Quán quân Vietnam Idol 2008: "Nếu không có Đức Trí sẽ không có tôi"

19/12/2014 09:36
Tử Văn
(GDVN) - "Tôi là một người đơn giản, nhưng, khi ai đã chơi xấu mình rồi thì tôi sẽ không tha. Hiển nhiên là khi mình không hại ai thì đừng ai hại mình cả"...

Sau khi đăng quang quán quân Vietnam Idol 2008, Quốc Thiên vẫn là một giọng ca được đông đảo khán giả quan tâm và yêu mến. Liên tục cho ra mắt những sản phẩm với nhiều phong cách khác nhau, Quốc Thiên được giới chuyên môn đánh giá cao về sự đa dạng, dám thử thách bản thân.

Với giải thưởng ca sĩ triển vọng Làn sóng xanh 2013, năm vừa qua, Quốc Thiên đã chăm chỉ hoạt động để khẳng định tài năng của bản thân và đánh lại tình cảm của công chúng dành cho mình.

Nếu không có Đức Trí sẽ không có tôi

- Sau khi rời khỏi công ty của nhạc sĩ Đức Trí, một thời gian sau Quốc Thiên đã tự tạo cho mình những bước tiến mới vững chắc hơn trong sự nghiệp âm nhạc, cụ thể anh cho ra nhiều bài hit được khán giả đón nhận nồng nhiệt, cộng thêm sự thay đổi phong cách rõ rệt. Anh có nghĩ rằng trong khoảng thời gian làm việc với Đức Trí, anh ít có cơ hội để bộc lộ khả năng của mình?

Quốc Thiên: Trong thời gian làm việc với Đức Trí, tôi cảm thấy mình bị ỷ lại và lười biếng. Là một ca sĩ trẻ, lại vừa bước ra từ cuộc thi âm nhạc không lâu, tôi không thoát khỏi những va vấp. Khi tự thân vận động tôi mới thấy được quả là mọi thứ không phải màu hồng như ta tưởng và cũng chính thời gian này, tôi có cái nhìn mới hơn về nghề. Bây giờ nhìn lại tôi cũng thấy quả thật mình đã thay đổi và phát triển từng ngày.

- Đạt danh hiệu quán quân Vietnam Idol 2008, nhưng mãi đến bây giờ anh mới thật sự tỏa sáng. Vậy theo Quốc Thiên, để có được thành công như hôm nay là do anh may mắn hay có một nguyên nhân nào khác?

Quốc Thiên: Đã làm nghề này thì không thể ngồi hưởng thụ. Đối với tôi thì ngày nào cũng có thể hưởng thụ, nhưng bên cạnh hưởng thụ ở mức phát triển và trao dồi.  Tôi không nghĩ tôi ăn may, tôi có tự tin vào khả năng của bản thân mình, sau những gì tôi đã cố gắng thì hiện tại đã chứng minh cho mọi người thấy rồi.

- Trong khoảng thời gian hợp tác với nhạc sĩ Đức Trí, dường như Quốc Thiên không để tại bất kì dấu ấn riêng nào, nhiều người vẫn nghĩ trong thời gian đó Đức Trí  đã bỏ bê anh?

Quốc Thiên: Tôi không nghĩ thế. Không có Đức Trí sẽ không có Quốc Thiên ngày hôm nay, bởi nếu không có những nền móng thì làm sao có những cái đỉnh, cái top phải không?

Làm nghề ai cũng muốn mình là số 1, không thể cứ hạng 2, hạng 3 mãi được. Nhạc sĩ Đức Trí đã tạo cho tôi những điểm nhấn như album "Hát cùng tôi", "Mong manh tìm về" và "Vì ta quá yêu" đã đưa tôi trở lại showbiz. Tôi luôn biết ơn về những điều anh đã làm cho tôi.

- Nếu Đức Trí là người giúp đỡ anh thì tại sao phong cách âm nhạc, hình ảnh của cá nhân... lúc ấy anh vẫn loay hoay không tìm được hướng đi tốt nhất cho mình?

Quốc Thiên: Khi làm việc với nhạc sĩ Đức Trí, tôi phải đưa cái tôi của mình ra với anh, chủ động vẫn tốt nhất. Trong suốt thời gian làm việc chung với nhau, chúng tôi cũng đã cho ra được 2 album. Album thứ nhất thể hiện sự mới mẻ mà tôi mong muốn, còn album thứ 2 chính là sự trở về với cái nguyên thủy của mình với  dòng nhạc lãng mạn trữ tình. Sau album thứ 2 ra mắt tôi còn rất nhiều dự án với Đức Trí và đã lên kế hoạch nhưng đã đến thời gian chấm dứt hợp đồng nên tôi đành bảo lưu lại cho đến ngày hôm nay.

- Vì sao anh không tiếp tục kí hợp đồng với công ty của nhạc sĩ Đức Trí?

Quốc Thiên:
Đúng là có thể tiếp tục, nhưng thời gian ấy kinh tế suy thoái, các công ty âm nhạc không có lời nhiều, tôi muốn đây là lúc tôi có thể tự quyết định thành bại của bản thân mình và tôi đánh cược với sự nghiệp để bước ra ngoài.

Ôn hòa nhưng không hiền lành

- Nhiều ca sĩ bị ảo tưởng sau khi thành công tại một cuộc thi bất kì, anh có bị thế không?

Quốc Thiên:
Sau Vietnam Idol tôi nghĩ mình bị gặp ảo giác, nhưng may mắn tôi đã sớm nhận ra để nhanh chóng bước ra khỏi những ảo giác đó. Lúc đó tôi nghĩ mình đã có một cái đà rất lớn để bước lên hàng top. Tôi nghĩ không phải chỉ mình tôi mà còn rất nhiều thí sinh khác cũng đã gặp ảo giác như thế. Khi đã bước ra được điều đó tôi đã phải cố gắng hơn từng ngày một, để không bị thụt lùi so với các ca sĩ khác. Theo tôi mỗi ngày trôi qua phải phấn đấu và phát triển, không để mình dậm chân tại chỗ mãi được.

- Khi không còn sự trợ giúp của một hậu phương vững chắc phía sau, chắc hẳn anh đã gặp không ít khó khăn?

Quốc Thiên: Nếu không có khó khăn thì người ta không thể trưởng thành được. Cụ thể tôi gặp vấn đề về tài chính, cách xây dựng hình ảnh sao cho phù hợp, tôi không có một ekip đứng sau hỗ trợ mình... Thời gian đầu chỉ có mình tôi lo liệu mọi thứ, tự đi hát, tự nhận show,... Tôi nghĩ khi khó khăn đến thì mình sẵn lòng đón nhận chứ không thể nản chí mà buông xuôi tất cả, cũng nhờ vậy đến bây giờ tôi hoàn toàn tự tin với những gì mình có được.

- Trong công việc Quốc Thiên là một người luôn hết lòng vì người khác, anh luôn ôn hòa với mọi người, không biết với phong cách và tác phong làm việc như thế anh có nhận được nhiều sự hỗ trợ?

Quốc Thiên: Không phải tự tâng bốc cho bản thân mình chứ quả thật tôi chẳng muốn làm mất lòng ai cả. Tôi là một người đơn giản, nhưng khi ai đã chơi xấu mình rồi thì tôi sẽ không tha. Hiển nhiên là khi mình không hại ai thì đừng ai hại mình cả. Tôi ôn hòa chứ bản chất tôi không hiền lành đâu, tôi vẫn có những phút giây điên loạn, muốn làm này làm kia. Chẳng hạn trong single với Uyên Linh gần đây tôi đã nối tóc, râu ria xồm xoàm hơn. Đôi khi những sự thay đổi đó để thỏa mãn bản thân mình.

- Tính cách anh dường như đã thay đổi khá nhiều sau Vietnam Idol, anh đã tự tin hơn về bản thân của mình rất nhiều?

Quốc Thiên: Ngày xưa tôi trầm tính, ít nói bởi vì tôi lo sợ. Nếu không lo sợ thì có lẽ tôi đã bay rất xa và không ai kéo lại được. Phải trải qua nhiều thứ mình mới hiểu rõ bản chất của sự việc và giúp mình tự tin hơn.

- Là một ca sĩ trẻ và cũng đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, anh cảm thấy showbiz Việt hiện tại như thế nào?

Quốc Thiên: Môi trường showbiz nào cũng vậy, đào thải, khắt khe và khó tính nữa. Khán giả thì khó tính hơn thời gian trước rất nhiều, nếu họ nhìn thấy mình có sự độc đáo thì họ sẽ yêu mến mình. Hiện tại tôi đang cố gắng không cho mình ngừng nghỉ bất kì một phút giây nào. Trong thời gian này tôi có 3, 4 dự án cùng lúc. Vừa ra single vừa quay MV lại vừa ra album "Tình khúc một thời" và vừa làm liveshow Tôi tỏa sáng ngày 20/12 này nữa.

- Anh có thể chia sẻ thêm về album mới của mình?


Quốc Thiên: Album "Tình khúc một thời Vol.1" tôi sẽ thể hiện lại 13 ca khúc nổi tiếng, vang bóng một thời, hàng loạt các sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, Trịnh Nam Sơn, Đức Huy… cùng các ca khúc nhạc ngoại, lời Việt đã được tôi lựa chọn và đưa vào sản phẩm này.

Tôi đã hợp tác với các nhạc sĩ trẻ 8x như: Hải Âu, Vũ Đặng Quốc Việt… để có những bản hoà âm mới rất văn minh nhưng không làm mất đi tinh thần vốn có của các ca khúc từng được nhiều ca sĩ thể hiện. Album này đặc biệt hơn khi được chính ca sĩ Bằng Kiều lên ý tưởng và biên tập.

- Còn về liveshow sắp diễn ra vào ngày 20/12 sắp tới?


Quốc Thiên: Làm một liveshow trực tiếp truyền hình chắc chắn rằng bất kì một người nghệ sĩ nào đều sẽ cảm thấy hồi hộp. Tôi chỉ cảm thấy hồi hộp chứ không lo lắng. Bởi theo tôi, thay vì lo lắng thì tôi dành thời gian để chuẩn  bị kĩ càng hơn. Hiện giờ tôi đang mong chờ giây phút được đứng trên sân khấu.

Liveshow lần này có cả tôi và Thảo Trang, hai chúng tôi đang chuẩn bị bài hát, dàn dựng và tìm điểm nhấn cho liveshow của mình. Khán giả sẽ thấy một Quốc Thiên phóng khoáng, văn minh và hiện đại hơn.

- Xin cảm ơn Quốc Thiên!

Tử Văn