Mỹ Tâm liên tục rơi nước mắt trong đêm nhạc HeartBeat

10/11/2014 09:53
TỬ VĂN
(GDVN) - Sau 10 năm, đêm qua (09/11) ca sĩ Mỹ Tâm có dịp trở lại và hòa chung nhịp đập cùng 35.000 khán giả hâm mộ tại Sân vận động quân khu 7, TP.HCM.

Trước khi liveshow diễn ra, nếu việc đăng kí vé tham dự liveshow khá vất vả thì ngay tại đêm diễn, việc sở hữu được vị trí đẹp hay chỗ ngồi tốt quả là một điều khó khăn cho 35.000 khán giả có mặt tại Heart Beat của ca sĩ Mỹ Tâm.

Hàng ngàn klhán giả xếp hàng để được vào khu vực diễn ra liveshow.
Hàng ngàn klhán giả xếp hàng để được vào khu vực diễn ra liveshow.

Là một tên tuổi gây ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Việt, có lẽ sẽ không ngoa khi nói rằng chỉ có Mỹ Tâm mới đủ sức hút với khán giả và sở hữu lượng fan rất lớn như hiện tại. 

Để bày tỏ sự yêu mến cuồng nhiệt dành cho thần tượng, các nhóm fans club của nữ ca sĩ đã dành cho cô nhiều bất ngờ khi đặt mua riêng pano quảng cáo lớn bên ngoài sân vận động trong vòng hai ngày diễn ra liveshow, bên cạnh đó fans club cũng chi số tiền lên đến hàng chục triệu đồng để chuẩn bị gần 6.000 quả bóng bay ngay giữa chương trình. 

Khán giả phủ kín khu vực trước sân khấu của Sân vận động quân khu 7.
Khán giả phủ kín khu vực trước sân khấu của Sân vận động quân khu 7.

Đáp lại tình cảm đặc biệt của fan dành cho mình, xuyên suốt buổi diễn, Mỹ Tâm đã mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, bùng nổ nhất từ trước đến nay. Loạt ca khúc đình đám một thời của Mỹ Tâm được thể hiện lại trong sự vỡ òa cảm xúc của hàng chục ngàn khán giả như: Họa my tóc nâu, Cô gái đến từ hôm qua, Cây đàn sinh viên, Ước gì, Nụ hôn bất ngờ, Niềm tin chiến thắng... Bên cạnh đó nhiều ca khúc hit cũng được Mỹ Tâm trình diễn xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ.

Xen lẫn sự cuồng nhiệt là những phút giây thật sự lắng đọng với những giọt nước mắt lăn dài trên má, ca sĩ Mỹ Tâm hạnh phúc đến rơi lệ, cô nói: "Đúng tại nơi này 10 năm trước Tâm cũng làm liveshow và bây giờ đứng nơi đây chứng kiến tình cảm mà các bạn dành cho Tâm, Tâm không biết phải nói gì hơn ngoài việc cảm ơn và giờ chúng ta hãy cùng hòa chung một nhịp đập".

Mỹ Tâm rơi lệ trước tình cảm của khán giả sau 10 năm.
Mỹ Tâm rơi lệ trước tình cảm của khán giả sau 10 năm.

Giây phút lắng đọng nhất của đêm diễn có lẽ chính là khoảnh khắc tưởng nhớ người anh lớn luôn sát cánh cùng cô trong suốt chiều dài sự nghiệp, đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Điền. Từ ngày đạo diễn Huỳnh Phúc Điền ra đi, dù rằng Mỹ Tâm ít khi thổ lộ cảm xúc về anh, nhưng khán giả vẫn biết cô luôn dành cho anh một sự trân trọng và tình cảm riêng biệt nhất.

Trong khoảnh khắc nhớ về người anh thân thiết trong nghề, Mỹ Tâm một lần nữa không giấu được sự nghẹn ngào: “Tâm biết ở đâu đó trong sân vận động này, anh Điền vẫn đang dõi theo Tâm. Khi đứng trên này và nhìn xuống khu vực kỹ thuật, dường như Tâm vẫn thấy hình ảnh anh đang ngồi đó”.

Lời chia sẻ của Mỹ Tâm đã khiến toàn bộ sân khấu lặng đi, cô tiếp tục gởi đến khán giả ca khúc My Friend như lời cảm ơn chân thành nhất đến vị đạo diễn tài hoa bạc mệnh.

Mỹ Tâm tưởng nhớ nhạc sĩ Huỳnh Phúc Thanh Điền bằng ca khúc My Friend.
Mỹ Tâm tưởng nhớ nhạc sĩ Huỳnh Phúc Thanh Điền bằng ca khúc My Friend.

Không sử dụng chiêu trò quá nhiều trong suốt 3 tiếng diễn ra liveshow, bằng tất cả nhiệt huyết, tình yêu với nghề, Mỹ Tâm đã chứng tỏ đẳng cấp và sức hút sau hàng chục năm khẳng định tên tuổi trong làng giải trí Việt. Tài năng của Mỹ Tâm không chỉ là giọng hát, qua đêm liveshow khán giả sẽ phải ngưỡng mộ hơn thần tượng của mình bởi không những tài lẻ như đánh ghi-ta, chơi piano,... rất điệu nghệ.

Dù rằng quá trình diễn ra liveshow vẫn còn những góc khuất, những điểm chưa hoàn hảo, thế nhưng vẫn có thể nói rằng cảm giác "đã" và "hạnh phúc" sẽ là những gì còn đọng lại trong lòng người hâm mộ sau khi kết thúc đêm diễn.

Một số hình ảnh của Mỹ Tâm trong đêm liveshow:

TỬ VĂN