Palembang lung linh huyền ảo đêm khai mạc SEA Games 26

11/11/2011 21:42
Mai Mai

(GDVN) - Với sự chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng, nước chủ nhà Indonesia đã đưa đến cho người xem một Lễ khai mạc SEA Games 26 khá ấn tượng.

Lễ khai mạc SEA Games 26 mở đầu bằng những con số đếm ngược, sau đó là màn bắn pháo hoa kết hợp với âm thanh và ánh sáng hoành tráng rồi kết lại ở dòng chữ đầy ý nghĩa: Welcome to Palembang - Jakarta - Indonesia.

Pháo hoa trên bầu trời Palembang trong đêm khai mạc SEA Games.
Pháo hoa trên bầu trời Palembang trong đêm khai mạc SEA Games.

Lễ trước quốc kỳ và thượng cờ của nước chủ nhà Indonesia cũng để lại nhiều ấn tượng. Trong thời gian hát quốc ca, ở chính giữa sân vận động Siriwijaya xuất hiện tấm bản đồ xứ vạn đảo, xoay xung quanh là những nụ cười của trẻ thơ. Hình ảnh đó làm cho người xem liên tưởng tới một thế giới không bao giờ có nỗi buồn, luôn hướng đến sự hòa bình, ổn định và đoàn kết.


Sau màn múa trống đặc sắc, Lễ khai mạc SEA Games 26 đi vào phần thứ nhất, với tên gọi “Cuộc hành trình bắt đầu”. Một hành trình đầy gian khó trên những mảnh đất kho cằn, hoang sơ. Từng đoàn người phải đi qua những vùng đất hạn hán, không một giọt nước, đất đai nứt nẻ.

Trong hoàn cảnh gian khó, người Indonesia đã thể hiện một sức sống mạnh mẽ. Rồi dòng song Musi xuất hiện, tưới mát cho cả vùng đất khô cằn, mang lại một sức sống mới và ngày càng trổi dậy. Bởi thế mà vì sao người gọi dòng sông Musi là trái tim của thành phố Palembang.
Những tiết mục biểu diễn đặc sắc trong lễ khai mạc.
Những tiết mục biểu diễn đặc sắc trong lễ khai mạc.
Trên nền nhạc của bài hát Heart of the City (Trái tim thành phố) và sự kết hợp khéo léo của ánh sáng laser, người xem được đắm chìm trong những điệu múa hết sức huyền ảo và tuyệt diệu. Phần hai của Lễ khai mạc kể về sự hình thành của bán đảo vàng Sriwijaya. Phần này tái hiện lại thời kỳ vàng son của “vương quốc” Sriwijaya kể từ khi dòng sông Musi xuất hiện.
Màn trình diễn đặc sắc Golden Peninsula
Trên con thuyền lớn, vượt qua sóng gió của biển cả, những con người dũng cảm đã tìm ra và khai phá những vùng đất mới. Từ đó gây dựng nên một cuộc sống âm no và sáng tạo ra những nét văn hóa độc đáo.
Những tiết mục biểu diễn đặc sắc trong lễ khai mạc.
Những tiết mục biểu diễn đặc sắc trong lễ khai mạc.
Chuyển sang phần 3, “gam màu” sánh áng đã thay đổi. Không còn là sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, thay vào đó là gam màu vàng kết hợp với gam màu xanh, trắng. Bên cạnh đó, phần 3 còn xuất hiện nhiều họa tiết và trang phục độc đáo cùng những điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Indonesia. Kết thúc phần 3 là một bài hát mang âm hưởng dân ca Indonesia do một bé trai trình bày tràn đầy cảm xúc. Phần bốn, với tên gọi “Vươn tới ước mơ”, được mở đầu thực sự bất ngờ bằng sự xuất hiện của các sân bóng đá. Trên các sân bóng ấy, lũ đứa trẻ tha đùa vui với những môn thể thao mà nó yêu thích, chứ không riêng gì bóng đá. Sau đó chúng dắt tay nhau tạo thành một vòng tròn xung quanh trái bóng. Chuyển nhanh sang cảnh thứ hai, ở phía sân khấu chính, trên màn hình khổng lồ lần lượt xuất hiện quốc kỳ các nước tham dự SEA Games 26. Khép lại màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng, ca khúc “Together We will shine” (Chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng) được hát lên bởi ca sỹ Agnes Monica (Indonesia), KC Conception (Philippines) và Jacklyn Victor (Malaysia).

Tiếp đó, Lễ diễu hành của các đoàn tham dự SEA Games 26 bắt đầu tiền vào sân vận động. Đi trước mỗi đoàn là một chiếc xe được thiết kế theo mô hình những chiếc thuyền truyền thống của vùng Nam Sumatra. Trên mỗi chiếc thuyền là những hình ảnh đặc trưng của mỗi nước.

Với đoàn Việt Nam, BTC SEA Games 26 đã chọn hình tượng Phật bà Quan Âm ngồi trên tòa sen và phía sau là hình ảnh của chùa Thiên Mụ. Còn người vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tiến qua lễ đài chính là VĐV nhảy cao Nguyễn Duy Bằng. Tại SEA Games lần, Việt Nam cử đoàn thể thao gồm 608 VĐV với mục tiêu giành khoảng 70 HC vàng, giữ vị trí trong tốp đầu toàn đoàn.
Những tiết mục biểu diễn đặc sắc trong lễ khai mạc.
Những tiết mục biểu diễn đặc sắc trong lễ khai mạc.

Kết thúc lễ diễu hành của các đoàn, trời dần mưa nặng hạt, nhưng nó cũng không ngăn được tinh thần SEA Games của người Indonesia và các VĐV. Trong bối cảnh đó, Trưởng BTC SEA Games 26 và Bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia đã có hai bài phát biểu hết ấn tượng về tình đoàn kết trong thể thao và nỗ lực tổ chức SEA Games 26 của thành phố Palembang cùng sự hỗ trợ của Chính phủ và thủ đô Jakarta.

Sau đó là bài diễn văn của Tổng thống Yudhoyono. SEA Games 26 chính thức khai mạc bằng lễ kéo lá cờ biểu tượng cho sự đoàn kết trong thể thao giữa các nước ở khu vực Đông Nam Á.

Lúc này, khán giả và người xem đều hướng về Đài đuốc của SVĐ Siriwijaya để xem nghi lễ thắp lửa cho SEA Games 26. Trên nền nhạc bài hát “To be one”, ngọn đuốc tiến vào SVĐ, lần lượt qua tay các VĐV nổi tiếng của xứ vạn đảo.

Cả SVĐ dường như nín nặng, nhạc vang lên từng hồi. Ngọn đuốc được đưa đến một con thuyền lớn đặt ở trung tâm SVĐ Siriwijaya. Trên con thuyền, các “thủy thủ” leo lên cột buồm trao ngọn đuốc cho cựu VĐV Susi Susanti. Từ trên không, “cô gái vàng” của cầu lông Indonesia lao đi, tay cầm theo ngọn đuốc phóng thẳng vào đài đuốc. Ngọn lửa bùng cháy. Pháo hoa lại rực sáng. Ca khúc “Together We can rise” vang lên, Lễ khai mạc khép lại.

Các môn thi của SEA Games chính thức bắt đầu…
Mai Mai