Bị khởi tố tội đánh bạc, NSƯT Kim Tử Long: Chỉ vì tôi cả nể!

25/09/2013 11:20
Ngọc Luân
(GDVN) - "Tôi im lặng vì tôi biết mình đã sai. Tôi ân hận và hối lỗi vì sai lầm đó của mình. Mỗi lần đề cập đến sự cố vừa qua, là như một lần bóp nghẹt tim của tôi", NSƯT Kim Tử Lòng trải lòng sau khi bị khởi tố vì tội đánh bạc.

Lần đầu tiên, sau sự cố bị bắt và khởi tố vì tội danh đánh bạc tại Vĩnh Long vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long mới nhận lời gặp gỡ chính thức với báo chí. Đây cũng chính là sự cố khiến cho người nghệ sĩ này đang phải chống chọi trước “cơn bão” dư luận ồn ã, với những thông tin trái chiều đan xen…

Vẫn phong cách hồn hậu, nhẹ nhàng vốn có ở một người nghệ sĩ, nhưng chiều 21/9, ánh mắt anh lại toát lên vẻ u uẩn, trầm buồn đến lạ. Kim Tử Long cho biết, chẳng những anh buồn vì sự vấp ngã trong cuộc đời, mà anh còn buồn vì thế thái nhân tình khi gặp nạn… Chúng tôi đã có một chiều trải lòng với nhau như thế, bắt đầu từ chính nỗi ưu tư trong lòng anh…

Mở đầu câu chuyện, anh cười nhẹ: "Trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời nghệ sĩ, đến bây giờ thì anh mới cảm nhận được hết ý nghĩa của 2 từ “nổi tiếng”, em à!".

Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long trong vai Chúc Anh Đài trên sân khấu
Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long trong vai Chúc Anh Đài trên sân khấu

PV: Khi các “scandal” xảy ra, những người nổi tiếng thường phản ứng rất nhanh và quyết liệt trước dư luận. Còn anh, khi sự cố “bị khởi tố vì tội danh tham gia đánh bạc” này xảy ra, anh đã im lặng rất lâu. Vì sao anh chọn thái độ như vậy?

Tôi im lặng vì tôi biết mình đã sai. Tôi ân hận và hối lỗi vì sai lầm đó của mình. Mỗi lần đề cập đến sự cố vừa qua, là như một lần bóp nghẹt tim của tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng xin một lần nữa nêu rõ, tôi không phải là một con bạc chuyên nghiệp. Tôi không nghiện cờ bạc như mọi người đồn thổi. Sự cố này xảy đến với tôi cũng xuất phát từ tính cả nể và muốn hình ảnh của mình gần gũi hơn với người hâm mộ mà thôi!

PV: Vậy, nhìn thẳng vấn đề, anh có thể cho độc giả và những người mộ điệu biết về sự thật của câu chuyện tối hôm đó?  

Có lẽ, đó là buổi tối mà tôi sẽ rất khó quên trong cuộc đời mình, mặc dù tôi cũng không muốn nhớ về nó nữa.

Câu chuyện bắt đầu khi tôi về ấp Phú Tích, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để hát phục vụ trong một đám cưới của gia đình ông Nguyễn Văn Khôi.

Đám cưới được tổ chức linh đình và ai cũng bất ngờ khi thấy sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, nên kéo đến xem đông như trẩy hội. Vụ việc bắt đầu khi một số khách đến dự đám cưới rủ nhau đánh bạc ăn tiền trên chiếc sà lan, cặp sát mé bờ sông cách đám cưới chỉ có khoảng 3m.

Sau khi hát phục vụ xong, lúc đó độ chừng 1h khuya, tôi và tài xế ra bãi lấy xe để đi về thì bãi xe đã bị kẹt cứng. Do con đường ra vào chỉ vừa lọt 1 chiếc xe, mà xe tôi đậu ở phía trong nên tài xế của tôi không thể lấy xe ra được. Để lấy được xe tôi ra, phải dời từng chiếc đậu chắn phía ngoài, vì vậy tôi và tài xế của mình phải đi khắp nơi tìm chủ của các chiếc xe đậu chắn lối đó để nhờ họ dời xe.

Thấy chiếc sà lan đang tụ tập đông người, tôi đã bước lên chiếc sà lan này với hy vọng tìm được người để dời xe giúp tôi. Khi tôi vừa bước lên xà lan thì bà con đang chơi bài ăn tiền ở đó thấy tôi liền ồ lên vui vẻ và mời tôi cùng chơi cho vui. Từ chối khéo mãi không được, vì tình cảm của bà con miền Tây rất chân tình, họ yêu mến mình nên mới mời nhiệt tình như vậy. Khi đó, có một người đang chơi thua nên kéo tôi lại và nói tôi “ké tiền” với anh ta để lấy hên.

