Bí mật đau đớn sau vụ nữ sinh dìm chết bạn

27/05/2012 19:22
Vụ án mạng của cô nữ sinh càng thêm phức tạp khi ông Đặng Văn Kiểu – bố nạn nhân luôn khẳng định rằng: Có kẻ đồng phạm với đối tượng Giang trong việc giết chết con gái mình. Ông Kiểu cho biết, cái chết của con gái mình rất có thể liên quan tới 'xã hội đen'.

Cái chết bất thường của cô nữ sinh ngoan hiền

Trường Trung học cơ sở xã Thắng Lợi những ngày gần đây trở nên đảo lộn, hoang mang bởi thông tin về vụ án mạng xảy ra đối với một học sinh của trường. Đó là nữ sinh Đặng Thị Thùy, học sinh lớp 9A, thi thể của Thùy được phát hiện trong một ao làng của xã sau gần một ngày mất tích...

Giang (áo trắng) vật lộn dìm chết bạn. (Ảnh thực nghiệm điều tra)
Giang (áo trắng) vật lộn dìm chết bạn. (Ảnh thực nghiệm điều tra)

Nếu như cái chết của Thùy chỉ là một tai nạn đơn thuần thì sự hoang mang sẽ phần nào bớt căng thẳng, tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào cuộc, nguyên nhân được sáng tỏ, từ thầy giáo cho đến tất cả các học sinh ở đây đều choáng váng khi biết rằng, Thùy đã bị giết. Đặc biệt hơn, qua điều tra ban đầu, người trực tiếp gây nên cái chết của Thùy lại là Nguyễn Thị Lê Giang, cũng là một học sinh của trường và là bạn thân của nạn nhân.

Sự việc bắt đầu vào buổi chiều kinh hoàng ngày 12/5/2012, khi người dân làng Phù Đình phát hiện Thùy chết nổi ở mặt ao thuộc làng Phù Đình xã Thắng Lợi. Trước đó, chập choạng tối ngày 11/5, Thùy xin phép bố mẹ đi chơi một lát rồi về nên bố mẹ đồng ý ngay. Nhưng hôm đó trời trở gió từ chiều đến tối thì mưa to, suốt đêm hôm đó không thấy con về, bố mẹ Thùy nghĩ rằng cô bé đã ngủ lại ở nhà bạn để mai đi học luôn nên không lo lắng nhiều.

Nhưng cho đến sáng hôm sau, không thấy Thùy về nhà và cũng chẳng báo tin cho ai, thấy sốt ruột, gia đình bắt đầu huy động người đi tìm kiếm. Tuy nhiên khi nhà trường thông báo rằng, buổi sáng 12/5 không thấy Thùy đến lớp, thì sự lo lắng của gia đình cô bé đã lên đến tột độ.... Cho đến khoảng hơn 15h chiều hôm đó, khi một người dân đi qua khu vực ao làng Phù Đình đã phát hiện thấy xác cô bé xấu số, thì lúc này hy vọng của gia đình Thùy tắt lịm.

Lúc này, ai cũng nghĩ rằng, cái chết của Thùy chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên, khi nhìn cơ thể của Thùy, mọi người phát hiện ra nhiều vết trầy xước, thâm tím ở khắp nơi, đặc biệt là vùng cổ. Những dấu hiệu đáng ngờ này đã khiến cho những người có mặt đặt dấu hỏi nghi vấn, theo đó, gia đình Thùy đã trình báo Công an xã Thắng Lợi, sau đó thông tin về sự việc đã được báo cáo lên Công an tỉnh Hưng Yên.

Những uẩn khúc khó lý giải

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, tối hôm trước, Thùy có đi chơi cùng với một người bạn thân tên Giang, học cùng trường. Trước manh mối này, cơ quan điều tra đã triệu tập Giang để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Giang cho biết: Tối hôm đó Giang và Thùy cùng đi ăn kem, nhưng sau đó ai về nhà nấy. Vì Giang là một người bạn rất thân của Thùy nên lời khai đó tạm được coi là có giá trị. Tuy nhiên, khi lực lượng pháp y kết luận rằng: Thùy đã bị dìm chết và có dấu hiệu của sự giằng co quyết liệt. Bên cạnh đó, tổ khám nghiệm hiện trường cũng tìm được một chiếc dép của Giang ở gần đó...

Những chứng cứ này đã khiến cơ quan điều tra đặt nhiều giả thiết về mối liên hệ giữa Giang và cái chết của Thùy. Tập trung khai thác mạnh thông tin từ Giang và những nguồn tin quan trọng từ các nhân chứng, tất cả đều hướng đến một kết luận: Giang là nghi phạm số 1 trong cái chết của Thùy. Và khi những sự thật dần được hé lộ thì cũng là lúc Giang bất ngờ cúi đầu nhận tối chính cô ta là hung thủ đã dìm chết Thùy.

Giang thừa nhận rằng, thời gian gần đây, cô thường xuyên có cảm giác bị bạn bè xa lánh, không thân mật như trước. Nhóm bạn Giang chơi cùng ở lớp có 3 người, 2 người còn lại là Thùy và một cô gái khác tên Ngoan, trong khi các bạn đang ráo riết chuẩn bị ôn thi lên cấp 3 thì Giang lại quá nhàn rỗi. Bởi Giang tự nhận mình chỉ học khá các môn thể thao, còn những môn văn hóa thì cô ta hơi đuối, do vậy Giang đã không đăng ký dự thi lên cấp 3 như các bạn. Chính điều này đã khiến cô ta có cảm giác hụt hẫng và thừa thãi.

Theo lời khai của Giang, khoảng 15h ngày 11/5, Giang, Thùy và Ngoan cùng đi đến một nhà người bạn ở thôn Dương Thượng ăn ngô. Đến khoảng 17h chiều, nhóm Giang, Thùy, Ngoan cùng đứng dậy đi đón em gái của Thùy đang học ở trường Tiểu học Thắng Lợi. Sau khi đón được em Thùy, Giang và Ngoan tiếp tục ra nhà một người bạn khác trong thôn chơi, còn Thùy ở nhà để nấu cơm, Giang và Ngoan đi chơi đến khoảng 18h thì giải tán.

Trở về nhà, trong đầu Giang bỗng nổi lên rất nhiều suy nghĩ về bản thân, bạn bè, cô ta cảm thấy mình bị các bạn xa lánh, không thân thiết như trước. Triền miên nghĩ như vậy khoảng gần 1 tiếng thì Giang quyết định quay lại nhà Thùy. Khi được Giang rủ đi chơi, Thùy đã từ chối, nhưng Giang đã năn nỉ, lôi kéo nên cô bé đã đồng ý. Giang và Thùy cùng đạp xe đến nhà Ngoan để rủ đi ăn, nhưng Ngoan không đồng ý. Thấy Ngoan không đi, Giang và Thùy cùng đạp xe ra ao làng ở gần đó.

Ra đến đây, Giang và Thùy cùng ngồi nói chuyện ở vệ đường ngay cạnh ao. Thùy ngồi trong tư thế nhìn thẳng mặt ra ao, từ phía sau Giang cầm tay Thùy kéo mạnh thẳng về phía trước khiến cả hai cùng ngã xuống ao. Mức nước ở ao chỉ sâu khoảng 70cm nên khi ngã xuống, Thùy cố vùng vẫy để ngoi lên bờ nhưng Giang cố tình ghì chặt để dìm Thùy. Dìm chết Thùy xong, Giang tự ngụp đầu xuống để... tự tử nhưng không thành. Sau đó, cô ta lên bờ ném chiếc xe của Thùy xuống ao rồi trở về nhà một người bạn như không có chuyện gì xảy ra.

Vụ án mạng của cô nữ sinh càng thêm phức tạp khi ông Đặng Văn Kiểu – bố nạn nhân luôn khẳng định rằng: Có kẻ đồng phạm với đối tượng Giang trong việc giết chết con gái mình. Ông Kiểu cho biết, cái chết của con gái mình rất có thể liên quan tới “xã hội đen”. Bởi gia đình ông vốn có nợ của bọn “xã hội đen” một khoản tiền vài chục triệu.

Trước ngày Thùy bị giết vài hôm, bọn chúng có đến đòi tiền nhưng gia đình không có nên đành khất, lúc này, chúng có đe dọa rằng, nếu không có tiền trả thì phải trả bằng mạng người... Tuy nhiên, sự phán đoán này của ông Kiểu vẫn chỉ mang tính chất cảm tính. Trong bản khai cung của mình , Giang khẳng định chỉ một mình cô thực hiện hành vi giết người chứ không có sự tham gia của bất kỳ ai. Hơn nữa, chứng cứ, thông tin từ phía cơ quan điều tra đã chứng minh chính Giang là hung thủ...

Sự thật vụ án đã được hé lộ, nhưng phía sau đó vẫn có nhiều uẩn khúc vẫn chưa thể lý giải. Tại sao một nữ sinh lại xuống tay sát hại người bạn thân nhất của mình? Tại sao người cha lại luôn miệng khẳng định, con gái mình bị giết có liên quan đến xã hội đen? Bên cạnh đó, những người dân trong làng, nhất là những người trẻ tuổi đang rỉ tai nhau về một cuộc tình lạc lối của những cô nữ sinh đã dẫn lối cho tội ác? Những uẩn khúc này vẫn chưa thể nào được lý giải.

Nỗi đau ở lại

Từ ngày biết con mình trở thành tội phạm giết người, bố mẹ của Giang gần như mất ăn, mất ngủ, tất cả mọi công việc trồng trọt, buôn bán đều dừng lại hết. Những ngày cô con gái bị tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Hưng Yên, mẹ Giang phải đi theo để làm người giám hộ. Gia đình Giang vốn chỉ có hai chị em gái, Giang là chị, ở dưới là ột đứa em học lớp 1.

Chị Ngát, người dì ruột của Giang trong cuộc trao đổi với phóng viên phân trần rằng: “Từ trước tới nay, cái Giang chẳng hề khiến ai mất lòng. Tuy là nó có vẻ bề ngoài to lơn, phong cách mạnh mẽ như con trai, nhưng thực chất Giang lại rất nhút nhát. Ở nhà, Giang rất ngoan, chịu khó đỡ đần công việc cho bố mẹ ngoài giờ đến lớp. Gia đình cũng chưa từng nghe thấy chuyện cháu đi gây gổ, đánh nhau với bất kỳ ai. Vì nhà chỉ có hai đứa con nên bố mẹ Giang dành rất nhiều sự quan tâm đến chúng. Mọi hi vọng, tương lai, hai anh chị tôi đều dành cả vào những đứa con, nhưng chuyện xảy ra thế này, tất cả mọi người đều chán chường và vô cùng hoảng loạn”.

Căn nhà hai tầng khang trang của gia đình Giang bỗng nhiên trở nên u ám, buồn bã. Trong nhà chỉ còn em của Giang vì cha mẹ phải đi “giải quyết” việc của chị. Thi thoảng, mỗi khi có người thân đến trông nom, cô bé lại gặng hỏi bố mẹ và chị Giang đi đâu rồi, nhưng chẳng ai dám nói sự thật cho cô bé. Hậu quả của việc Giang đã gây ra đang ăn mòn cuộc sống của chính gia đình Giang và gia đình Thùy từng ngày, từng giờ, mà những người có liên quan luôn phải sống trong đau đớn và thất vọng.

Theo Pháp luật cuộc sống

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy