U23 Malaysia: Nhà vô địch bóng đá SEA Games 26

21/11/2011 22:26
Việt Anh
(GDVN) - Một trận đấu quá nhọc nhằn và bị đè nặng bởi sức ép nhưng U23 Malaysia bằng bản lĩnh của mình đã xuất sắc vượt qua để giành HCV SEA Games 26.
Trận đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 26 đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính, ngang tài ngang sức… hoàn toàn xứng đáng được xem như một trận cầu đỉnh cao. U23 Indonesia với lợi thế 8 vạn khán giả nhà và lối chơi thiên về thể lực đã có lúc gây khó khăn cho U23 Malaysia song nhà ĐKVĐ SEA Games vẫn thể hiện được bản lĩnh, đẳng cấp của mình.
Gunawan ăn mừng bàn thắng theo phong cách bắn rocket.
Gunawan ăn mừng bàn thắng theo phong cách bắn rocket.

U23 Indonesia nhập cuộc ào ạt và ngay phút thứ 5, đội bóng áo đỏ đã có bàn thắng mở tỷ số do công của hậu vệ Gunawan. Từ quả phạt góc của Oktovianus, Gunawan đã thoải mái bật cao đánh đầu ghi bàn.

U23 Malaysia không hề có dấu hiệu nao núng sau bàn thua đầu tiên. Vài phút sau khi để U23 Indonesia vượt lên dẫn trước, tiền vệ Mohd Asraruddin suýt chút nữa đã ghi bàn sau pha đánh đầu uy lực. Rất may cho Indonesia là thủ môn Meiga đã phản xạ xuất thần, cứu thua cho đội nhà.
Asraruddin nhiều lần đe dọa khung thành U23 Indonesia.
Asraruddin nhiều lần đe dọa khung thành U23 Indonesia.

Phút 17, U23 Indonesia đã có một pha phối hợp siêu đẳng trong vòng cấm U23 Malaysia. Oktovianus chuyền bóng ‘xâu kim’ hậu vệ đội bóng áo vàng cho Bonai. Bonai khống chế bóng rồi sút tung lưới thủ thành Fahmi. Rất tiếc là trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Phút 19, thủ môn Meiga phạm sai lầm khi rời khỏi khung thành để đấm bóng, bóng đi đến vị trí của Mohd Irfan Fazail, tiền vệ số 7 vung chân sút hỏng nhưng vô tình biến thành đường chuyền kiến tạo cho đồng đội. Hai cầu thủ áo vàng băng vào dứt điểm nhưng bóng đập người hậu vệ U23 Indonesia đi hết đường biên ngang.

Ngay sau đó, đội trưởng Baddrol Bakhtiar đã có cú sút xa uy lực, Meiga đã gặp may khi bóng đi trúng vị trí của anh. Thủ môn 21 tuổi không quá khó khăn để bắt gọn bóng.

Phút 28, U23 Malaysia lại được hưởng quả phạt trực tiếp và Baddrol tiếp tục thể hiện khả năng đá phạt điêu luyện. Đường treo bóng của anh đã tìm đến trúng đầu trung vệ Mohd Asraruddin, tiếc là cú đánh đầu của cầu thủ số 6 lại đưa bóng đi chệch cột.
Asraruddin (trái) ăn mừng bàn thắng.
Asraruddin (trái) ăn mừng bàn thắng.

Tấn công nhiều, U23 Malaysia đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 35. Người ghi bàn chính là tiền vệ Mohd Asraruddin và người có đường kiến tạo không phải ai khác, chính là đội trưởng Baddrol với một pha thoát xuống rất nhanh và trả bóng ngược về phía sau cho Asraruddin đánh đầu tung lưới Meiga.

Chỉ 2 phút sau khi để đối phương san bằng tỷ số, U23 Indonesia đã có cơ hội vượt lên. Một pha đột phá táo bạo của hậu vệ trái Diego vào vòng cấm U23 Malaysia và trung vệ Mohd Muslim đã cản ngã Diego. Tiếc cho Indonesia là trọng tài người Nhật Minoru Tōjō không thổi phạt đền.
Titus Bonai (trái) không có nhiều khoảng trống để trình diễn.
Titus Bonai (trái) không có nhiều khoảng trống để trình diễn.

