Tình nguyện để bò chà đạp lên người cầu may mắn

21/11/2012 06:02
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Nhiều người dân tình nguyện nằm xếp hàng trên đường để đàn bò chạy qua giẫm đạp lên mình với niềm tin rằng điều đó sẽ đem lại cho họ may mắn.

Để chào mừng ngày tốt lành Ekadeshi, nhiều người đàn ông sống ở Badnagar, Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ đã tình nguyện nằm xuống đường để một đàn bò chạy trên lưng họ.
Bất chấp đau đớn và nguy hiểm tới tính mạng, nhiều người đàn ông trong làng Badnagar đã tình nguyện nằm xuống đường như thế này để đàn bò dẫm trên lưng họ.
Bất chấp đau đớn và nguy hiểm tới tính mạng, nhiều người đàn ông trong làng Badnagar đã tình nguyện nằm xuống đường như thế này để đàn bò dẫm trên lưng họ.

Họ tình nguyện thực hiện nghi lễ kỳ lạ này với niềm tin rằng điều đó sẽ đem lại sự thịnh vượng cho thôn làng và mọi lời thỉnh cầu của họ sẽ được thần linh đáp lại.

Trong tiếng Phạm, Ekadashi có nghĩa là “ngày thứ 11” và chỉ thời gian sau lúc trăng tròn và trăng non khi mặt trăng được mặt trời hỗ trợ và tạo nên một sức hút mạnh đối với trái đất.
Trong tiếng Phạm, Ekadashi có nghĩa là “ngày thứ 11” và chỉ thời gian sau lúc trăng tròn và trăng non khi mặt trăng được mặt trời hỗ trợ và tạo nên một sức hút mạnh đối với trái đất.
Những con bò chạy rầm rập trên lưng, bất chấp nguy hiểm họ vẫn nằm xuống đường để cầu may mắn
Những con bò chạy rầm rập trên lưng, bất chấp nguy hiểm họ vẫn nằm xuống đường để cầu may mắn
Ngày lễ tốt lành Ekadeshi ở Ấn Độ được coi là ngày lễ của bò.
Ngày lễ tốt lành Ekadeshi ở Ấn Độ được coi là ngày lễ của bò.
Những con bò được trang trí hoa và hình vẽ trong ngày Ekadeshi.
Những con bò được trang trí hoa và hình vẽ trong ngày Ekadeshi.
Đàn bò đi qua trong sự phấn khích của dân chúng.
Đàn bò đi qua trong sự phấn khích của dân chúng.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)