Ghi tạc ơn Người

16/05/2019 06:17
Bùi Hạn (Sơn Quang Huyến ghi)
(GDVN) - Thầy giáo Sơn Quang Huyến đã ghi lại bài thơ của thầy Bùi Hạn (người từng được Bác tặng quà) dâng Bác nhân dịp sinh nhật của Người.

Tháng 5 về, sinh nhật Bác, líu lo chim ca hát, muôn hoa đua nở khoe sắc dâng người. Bác, niềm tự hào của dân tộc, của tuổi trẻ, tuổi già, của những người con Việt xa xứ.

Thầy giáo già Bùi Hạn, nguyên là Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đức Thọ - Hà Tĩnh, là người từng được Bác tặng quà. Năm nay đã 90 tuổi, mỗi khi tháng 5 về, thầy vẫn nhớ Bác khôn nguôi.

Thầy giáo Sơn Quang Huyến đã ghi lại bài thơ của thầy Bùi Hạn, dâng Bác nhân dịp sinh nhật của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Kiemsat.vn
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Kiemsat.vn

Ghi tạc ơn Người
Tấm gương đạo đức Bác Hồ
Muôn năm soi sáng cơ đồ Việt Nam
Lời Bác dạy, việc Bác làm
Vì dân vì nước, chứa chan tình người
Ra đi Bác dặn lại rồi:
"Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay"
Ngẫm lời di chúc thiên tài
Bác đà tiên đoán, ngày rày năm xưa
Sao vàng từ thuở trong mơ
Nay đà tung cánh, cõi bờ năm châu
Ơn Người, nghĩa nặng tình sâu
Là người dân Việt ai nào dám quên
Chăm lo học tập luyện rèn
Làm theo gương Bác, tiến lên kịp người
Khuôn vàng thước ngọc cho đời
Bác giao con cháu xây đài vinh quang.

Bùi Hạn (Sơn Quang Huyến ghi)