Mùa đông này, Nậm Mười ấm áp hơn

10/11/2011 10:02
(GDVN) - Cả làng Cò hôm ấy ai cũng ăn vội bữa cơm chiều, háo hức tới trường mong nhìn thật rõ ca sĩ Thái Thùy Linh trong chương trình Đồ Rê Mí.

Mùa đông này, Nậm Mười ấm áp hơn ảnh 1
Đại diện Báo Giáo dục Việt Nam (phải) thay mặt ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng gửi tặng số tiền ủng hộ tới cô Hiệu trưởng trường Mầm non Nậm Mười

Chúng tôi thực sự bất ngờ khi biết tin ca sĩ Thái Thùy Linh cùng các bạn Nhà báo trẻ sẽ trở lại Nậm Mười.

Lần này lên, chị mang theo số tiền 20 triệu đồng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi tặng các cháu Trường Mầm non Nậm Mười với mong muốn cải thiện chất lượng bữa ăn cho các cháu để các cháu có thêm nhiều "Bữa cơm có thịt".

Ngay ngày hôm sau, ca sĩ Thái Thùy Linh đã cùng các bạn lên thăm Nậm Biếu - một trong những điểm trường lẻ xa nhất của Trường Tiểu học Nậm Mười.

Con đường gập ghềnh, quanh co, khúc khuỷu, những cái dốc cao dựng đứng ẩn chứa đầy nguy hiểm cũng không ngăn cản được bước chân của các thành viên trong đoàn. Mọi người say sưa ngắm cảnh, có người ngậm ngùi: "Cảnh thì đẹp mà sao cuộc sống vẫn còn nghèo khó quá!".
Ca sĩ Thái Thùy Linh cho biết chị dự định sau chuyến đi thực tế lần này, chị sẽ thành lập một trang web riêng để kêu gọi các ban ngành và nhiều nhà hảo tâm chung tay ủng hộ trẻ em nghèo vùng cao. Bởi hơn ai hết, chị hiểu rằng trẻ em nơi đây không chỉ khát chữ mà đói cả những bữa ăn, những manh áo ấm khi đông về.

17h chiều, đoàn từ thiện xuống núi và nghỉ lại trong khu bán trú của làng Cò. Mặc dù ngày nghỉ nhưng nghe tin có đoàn ca sĩ và Nhà báo tới thăm, cả bản kéo tới chật kín sân trường. Học sinh không vắng một em nào. Ai cũng ăn vội bữa cơm chiều, háo hức tới trường mong nhìn thật rõ ca sĩ Thái Thùy Linh trong chương trình Đồ Rê Mí.

Trước tấm lòng của bà con trong bản, một sân khấu đã được dựng lên giữa sân trường. Chỉ với bộ tăng âm, loa đài “cấp thôn bản” nhưng ca sĩ Thái Thùy Linh đã say sưa hát. Những chàng vỗ tay không dứt, những đóa hoa rừng ngắt vội là tình cảm trìu mến, chân thành của bà con trong thôn gửi tặng chị.

Chị vừa hát vừa khích lệ học sinh tham gia vào các trò chơi âm nhạc. Mới đầu, các em còn rụt rè nhưng sau thấy chị Linh cởi mở, gần gũi quá nên tất cả đều hào hứng tham gia. Mặc dù chương trình văn nghệ không nằm trong kế hoạch nhưng suốt 2 giờ đồng hồ, ca sĩ Thái Thùy Linh đã hát với tất cả niềm say mê và tình yêu thương các em nhỏ nơi vùng cao. Làng Cò ở Nậm Mười đêm ấy như không còn cảm thấy cái lạnh của mùa đông.

Càng về khuya sương rơi càng nặng hạt nhưng mọi người vẫn muốn nán lại để níu kéo trong mình những hình ảnh đẹp mà có lẽ trong cuộc đời mình ít khi gặp lại.

Tôi cứ thầm nghĩ: Tại sao một ca sĩ nổi tiếng, một con người bé nhỏ suốt ngày bận rộn với sô diễn âm nhạc nơi đô thị ồn ào lại có thể lên tới vùng cao heo hút này? Có lẽ, chỉ có tấm lòng nhân ái và lòng nhiệt tình mới có thể giúp chị làm được những điều kì diệu như thế.

Cám ơn ca sĩ Thái Thùy Linh, cám ơn giọng hát và tấm lòng của chị cũng như các nhà hảo tâm đã mang hơi ấm lên vùng cao. Những giáo viên cắm bản như chúng tôi và những học sinh nơi đây luôn cảm thấy ấm lòng cho dù một mùa đông nữa lại bắt đầu...

                                    Nậm Mười, ngày đầu đông 8-11-2011

Lò Thị Én Xuân

GV - Trường Tiểu học Nậm Mười

Văn chấn - Yên bái

Theo kế hoạch, Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà tới các em học sinh vùng cao tại xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vào 2 ngày 12-13/11/2011.

Đăng ký tham gia, xin vui lòng liên hệ với:
- Nguyễn Quốc Long: 0912.379.606, email: quoclong@giaoduc.net.vn

Xem thông tin chi tiết về chương trình tại đây: 
http://giaoduc.net.vn/Tam-long-Viet-Nam/Moi-tham-gia-doan-tu-thien-den-Kim-Bon-Phu-Yen-Son-La/70342.gd