Chiều lòng người hâm mộ tôi đã chơi “ké” tất cả có 3 ván, bao gồm ván đầu tôi thua 200 ngàn đồng, ván 2 tôi cũng thua 300 ngàn đồng, và ván thứ 3 cũng là ván cuối, tôi thắng lại được 500 ngàn đồng. Sau khi chơi theo ý của bà con cho vui, tôi đã ra ngoài thành sà lan ngồi nói chuyện với người hâm mộ trong lúc đợi người dời xe. Nói chuyện được khoảng 10 phút thì lực lượng công an xã ập vào bắt sòng bạc, và tôi cũng được mời về trụ sở công an để lấy lời khai.

Và, sự cố này đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc nhất trong cuộc đời một người nghệ sĩ. Đó là phải tránh xa những tình huống nhạy cảm như thế. Vì chiều lòng người hâm mộ mà tôi phải gặp sự cố như thế này.

Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long trong một chuyến làm từ thiện gần đây
Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long trong một chuyến làm từ thiện gần đây

PV: Nhưng theo như một số thông tin mà các báo đăng tải thời gian qua, anh bị khởi tố vì anh có chủ ý đánh bạc, và sự thật là anh đã mang theo rất nhiều tiền trong người?

Tình thật là như thế này, về số tiền mà các báo đăng là tang vật thu giữ trên người tôi bao gồm: 78 triệu đồng, một túi xách có 257.675.000 đồng, 1.345 USD và 4 thẻ ATM.

Tôi xin nêu rõ: 78 triệu đồng là tiền cát sê tôi biểu diễn trong tiệc cưới nhà ông Khôi vừa nhận được và tiền cát sê đêm trước tôi diễn tại An Giang cùng với nghệ sĩ Thoại Mỹ (điều này Thoại Mỹ có thể làm chứng). Số tiền trong túi xách là tiền tôi vừa rút ra từ ngân hàng để chuẩn bị thanh toán tiền mua nhà chung cư theo tiến độ định sẵn. Tại cơ quan điều tra, tôi đều có trình bày cũng như đưa ra những chứng từ để minh chứng cho lời khai của mình.

Cách đây 2 ngày, tôi cũng đã làm việc với cơ quan điều tra và được công an hứa sẽ trao trả lại cho tôi số tiền này. Cũng hôm đó, bên công an đã tổ chức cho tôi đối chất với 2 bị can có tham gia đánh bạc trên sà lan bị khởi tố, họ điều khai diễn tiến sự việc đúng như lời tôi nói.

Vậy mà, rất nhiều bài báo đã đưa tin không chính xác về vụ việc này. Họ nói công an bắt được trên chiếu bạc hàng trăm triệu đồng là sai vì thật ra lúc bị công an bắt, trên chiếu bạc chỉ có khoảng 8 triệu đồng mà thôi.

PV: Nhưng, cũng chính sự im lặng như thời gian qua của anh đã vô tình vun xới cho mảnh đất “tin đồn”?

Dân gian thường nói, bàn tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Sống trên cuộc đời này, làm sao chúng ta có thể làm vừa lòng hết được tất cả mọi người. Người hiểu, sẽ thương và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi vào lúc này.

Trong giới truyền thông cũng vậy, nhiều bạn bè hiểu về con người tôi thì đã rất chia sẻ với nỗi đau của tôi. Tuy nhiên, tôi buồn vì có không ít các bạn nhà báo trông chờ vào “cú ngã” này mà khai thác, mà đưa tin một cách ác ý như muốn triệt hạ phẩm giá của một con người. Thậm chí, nhiều thông tin về tôi, họ đăng tải một cách phiến diện, không có kiểm chứng và cũng không công tâm. Có bài báo còn bịa đặt những thông tin sai sự thật về cuộc đời và gia cảnh của tôi để câu khách.

Nếu chỉ đọc những bài báo như thế, độc giả - người hâm mộ sẽ hiểu sai về bản chất của vấn đề, hiểu sai về phẩm cách của tôi. Và, quan trọng nhất, những thông tin nay đã ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến tinh thần và đời sống gia đình tôi.

Những ngày qua, tôi như chơi vơi giữa “cơn bão” truyền thông này!

Kim Tử Long trong một vở diễn cùng nghệ sĩ Trinh Trinh - cũng là người vợ hiện tại của anh
 Kim Tử Long trong một vở diễn cùng nghệ sĩ Trinh Trinh - cũng là người vợ hiện tại của anh

PV: Anh và những người thân của mình đang đón nhận cú vấp ngã này của anh trong tâm thế như thế nào?

