Bị đuổi 2 người, thua trận, U23 Thái Lan chính thức bị loại

14/11/2011 05:00
Thy Anh
(GDVN) - Hai tấm thẻ đỏ của Threeraton và Chaobutr đã nhấn chìm U23 Thái Lan vào thất bại cay đắng trước chủ nhà U23 Indonesia.
U23 Indonesia chính thức giành vé vào bán kết sau chiến thắng 3-1 này. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ của bảng B, U23 Lào bất ngờ đánh bại U23 Đông Timor với tỷ số 3-0, khiến cục diện bảng B đã ngã ngũ, U23 Việt Nam và U23 Myanmar đã chính thức đoạt vé và loạt đấu cuối cùng chỉ có ý nghĩa phân tranh hai vị trí nhất, nhì bảng để tránh phải đối đầu U23 Indonesia ở bán kết.

Ngược lại, đây là kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp U23 Thái Lan không vượt qua nổi vòng bảng, một kết cục quá cay đắng cho người Thái khi họ đã đặt mục tiêu Huy chương Vàng trước khi giải đấu này khởi tranh.

U23 Indonesia (áo đỏ) được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV.
U23 Indonesia (áo đỏ) được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV.

Trở lại với trận đấu được xem như ‘chung kết’ của bảng A. Bị đẩy vào chân tường, người Thái buộc phải giành chiến thắng để tự cứu mình. Bởi thế, không có gì khó hiểu khi đội bóng áo xanh đã dồn lên tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc của trọng tài người Hàn Quốc Kim Jong-Hyeok.

Ngay phút thứ 3, tiền đạo đội trưởng Ronnachai Rangsiyo đã có cú dứt điểm bằng đầu đầu tiên cho U23 Thái Lan. Liên tiếp sau đó là những tình huống hãm thành của đội bóng từng khuynh đảo Đông Nam Á.

Sau vài phút đầu để đối phương lấn lướt, U23 Indonesia dần lấy lại thế chủ động. Tiền đạo Patrich Wanggai đã đôi lần gây khó khăn cho các hậu vệ áo xanh với sức mạnh và tốc độ của mình.

Phút 11, Ronnachai Rangsiyo có pha dốc bóng xộc thẳng vào vòng cấm Indonesia, rất may cho đội chủ nhà là trung vệ Abdul Rahman của họ đã kịp nhoài người phá bóng trong cân đối thủ.

U23 Indonesia lập tức đáp trả ngay sau đó. Patrich Wanggai đã có một pha xâm nhập vòng cấm U23 Thái Lan.
Hai tấm thẻ đỏ đã phá hỏng trận đấu của U23 Thái Lan. Ảnh: VnE
Hai tấm thẻ đỏ đã phá hỏng trận đấu của U23 Thái Lan. Ảnh: VnE

Phút 12, Bunmathan Threeraton phải nhận thẻ vàng của trọng tài sau pha phạm lỗi với Andik Vermansyah. Trước đó vài phút, Threeraton đã phải nhận thẻ vàng, đồng nghĩa với việc hậu vệ số 15 phải nhận thẻ đỏ rời sân. Người Thái phải chơi thiếu người kể từ phút thứ 13.

Sarach Yooyen (8, Thái Lan) phản ứng đầy vẻ giận dữ, bực tức nhưng các quyết định rút thẻ của ông Kim Jong-Hyeok đều chính xác.

Phút 17, Diego Michiels của Indonesia đi bóng đầy tự tin bên cánh trái rồi tạt bóng khó chịu vào trong. Thủ môn Ukrit Wongmeema đã phải vất vả đẩy bóng đi vọt xà.

Phút 19, U23 Thái Lan trong thế thiếu người suýt chút nữa đã mở được tỷ số. Từ khoảng cách gần 30m, Sarach Yooyen vung chân thực hiện cú sút rất căng, buộc thủ thành Kurnia Meiga Hermansyah phải bay người hết cỡ để cản phá.


Phút 21, đội trưởng Egi Melgiansyah chọc khe tinh tế cho tiền đạo Titus Bonai băng xuống. Bonai đã dùng hàng loạt động tác kỹ thuật để qua người nhưng hậu vệ Thái Lan đã kịp phá bóng.

Phút 25, thủ môn Ukrit Wongmeema sau một pha cản phá đã bị đau do va chạm với hậu vệ đội chủ nhà. Các bác sĩ đã phải vào sân chăm sóc cho Ukrit.

Phút 28, bóng đã chạm xà ngang khung thành Wongmeema sau pha treo bóng cầu âu từ cánh trái. Suýt chút nữa Indonesia đã mở được tỷ số.

Phút 29, một cầu thủ U23 Thái Lan, Komkrit Camsokchuerk, bị đau nằm sân nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn tổ chức tấn công. Trọng tài người Hàn Quốc phải cắt còi để bác sĩ vào sân chăm sóc cho Komkrit.

