Cô bé 12 tuổi vừa hát vừa run bần bật chinh phục GK Got Talent

16/01/2013 06:40
T.L
(GDVN) - Không xuất sắc về giọng hát, không đẹp về cách biểu diễn nhưng cô bé 12 tuổi học trường Quốc tế Á châu đã khiến người nghe thổn thức.
Sự sợ sệt, rụt rè của Lê Hoàng Ngọc Ánh đã khiến khán giả chú ý từ khi cô bé ngồi trong phòng chờ. Khi có mẹ bên cạnh động viên, Ngọc Ánh mới lấy lại tinh thần và bước ra sân khấu. Tuy nhiên, trong khi biểu diễn, Ngọc Ánh vẫn còn rất run. 

Tuy nhiên, với cách hát đầy cảm xúc của Ngọc Ánh đã chạm đến được trái tim của các khán giả truyền hình và ba vị giám khảo của chương trình.

T.L