Thật may mắn cho tôi, khi bên cạnh tôi luôn có những vòng tay ấm áp. Vợ tôi, các con tôi là những người đau khổ không kém tôi khi sự cố không hay này ập đến. Nhưng, họ là những người có tinh thần mạnh mẽ, họ nâng đỡ và là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho tôi trong những lúc khó khăn nhất như thế này.

Bên cạnh đó, sau hơn 30 năm lao động nghệ thuật, cũng có rất nhiều khán giả ghi nhận và yêu mến tôi chân thành. Quan trọng nhất, họ luôn yêu thương và có niềm tin vào phẩm cách của tôi, một niềm tin được sàng lọc và kiểm chứng qua thời gian. Chính nhờ niềm tin ấy, tôi đang dần lấy lại được thăng bằng trong tinh thần và đời sống của mình. Tôi tin, mình sẽ vượt qua cú vấp ngã này và sống xứng đáng với tình yêu đó.

PV: Nói thật nhé! Anh có lo sợ khi bị khởi tố như thế này không? Anh có sợ phải vướng vòng lao lý không?Anh có sợ bị tước bỏ những danh hiệu nghề nghiệp mà mình đã có được hay không?

Nghệ sĩ cũng là một con người, vẫn có tất cả những cung bậc cảm xúc: hỷ - nộ - ái - ố như một mọi người bình thường khác. Nếu không nói là ít nhiều, chúng tôi còn có phần nhạy cảm hơn ấy chứ.

Nhất nhật tại tù – thiên thu tại ngoại, cổ nhân đã đúc kết như vậy rồi mà! Ở tù thì ai mà chẳng lo sợ, tôi cũng vậy!

Riêng những danh vọng và tước hiệu nghệ sĩ mà Nhà nước phong tặng cho tôi, cũng chính là ghi nhận của đông đảo khán giả đối với đạo đức nghệ sĩ và những cống hiến của tôi cho nghệ thuật. Vì vậy, tôi sẽ thật đau buồn nếu mình không còn giữ gìn được nó. Tuy nhiên, có lẽ, điều tôi lo sợ lớn nhất lúc này là nếu vướng vòng lao lý, tôi sẽ không còn được đứng trên sân khấu nữa, không còn được nhìn vào ánh mắt rưng rưng của khán giả khi xem mình hóa thân vào những nhân vật trên sân khấu, tôi sợ không thể mang lời ca, tiếng nhạc của mình phục vụ được cho bà con mộ điệu, tôi lo mình không hoàn thành lời thề nguyện với Tổ nghề… Khi đó, có lẽ tâm hồn lẫn tinh thần của tôi sẽ quỵ ngã…  

PV: Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, tất cả các danh vọng của nghiệp diễn anh đều đã nếm trải qua. Vậy mà, đột nhiên anh lại phải đối diện với một sự cố - phải nói là chấn động giới sân khấu như thế này. Những ngày qua, anh đã đối diện với khán giả và các đồng nghiệp của mình như thế nào?

Phải tự hào mà nói, trong suốt một thời gian dài hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật sân khấu, tôi chưa từng để lại bất kỳ một điều tiếng không hay nào. Khi nhắc đến Kim Tử Long, khán giả cũng như các đồng nghiệp sẽ nghĩ đến một nghệ sĩ yêu nghề hết mình và rất vui vẻ hòa đồng. Tôi yêu khán giả và đồng nghiệp của mình, một tình yêu chân thành vô điều kiện.

Như dân gian thường nói: hoạn nạn mới biết chân tình! Khi tôi gặp kiếp nạn này, tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm của đồng nghiệp, khán giả chia sẻ, động viên và tiếp sức cho tôi. Những tình cảm này, là nguồn động lực vô giá thúc đẩy tôi sống trọn vẹn trong từng tiếng nhạc, trong từng vai diễn mà mình hóa thân.

Tuy vậy, cũng chính điều này đã mang đến cho tôi mặc cảm của một người đang phụ lại lòng tin và tình yêu của mọi người. Tôi đang rất ân hận vì hành động sai phạm của mình. Tôi chỉ còn mong có cơ hội để chuộc lỗi với khán giả, để sống lại đúng với chuẩn mực đạo đức của một người nghệ sĩ.

PV: Chân thành cảm ơn anh đã chia sẻ, và xin chúc cho sự thật của câu chuyện này sớm được minh chứng.  

Nghệ sĩ Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, năm nay 48 tuổi, anh được biết với vai trò là nghệ sĩ ưu tú cải lương đồng thời cũng đóng góp nhiều vào tân nhạc. Nghệ sĩ Kim Tử Long rất được bà con miền Tây mến mộ qua những vai diễn trong các vở cải lương nổi tiếng mà anh đã tham gia. Kim Tử Long được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2007, vì những đóng góp của anh cho ngành sân khấu.
Ngọc Luân