Chùm ảnh đẹp & bi tráng của U23 Việt Nam ở SEA Games 26

22/11/2011 09:20
Hoàng Quân
(GDVN) - Một khuôn mặt tươi rói hiếm hoi của "thầy Gớt", một sai lầm tiêu biểu của Long Giang cùng chiếc băng đầu của Thành Lương làm nên một kỳ SEA Games dù thất bại nhưng đáng nhớ
Lần hiếm hoi Falko Goetz nở nụ cười tươi là khi U23 Việt Nam đấu với U23 Brunei (vâng, chỉ với U23 Brunei)
Lần hiếm hoi Falko Goetz nở nụ cười tươi là khi U23 Việt Nam đấu với U23 Brunei (vâng, chỉ với U23 Brunei)
Pha chuồi bóng dẫn đến tấm thẻ đỏ của Long Giang trong trận gặp U23 Lào
Pha chuồi bóng dẫn đến tấm thẻ đỏ của Long Giang trong trận gặp U23 Lào
Đây là một trong những sai lầm tiêu biểu mà các cầu thủ Việt Nam đã mắc phải trong suốt giải.
Đây là một trong những sai lầm tiêu biểu mà các cầu thủ Việt Nam đã mắc phải trong suốt giải.
Tìn huống dẫn đến quả phạt cho Indonesia. Pha phạm lỗi định mệnh trong trận bán kết.
Tìn huống dẫn đến quả phạt cho Indonesia. Pha phạm lỗi định mệnh trong trận bán kết.
Gunawan Dwi Cahyo (trái) và Diego Michiels (phải) của U23 Indonesia giao tranh với Lê Văn Thắng (phải) và Chu Ngọc Anh (giữa) ở trận bán kết.
Gunawan Dwi Cahyo (trái) và Diego Michiels (phải) của U23 Indonesia giao tranh với Lê Văn Thắng (phải) và Chu Ngọc Anh (giữa) ở trận bán kết.
Thủ thành Trần Bửu Ngọc (phải), Chu Ngọc Anh (trái) và Trương Huỳnh Phú thất thần sau thất bại trước đội chủ nhà.
Thủ thành Trần Bửu Ngọc (phải), Chu Ngọc Anh (trái) và Trương Huỳnh Phú thất thần sau thất bại trước đội chủ nhà.
Zaw Min Tun (phải) của Myanmar giành bóng với Nguyễn Văn Quyết trong trận tranh huy chương Đồng.
Zaw Min Tun (phải) của Myanmar giành bóng với Nguyễn Văn Quyết trong trận tranh huy chương Đồng.
Trọng Hoàng (áo trắng) ngã lên bóng sau khi va chạm với Zaw Zaw Oo (trái) và Zaw Min Tun (giữa) ở hiệp 1 trận tranh HCĐ.
Trọng Hoàng (áo trắng) ngã lên bóng sau khi va chạm với Zaw Zaw Oo (trái) và Zaw Min Tun (giữa) ở hiệp 1 trận tranh HCĐ.
Vệt sáng duy nhất trong đường hầm mà U23 Việt Nam đã đi qua, đó là chiếc băng đầu của Thành Lương
Vệt sáng duy nhất trong đường hầm mà U23 Việt Nam đã đi qua, đó là chiếc băng đầu của Thành Lương
Hoàng Quân