Sang hiệp 2, thế trận ngang ngửa, giằng co vẫn được hai đội tạo ra. U23 Indonesia đã có 2 cơ hội nguy hiểm được trao cho Patrich Wanggai nhưng tiền đạo mang áo số 27 đã không tận dụng được. U23 Malaysia thì vẫn thể hiện bản lĩnh và sự lì lợm của một nhà ĐKVĐ. Các hậu vệ và tiền vệ đội bóng áo vàng cũng nhiều lần phạm lỗi với Patrich và Bonai để phá lối chơi và giảm sự hưng phấn của đội bóng áo đỏ. ‘Những chú hổ’ cũng đã tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng.

Kết thúc 2 hiệp chính, U23 Malaysia và U23 Indonesia phải bước vào thi đấu thêm 2 hiệp phụ. Phút 93, Ferdinand Sinaga đã đưa được bóng vào lưới của thủ thành Khairul Fahmi Che Mat nhưng tổ trọng tài Đông Á đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Phút 73, tới lượt Mohd Zubir Azmi đưa được bóng vào lưới U23 Indonesia và trọng tài lại thổi việt vị. Có vẻ như quyết định lần này của tổ trọng tài không chính xác.

Những phút cuối hiệp phụ thứ nhất, U23 Indonesia được hưởng quả đá phạt ở sát vòng cấm, một cơ hội rõ nét cho đội chủ nhà nhưng đội trưởng Egi đã sút trúng hàng rào.

Cuối hiệp phụ thứ hai, tiền đạo Ferdinand Sinaga có pha ngã vờ trong vòng cấm U23 Malaysia nhưng không qua mặt được trọng tài người Nhật Bản Minoru Tōjō.
Cầu thủ Malaysia ăn mừng chiến thắng nghẹt thở...
Cầu thủ Malaysia ăn mừng chiến thắng nghẹt thở...
Đội trưởng Baddrol thực hiện quả đá quyết định.
Đội trưởng Baddrol thực hiện quả đá quyết định.

Kết thúc 2 hiệp phụ, 2 đội bước vào loạt sút luân lưu. U23 Indonesia là đội sút trước. Trong 5 loạt sút của U23 Indonesia, Gunawan Dwi Cahyo và Ferdinand Sinaga đã sút hỏng, trong khi ở 4 loạt sút đầu tiên, U23 Malaysia chỉ một lần thực hiện hỏng quả sút của tiền đạo Fakri. Đội trưởng Baddrol Bakhtiar là người thực hiện cú sút ‘khóa đuôi’. Dù đã sút trúng người thủ môn Meiga nhưng cú đá mạnh của Baddrol vẫn đưa bóng lăn vào lưới.
... Trước nỗi thất vọng của thủ môn Meiga.
... Trước nỗi thất vọng của thủ môn Meiga.
... Và trước nỗi đau của các cầu thủ trẻ Indonesia.
... Và trước nỗi đau của các cầu thủ trẻ Indonesia.

Tỷ số loạt sút luân lưu là 4-3 cho U23 Malaysia. Với chiến thắng nhọc nhằn này, U23 Malaysia đã bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá SEA Games. U23 Malaysia hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này.
Indonesia vẫn "đói" Vàng SEA Games.
Indonesia vẫn "đói" Vàng SEA Games.
Người Mã giành HCV quá xứng đáng.
Người Mã giành HCV quá xứng đáng.

Từ HCV SEA Games 2009, chức vô địch AFF Cup 2010 tới HCV SEA Games 2011, người Mã đang tiến những bước dài để trở lại với thời hoàng kim của mình. Với chính sách tin dùng cầu thủ nội và HLV nội, đồng thời trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ, Malaysia đang phát triển bóng đá theo một phương thức vô cùng bền vững rất đáng để học hỏi. Không phải ngẫu nhiên mà K. Rajagopal được xem như Arsene Wenger của Malaysia còn Ong Kim Swee thì rất xứng đáng là người kế tục con đường của ‘King Rajagopal’.
Việt Anh