Quan chức ngủ gật khi dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

28/09/2012 06:57
Anh Vũ (Nguồn AP, Caixin, UPI)
(GDVN) - Tuần qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 67 đã chính thức khai mạc tại New York với đại diện của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Đại hội đồng sẽ xem xét một loạt các vấn đề từ bảo đảm an ninh và phát triển kinh tế - xã hội cho đến các vấn đề hành chính và ngân sách. Lịch làm việc dày đặc với các cuộc họp và các cuộc gặp gỡ bên lề cùng với tính chất nghiêm túc của sự kiện có thể là những nguyên nhân khiến nhiều đại biểu không chống lại được cơn buồn ngủ của mình và đã gật gù ngay tại cuộc họp.
Thủ tướng của Samoa - Tuila’epa Sailele tranh thủ chợp mắt.
Thủ tướng của Samoa - Tuila’epa Sailele tranh thủ chợp mắt.
Đại biểu Zimbabwe lim dim trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Đại biểu Zimbabwe lim dim trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Một đại biểu vô tư ngủ giữa cuộc họp.
Một đại biểu vô tư ngủ giữa cuộc họp.
Mơ màng trong những bài phát biểu.
Mơ màng trong những bài phát biểu.
Những sự cố như thế này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Năm 2011, tại phiên họp lần thứ 66 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đại biểu từ Vanuatu cũng đã bị bắt gặp đang ngủ gục trên bàn.
Những sự cố như thế này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Năm 2011, tại phiên họp lần thứ 66 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đại biểu từ Vanuatu cũng đã bị bắt gặp đang ngủ gục trên bàn.
Anh Vũ (Nguồn AP, Caixin, UPI)