Buốt lòng cảnh tay, chân trần phù nề vì rét của HS Pả Vi

18/12/2011 07:00
Nam Phong

(GDVN) - Trong giá lạnh như cắt ở vùng cao Pả Vi (Hà Giang), nơi địa đầu tổ quốc vẫn còn nghèo khó. Học sinh nơi đây đến trường với chân đất, phù nề vì giá rét.

Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là một trong những địa phương còn hết sức nghèo khó về kinh tế. Người dân sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc H'Mông (chiếm 99%).
Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là một trong những địa phương còn hết sức nghèo khó về kinh tế. Người dân sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc H'Mông (chiếm 99%).
Học sinh nơi đây hầu hết đều xuất thân trong gia đình khó khăn, nghèo đói - tình cảnh chung của nơi "sống trên đá, chết vùi trong đá" này.
Học sinh nơi đây hầu hết đều xuất thân trong gia đình khó khăn, nghèo đói - tình cảnh chung của nơi "sống trên đá, chết vùi trong đá" này.
Dù mùa đông, có những lúc nhiệt độ giảm xuống còn 1-2 độ C, nhưng các em học sinh nơi đây cũng chỉ có một hai manh áo mỏng manh, không găng tay, chân không tất.
Dù mùa đông, có những lúc nhiệt độ giảm xuống còn 1-2 độ C, nhưng các em học sinh nơi đây cũng chỉ có một hai manh áo mỏng manh, không găng tay, chân không tất.
Tay chân các em lấm lem, nứt nẻ vì giá rét, thậm chí những bàn tay, bàn chân của các em phù nề vì giá rét/
Tay chân các em lấm lem, nứt nẻ vì giá rét, thậm chí những bàn tay, bàn chân của các em phù nề vì giá rét/
Nam Phong