Từng bị chỉ trích ứng xử kém, Tùng Lâm bị loại khỏi The Winner Is

15/09/2014 09:15
TỬ VĂN
(GDVN) - Trước đêm Tứ kết 2, cặp đấu tâm điểm được chờ đợi nhất chính là trận so kè giữa 2 cựu quán quân Tiếng Hát Truyền Hình Phương Trinh và Đỗ Tùng Lâm.

Tại nhà thi đấu Maximax Cộng Hòa hôm qua (14/09),  đêm Tứ kết 2 của chương trình The Winner Is đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Nay Danh, Lan Anh, Hà Lê và Phương Trinh .

So với tuần vừa rồi thì The Winner Is tối qua có phần giảm sức nóng, chưa gây cấn như khán giả mong đợi.

Mở đầu chương trình là sự so tài giữa hai chàng trai Tây Nguyên Nay Danh và Jean Paul Blada  Đôi Chân Trần 

Jean Paul Blada chọn ca khúc “Bình minh sẽ mang em đi” để đấu cùng “Đôi chân trần” của Nay Danh.

"Cháu trai Siu Black" chọn ca khúc “Bình minh sẽ mang em đi” để thi đấu, tuy nhiên anh dường như gặp một số trục trặc về sức khỏe.
"Cháu trai Siu Black" chọn ca khúc “Bình minh sẽ mang em đi” để thi đấu, tuy nhiên anh dường như gặp một số trục trặc về sức khỏe.

Dù đây là một cặp đấu khó lựa chọn ai thắng ai thua, tuy nhiên trong trận so găng này, chiến thắng đã thuộc về người mang đến nhiều cảm xúc đại ngàn trong giọng hát hơn.

Giám khảo Thanh Bạch đã thẳng thắn khuyên Blada nên thương lượng nhưng anh chàng cá tính này vẫn quyết chơi tới cùng. Cuối cùng tỉ số được công bố là 59 - 42 nghiêng về phía Nay Danh.

Nay Danh vượt qua Jean Paul Blada giành chiến thắng với tỉ số khá sát sao 59 - 42.
Nay Danh vượt qua Jean Paul Blada giành chiến thắng với tỉ số khá sát sao 59 - 42.

Như vậy, cậu cháu trai của ca sĩ Siu Black rất tiếc phải dừng lại hành trình của mình tại The Winner Is năm nay.

Vòng đấu tiếp theo là Lan Anh và Bích Lệ, cả hai thí sinh xuất sắc trong các vòng thi trước đó.

Bích Lệ chọn ca khúc "Đêm Đông" để thi đấu, giọng ca của nữ ca sĩ gần như là một đối thủ đáng gờm của Lan Anh
Bích Lệ chọn ca khúc "Đêm Đông" để thi đấu, giọng ca của nữ ca sĩ gần như là một đối thủ đáng gờm của Lan Anh

Bích Lệ  là một giọng ca lão luyện, đầy nội lực hát chạm đến cảm xúc của người nghe, ngược lại Lan Anh lại có giọng cát trong trẻo vút cao, nên màn đối đầu của cả hai trong đêm thi gây khó khăn cho giám khảo để lựa chọn, bởi nếu ai bị loại đều gây ra rất nhiều sự tiếc nuối.

Tuần trước ở đêm Tứ kết 1, đại diện của bảng Trung Niên là Thái Trân đã nhường đường cho Thái Sơn của bảng Học Sinh - Sinh viên. Trong trận đối đầu của Lan Anh và Bích Lệ, giám khảo Thanh Bạch đã khuyên Lan Anh nhường cho Bích Lệ, vì anh cho rằng cô bé còn trẻ, còn có thể thi được nhiều cuộc thi khác trong khi Bích Lệ đang đại diện cho rất nhiều người ở tuổi trung niên đam mê ca hát. 

Bích Lệ chấp nhận thương lượng để Lan Anh được đi tiếp.
Bích Lệ chấp nhận thương lượng để Lan Anh được đi tiếp.

Cô gái bé nhỏ Lan Anh chia sẻ: "Đây là bài hát đầu đời em được nghe từ mẹ, em đến đây không phải vì 20 triệu đồng, em không thương lượng", trong khi Bích Lệ bất ngờ chấp nhận thương lượng để nhường đường cho tài năng trẻ có cơ hội bước tiếp. Tỷ số là 67 - 34 nghiêng về Lan Anh và Bích Lệ đã quyết định đúng.

Tiếp đến cặp đấu của Kyo York và Hà Lê cũng gây ra nhiều khó khăn để giám khảo đưa ra quyết định lựa chọn.

Trước khi đến với The Winner is, Kyo York là một gương mặt quen thuộc xuất hiện dày đặc trên truyền hình với hình tượng một chàng trai Mỹ hát tiếng Việt thuần thục còn đối thủ của anh, Hà Lê là một con số không tròn trĩnh đối với công chúng xét về âm nhạc. 

Kyo York chọn cho mình một ca khúc tiếng Việt mang tên "Tình ca".
Kyo York chọn cho mình một ca khúc tiếng Việt mang tên "Tình ca".

Kyo tiếp tục phát huy lợi thế hát tiếng Việt của mình khi lựa chọn một trong những tác phẩm bất hủ của âm nhạc Việt Nam đó là "Tình ca" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Trong khi đó, Hà Lê với nhiều năm du học sở hữu lợi thế hát tiếng Anh đã lựa chọn bản tình ca "I dont want to miss a thing".

Giám khảo Thanh Bạch có phần nghi ngờ về khả năng hát tiếng Việt của Hà Lê khi thí sinh này ít chọn hát ca khúc tiếng Việt nên đã chọn Kyo York. Tuy nhiên, đã có 61 giám khảo nhấn nút lựa chọn Hà Lê và chiến thắng thuộc về anh với tỷ số 61-40. Đặc biệt trong phần lời khuyên của người thân, nữ kiện tướng dancesport Khánh Thy đã bất ngờ xuất hiện với vai trò người thân của Hà Lê, cô gởi lời động viên thay mặt cho tất cả các vũ công tại Việt Nam gửi đến anh chàng biên đạo tài năng.

Phần trình diễn của Hà Lê.
Phần trình diễn của Hà Lê.

Theo kết quả tổng kết tin nhắn bình chọn trong 8 đêm thi vòng bảng do Ban tổ chức công bố thì Hà Lê là thí sinh dẫn đầu về lượng tin nhắn qua tổng đài bình chọn của chương trình. Theo format của The Winner is, trận đấu xác định ngôi quán quân trong đêm chung kết sẽ có 50% quyết định từ tin nhắn của khán giả, chỉ cần Hà Lê đặt một chân đến trận chung kết thì đây sẽ là lợi thế rất lớn của thí sinh này.

Cặp đấu cuối cùng được mong đợi nhất đó chính là Phương Trinh và Tùng Lâm, hai giọng ca "khủng" của chương trình.  

Từ các yếu tố khách quan bởi Tùng Lâm ở vòng bảng nên kéo theo đó đây là cặp thi được chờ đợi nhất đêm thi. Không làm cho khán giả phải thất vọng, 2 cựu quán quân Tiếng hát truyền hình đã mang đến màn trình diễn đẳng cấp.

Thanh Bạch chọn Tùng Lâm, và một lần nữa giám khảo chính đã không nhận được sự đồng thuận của các đồng nghiệp trên 101 chiếc ghế nóng. Tỉ số chung cuộc 62-39 thuộc về Phương Trinh. 

Phương Trinh gây ấn tượng bởi khéo chọn trang phục sang trọng, nữ tình phù hợp với dáng dấp của cô.
Phương Trinh gây ấn tượng bởi khéo chọn trang phục sang trọng, nữ tình phù hợp với dáng dấp của cô.

Theo tiết lộ từ Ban tổ chức, hầu hết Giám khảo Báo chí đều bấm chọn cho Tùng Lâm. Dẫu không có được chiến thắng, nhưng đây cũng sẽ là một niềm an ủi đối với giọng ca này, vì ở vòng thi trước do khả năng ứng xử kém nên anh nhận khá nhiều chỉ trích từ truyền thông.

Với kết quả này, 4 cặp của đêm Bán Kết được xác định lần lượt như sau: Thái Sơn - Lan Anh, Hà Lê - Trương Thế Vinh, Phương Trinh - Hoàng Nhật Minh, Nay Danh - Phù Vạn Nam Hương.

Đêm Bán kết sẽ chào đón sự trở lại của nhạc sỹ Đức Huy ở vị trí Giám khảo chính. Hy vọng, với lần tái ngộ này, anh sẽ tiếp mục mang đến không khí tưng bừng cho đêm thi xác định 4 gương mặt tranh ngôi quán quân.

TỬ VĂN