Chương trình bắt đầu trễ hơn so với kịch bản nhưng khi sân khấu sáng đèn, chủ nhân của đêm nhạc đã xuất hiện thật lộng lẫy bên bức màn nhung được đầu tư công phu với bài hát Bạc tình! Có lẽ câu chuyện mà Đàm Vĩnh Hưng muốn kể bắt đầu từ những dối trá trong tình yêu của con người. Cứ như thế cảm xúc trôi theo và người nghe được anh dẫn dắt nhẹ nhàng, tinh tế.
Chương trình còn sự tham gia của ca sĩ Hoài Lâm - con trai danh hài Hoài Linh (ảnh trên). Anh từng bước lên sân khấu một số lần trong vai trò ca sĩ. Với hai ca khúc Hàn Mặc Tử song ca cùng Mr.Đàm và Sầu lẻ bóng, Hoài Lâm đã làm cho khán khá bất ngờ bởi chất giọng khá ngọt mang một nét riêng không chịu ảnh hưởng từ người thầy. Đàm Vĩnh Hưng luôn mong muốn trong mỗi show diễn của mình thấy được sự tiếp nối của những thế hệ nghệ sĩ yêu nghệ thuật. Anh xuất hiện bên những học trò và cố gắng làm khán giả hài lòng bằng cái tài thực của họ.
Dương Triệu Vũ làm cho nhiều khán giả nhớ đến bằng mái tóc phong cách trẻ trung mới mẻ và trình bày những ca khúc Tỉnh mộng, Anh không cần được remix lại đầy sôi động cùng ca khúc Lời yêu thương. Anh đã nhận được không ngớt những tràng pháo tay khi xuất hiện lạ lẫm cùng trang phục áo dài kèm mái tóc được nhuộm đẹp mắt.
Đêm nhạc “Anh còn nợ em” khép lại với nhiều dư cảm khác nhau, nhưng khán giả sẽ tìm thấy được tiếng nói chung với những gì mà Đàm Vĩnh Hưng đã nỗ lực để cống hiến cho khán giả yêu nhạc.
BỘ ẢNH SHOW DIỄN ẤN TƯỢNG CỦA MR ĐÀM
K.Hưng
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng