Ngôi sao Việt: Ca sĩ Hàn chê “kiều nữ” Việt không biết hát tiếng Việt

16/03/2014 09:37
Gia Linh
(GDVN) - Ngồi ghế nóng chương trình 'Ngôi sao Việt', nam ca sĩ Hàn Quốc Mario tỏ ra tiếc nuối khi một thí sinh người Việt mà không biết hát tiếng Việt.

Tối qua (15-3), tập 1 'Ngôi sao Việt' đã lên sóng VTV3, ghi lại hành trình đầu tiên tìm kiếm những viên “ngọc thô” trong làng nhạc Việt của các giám khảo cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Trước khi chương trình diễn ra, nữ ca sĩ cá tính Phương Thanh đã khẳng định, chị muốn tìm những nhân tố mới đem lại sự mới mẻ cho chương trình. Và ở tập đầu phát sóng, khán giả đã ít nhiều bắt gặp những nhân tố mới ấy qua hình ảnh cô bé 13 tuổi Nguyễn Thảo Linh.

Thí sinh Thảo Linh
Thí sinh Thảo Linh

Ôm đàn hát với chất giọng trong veo, Thảo Linh ngay lập tức nhận được một tấm vé vào vòng trong của giám khảo khó tính, nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ, ca sĩ Hàn Quốc Mario.

Với ca khúc tiếng Anh Radioactive, Thảo Linh  hoàn toàn chiếm lĩnh sân khấu, cô khiến các giám khảo phải thả hồn theo bài hát của mình.

Ca sĩ Phương Thanh phải “giật mình” hỏi lại về tuổi của Thảo Linh và cho biết bất ngờ với tuổi 13 của em.

Trái ngược với vẻ trong sáng của Thảo Linh là những cô gái bốc lửa mà Phương Thanh vừa nhìn đã nhận xét “dáng nhảy không à” Thúy Vy, Nhất Khanh, Ái Khanh, Minh Lễ.

Tuy không phải ai cũng có giọng hát tốt, nhưng với tiêu chí tìm kiếm những nghệ sĩ đa năng, với bài nhảy bốc lửa khiến giám khảo Mario liên tục phải cúi mặt cười sau ca khúc Lonely, các cô gái sôi động đã giành tấm vé đi tiếp, dù để có thể sang Hàn Quốc, với họ sẽ là một hành trình rất khó khăn.

Ca sĩ Phương Thanh luôn thẳng thắn khi nhận xét các thí sinh
Ca sĩ Phương Thanh luôn thẳng thắn khi nhận xét các thí sinh

Mang tới phong cách lãng du phóng khoáng của núi rừng Tây Nguyên, thí sinh đến từ Đăk Nông Y Kroc gợi cho khán giả Phương Thanh nhớ về Siu Black, người bạn thân của mình.

Sài gòn cà phê sữa đá của chàng trai dân tộc khiến các giám khảo bật cười thích thú, đồng thời giành cho anh nhiều lời khen ngợi.

Dù vậy, với con mắt của một chuyên gia tinh tế, Mario khuyên Y Kroc nên đi theo con đường âm nhạc của riêng của mình thay vì theo đuổi các cuộc thi.

Từng thất bại tại Việt Nam’s Got Talent, sau đó là Giọng hát Việt, với phong cách phóng khoáng của mình, YKroc rất phù hợp với vai trò một nghệ sĩ của núi rừng.

Tuy nhiên, thí sinh này quyết tâm đến với Ngôi sao Việt và không lý do gì, các giám khảo lại không đem đến cơ hội thử sức cho anh.      

Tập đầu tiên cũng ghi nhận nhiều thí sinh đầy “ấn tượng” của chương trình. Có thể kể đến chàng trai beatbox kỳ lạ Xuân Tùng với chiếc mũ len màu xám.

Sau khi thử một đoạn beatbox, Xuân Tùng tự tin giới thiệu một sáng tác mới của mình nhưng thí sinh lại quên lời.

Chi tiết này khiến các giám khảo không hài lòng và Phương Thanh thẳng thắn cho biết, chị không thể tặng thẻ vào vòng trong cho Tùng.

“Em hợp với việc biểu diễn trên sân khấu hơn là những cuộc thi” – Phương Thanh an ủi thí sinh đặc biệt này. Dù vậy, khi Xuân Tùng muốn có cơ hội làm lại, các giám khảo vẫn sẵn sàng dành cho cậu một cơ hội phô diễn những nốt ngang.

Thí sinh Anh Phương lúng túng khi thể hiện ca khúc tiếng mẹ đẻ.
Thí sinh Anh Phương lúng túng khi thể hiện ca khúc tiếng mẹ đẻ.

Một điều đáng ngạc nhiên trong tập phát sóng đầu tiên là giám khảo Hàn Quốc chia sẻ, anh rất tiếc khi nhiều thí sinh chỉ biết hát những bài Kpop mà không biết hát tiếng Việt.

Điển hình của việc không hát được tiếng Việt chính là cô gái xinh đẹp Anh Phương, một du học sinh 18 tuổi.

Căng thẳng bước vào cuộc thi với Someone like you, khi giám khảo Phương Thanh hỏi có hát được tiếng Việt không và đề nghị hát một bài, Anh Phương tỏ ra lúng túng với ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa và hát sai lời liên tục.

Trước phần trình bày như người nước ngoài hát tiếng Việt của Anh Phương, Phương Thanh nghiêm khắc nói:

“Hát tiếng Anh không đi thi được, vì chỉ một, hai bài là hết vốn. 50% là phải biết hát tiếng Việt”. Khi thí sinh này rơm rớm nước mắt, Phương Thanh cũng nghiêm khắc nói ngay, chị từng rớt các cuộc thi mà không hề khóc.

Gia Linh