'Bó tay' với võ sĩ Indonesia 'giành' HCV SEA Games

20/11/2011 09:45
Theo Vietnamnet
(GDVN) - Người ta gọi đó là tấm HCV lố bịch và đáng xấu hổ nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games.
Trận chung kết pencak silat hạng cân 50 kg ở nội dung đối kháng tại SEA Games 26 có lẽ sẽ đi vào lịch sử của giải đấu về sự hài hước và bất mãn khi VĐV nước chủ nhà chỉ biết chạy, núp và cắn đối thủ rồi bước lên bục nhận HCV...
Xem clip 'trò mèo' của VĐV Dian Kristanto
Trận chung kết giữa võ sĩ Anothai Choopeng và Dian Kristanto của Indonesia ở hạng cân 50kg vào tối 17/11 đã có diễn biến vô cùng bất ngờ và có kết thúc không thể tưởng tượng nổi tại thánh đường Pencak Silat Padepokan - Jakarta.
Dian Kristanto (trái) thắng Diệp Ngọc Vũ Minh nhờ sự giúp sức trọng tài.
Dian Kristanto (trái) thắng Diệp Ngọc Vũ Minh nhờ sự giúp sức trọng tài.
Ở ngay thánh đường, nơi mà người Indonesia tự hào về môn võ mà mình sản sinh ra ấy, lại xuất hiện kẻ "phản đồ" rất khó chấp nhận và gần như không "xuất chiêu" nào của Pencak Silat. Suốt cả trận đấu Anothai Choopeng, võ sỹ người Thái Lan dù rất nỗ lực và quyết tâm nhưng đã không thể đánh trúng được Dian Kristanto đại diện cho nước chủ nhà bởi người đồng môn...chạy nhanh quá. Thậm chí khi Dian Kristanto ngã sõng soài trên thảm đấu, Anothai cũng không thể ra đòn bởi bởi võ sỹ người Indonesia bật dậy rất nhanh rồi chạy tiếp trong sự ngao ngán của khán giả có mặt trên sân. Đỉnh điểm của sự hài hước chính là Dian Kristano trong một phút đối thủ bất cẩn đã nhào thẳng vào Anothai và dùng chiêu không bao giờ có trong các môn võ "cẩu sực xí quách", và nơi ra đòn là vai của võ sỹ người Thái. Kết thúc pha tấn công nhanh như chớp và chính xác đó, võ sỹ nước chủ nhà tiếp tục chơi "mèo vờn chuột" với Anothai, thậm chí Dian Kristano không ngần ngại ôm lấy trọng tài người Singapore để làm bình phong cho mình. Chứng kiến tất cả những gì diễn ra, gần như tất cả các khán giả đã đồng loạt đứng lên cởi áo khoác với đại ý "thua phơi áo" cũng như la ó phản đối cách thi đấu, hay chính xác hơn là trò mèo của người đồng hương. Cũng chung tâm trạng ấy, nhiều TNV cũng như giới truyền thông Indonesia có mặt tại Padepokan cũng không giấu nổi sự thất vọng và xấu hổ khi chứng kiến những gì diễn ra trên thảm đấu. Cao trào hơn, và kết thúc một cách đầy bất ngờ khi trọng tài người Singapore, ông Jasni Salam lại giơ tay báo hiệu người chiến thắng là Dian Kristano chứ không phải VĐV người Thái Lan, bất chấp trong trận Anothai vài lần ra đòn và xứng đáng có điểm. Kết thúc trận, bà Rattanaphorn Thupbumrung, lãnh đạo đội tuyển Pencak Silat Thái Lan đã phải thốt lên đầy chua chát "tôi chưa chứng kiến những chuyện như thế này xảy ra ở môn Silat từ trước tới nay. Trọng tài quá bất công đối với chúng tôi, dù võ sỹ Thái Lan đã chơi tốt trong khi đối thủ chỉ biết chạy và chạy. Thậm chí không ra nổi 1 đòn nào cho chính xác..." Đồng cảm với nỗi bất công đó, Liên đoàn Pencak Silat Singapore ngay trong buổi tối đã gửi thư xin lỗi tới những người đồng nhiệm, đồng môn phía Thái Lan về những chuyện đã xảy ra. Thay mặt cho phía Singapore bà Isiah Majid ngoài lời xin lỗi cho Thái Lan còn đề nghị BTC rút tên trọng tài Jasni Salam ra khỏi công tác cầm cân nảy mực tại SEA Games 26 vì lý do "ông Jasni Salam đã bôi nhọ hình ảnh của Pencak Silat nước chúng tôi" Những hành động rất đẹp đó của Singapore cũng không thể cứu nổi một trận đấu "thảm hoạ", thậm chí Dian Kristano vẫn thản nhiên như không có gì khi lên bục nhận HCV, và hát Quốc ca đầy tự hào như chính mình vừa chiến thắng một cách cao thượng vậy. Đây không phải lần đầu tiên tại SEA Games 26 có nhiều chuyện bất công từ phía trọng tài, nhưng hài hước và lố bịch như trận chung kết Pencak Silat vào tối 17/11 quả thực là không thể đỡ nổi...
Theo Vietnamnet