Các bài tấn công của người Thái khi mất người trở nên khá đơn điệu, họ chỉ còn biết trông đợi vào những cú sút xa.

Phút 33, cơ hội được trao cho Patrich khi anh nhận bóng bênh cánh phải nhưng thủ môn Wongmeema đã băng ra cản phá.

Phút 33, Indonesia đã vươn lên dẫn bàn. Bonai là người lập công với pha đánh đầu chuẩn mực từ đường chuyền chính xác bên cánh phải.

Phút 35, U23 Indonesia lại có cơ hội khi Hendro Siswanto nhận đường chuyền thông minh của Bonai. Rất tiếc là hậu vệ này lại luống cuống và không thể dứt điểm.

Phút 40, Akkasit Chaobutr (5, Thái Lan) phi chân mang tính triệt hạ đối với Titus Bonai. Rất may cho người Thái là trọng tài người Hàn Quốc Kim Jong-Hyeok chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo, thay vì thẻ đỏ.

Thiếu người, các mũi tấn công của U23 Thái Lan tỏ ra quá đơn điệu. Hầu hết chỉ là những đường chuyền dài vượt tuyến cho Ronnachai Rangsiyo và không quá khó để bắt bài. Những pha đi bóng của Natarid Thammarossopon cùng đồng đội đều bị bẻ gãy từ rất xa.

Hiệp 1 trận đấu được bù 3 phút.

Phút bù giờ thứ hai, Natarid có pha đi bóng rồi sút xa, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0, tạm nghiêng về U23 Indonesia.

Ngay đầu hiệp 2, trận đấu đã có đột biến khi trọng tài cho U23 Thái Lan được hưởng phạt đền vào phút 50. Trung vệ Abdul Rahman là người phạm lỗi và quyết định thổi phạt là chính xác. Đội trưởng Ronnachai Rangsiyo đã sút bóng chuẩn xác, gỡ hòa cho người Thái.

Phút 54, bóng đã đi trúng khung thành U23 Indonesia sau cú sút của Natarid. Rõ ràng U23 Indonesia đã có phần chủ quan trước người Thái sau khi được chơi hơn người và lại dẫn bàn sớm.

Phút 62, Bonai có cú sút xa, bóng đi sệt rất khó chịu và Wongmeema đã phải đổ người hết cỡ để phá bóng đi hết đường biên ngang.

Phút 63, U23 Indonesia đã có bàn thắng thứ hai. Thủ thành Wongmeem ra vào không hợp lý và Patrich đã đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan từ đường sút phạt góc.

Phút 64, trận đấu trở nên rất nóng và bị gián đoạn vì cầu thủ hai đội lao vào xô đẩy nhau. Nguyên nhân là bởi một pha chơi xấu của Sarach Yooyen, đầu gối của cầu thủ số 8 đã thúc kín vào lưng của Bonai. Sarach Yooyen đã bị phạt thẻ vàng.

Phút 74, U23 Thái Lan tiếp tục bị đuổi người. Akkasit Chaobutr là người phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì cú tắc bóng với Andik, ở hiệp 1, hậu vệ này cũng đã bị phạt thẻ vàng. U23 Thái Lan chỉ còn chơi với 9 người trong 15 phút cuối trận.

Tinh thần của U23 Thái Lan đã xuống rất thấp, họ thường xuyên có những pha vào bóng nóng nảy, trong khi cầu thủ U23 Indonesia chủ động ngã, ăn vạ để khiến đối phương bị phạt thẻ và tự bảo vệ mình.

Phút 85, tới lượt Ronnachai Rangsiyo đánh nguội với Abdul Rahman và tiền đạo số 9 của U23 Thái Lan bị phạt thẻ vàng.

Phút 90+2, U23 Indonesia có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1. Từ một pha phản công nhanh, Patrich chuyền bóng như đặt cho cầu thủ mới vào sân Ferdinand Sinaga đối mặt với Wongmeema. Cầu thủ mang áo số 17 đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Ngay sau đó, U23 Indonesia còn có một cơ hội thuận lợi nữa nhưng Sinaga và Bonai đều dứt điểm hỏng ở cự ly gần.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 cho U23 Indonesia. Với chiến thắng này, U23 Indonesia có 9 điểm sau 3 trận, đòi lại ngôi đầu bảng từ U23 Malaysia và trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết. Ngược lại, U23 Thái Lan sau 2 thất bại đã chính thức bị loại.

Trong trận đấu cuối, U23 Indonesia chỉ cần hòa U23 Malaysia là sẽ giành ngôi nhất bảng A, trong khi người Mã cũng chỉ cần 1 điểm để chắc chắn giành vé đi tiếp.
Thy Anh