restrepo là người từng nghiện ma túy.
Ông bà Restrepo bên trong căn nhà của mình.
Ông bà Restrepo bên trong căn nhà của mình.
Họ đã sống tại đây 22 năm nhưng vẫn lo lắng rằng có thể sẽ bị đuổi đi bất kỳ lúc nào vì đây là tài sản của thành phố.
Họ đã sống tại đây 22 năm nhưng vẫn lo lắng rằng có thể sẽ bị đuổi đi bất kỳ lúc nào vì đây là tài sản của thành phố.
Vợ chồng ông bà Restrepo trang trí một cây thông trong dịp Noel ngay cạnh lối xuống cống ngầm.
Vợ chồng ông bà Restrepo trang trí một cây thông trong dịp Noel ngay cạnh lối xuống cống ngầm.
Một góc bên trong căn nhà vài mét vuông của cặp vợ chồng cao tuổi người Colombia.
 Một góc bên trong căn nhà vài mét vuông của cặp vợ chồng cao tuổi người Colombia.
Trần nhà được trang trí bằng những chiếc đĩa CD.
Trần nhà được trang trí bằng những chiếc đĩa CD.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)