Ở Hà Nội, đang có một "đội quân" những kẻ giả mạo các nhà tu hành để đi xin tiền. Những kẻ giả danh nhà tu hành này đang bôi xấu hình ảnh các nhà sư khi mò vào mọi ngóc ngách như quán gội đầu với những cô gái ăn mặc "thoáng mát" hay ở ngoài chợ, quán ăn vỉa hè... |
Trên tay của kẻ giả danh nhà tu hành này là cả một xấp tiền xin được |
Những kẻ giả danh nhà tu hành đi moi tiền người dân này sẵn sàng đe dọa khi bị phát hiện |
Còn đây, một kiểu "xin đểu" ở ngay giữa trung tâm Hà Nội. Trong ảnh là gã ăn xin "nghìn đô" Doãn Văn Hảo, sinh năm 1980, hàng ngày vẫn lê la tại khu vực ngã tư Văn Miếu - Tôn Đức Thắng để xin tiền người đi đường |
Với đôi chân lở loét, Doãn Văn Hảo vẫn sống ung dung nhờ vào tiền của người đi đường mà hàng ngày gã "xin đểu" được |
Với số tiền "xin đểu" được mỗi ngày, Doãn Văn Hảo còn tậu được cả xe tay ga để di chuyển và sống trong một ngôi nhà hai tầng ở ngay trung tâm Hà Nội |
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến một "tập đoàn xin đểu" khác mới xuất hiện trong thời gian gần đây ở Hà Nội là nhóm người già giả vờ tàn tật và một nhóm thanh niên trẻ hàng ngày vẫn đùn xe lăn đi bán kẹo cao su ở khu vực Hồ Tây với giá cắt cổ |
Trong ảnh là những bà cụ già giả vờ tàn tật đi xe lăn bán kẹo cao su |
"Tập đoàn xin đểu" này phi băng băng mỗi khi ra khỏi căn nhà thuê trọ ở phố An Dương |
Còn đây là một nhóm xin đểu khác thường xuyên xuất hiện ở khu vực các bến xe quanh Hà Nội với chiêu bài bán tăm nhân đạo. Những đối tượng này bán mỗi gói tăm với giá vài chục nghìn đồng và "quây" kín con mồi bằng mọi giá. |
Một "con mồi" của nhóm bán tăm nhân đạo lừa đảo. Đa phần những người bị nhóm người này "xin đểu" đều là những người lao động nghèo mới lên Hà Nội. |
Hoàng Lâm