Cảnh sát TP. HCM thu nhiều hung khí sau đêm ra quân

23/01/2013 16:11
Quốc Thắng/VnExpress
Thấy cảnh sát, 2 thanh niên người đầy máu quay đầu xe phóng vun vút nhưng đã bị các trinh sát hình sự truy đuổi. Bị phát hiện mang theo dao, cả hai vẫn cho rằng là nạn nhân của nhóm "xin đểu".
Đêm 22 rạng sáng 23/1, hàng trăm CSGT đội Rạch Chiếc phối hợp cùng cảnh sát cơ động, hình sự chốt chặn những tuyến quốc lộ tại cửa ngõ phía đông thành phố. Đây là vùng giáp ranh giữa quận 9, Thủ Đức và tỉnh Bình Dương, tình hình an ninh phức tạp.

CSGT phối hợp cùng cơ động, hình sự tuần tra trên Xa Lộ Hà Nội. Ảnh: Quốc Thắng.
CSGT phối hợp cùng cơ động, hình sự tuần tra trên Xa Lộ Hà Nội. Ảnh: Quốc Thắng.

Gần 23h ngày 22/1, tổ công tác gồm hàng chục cảnh sát đóng chốt trên Xa lộ Hà Nội được chia thành hai tốp chặn 2 hướng của ngã tư RMK (thuộc phường Phước Long A, quận 9). Nhiều phương tiện có dấu hiệu khả nghi bị cảnh sát giao thông ra hiệu kiểm tra hành chính. Cùng lúc, nhóm cảnh sát hình sự phát hiện 2 thanh niên đi xe máy người dính đầy máu chạy từ hướng ngã tư Thủ Đức về.

Vừa thấy cảnh sát, 2 thanh niên quay ngoặt đầu xe bỏ chạy nhưng bị trinh sát hình sự truy đuổi, khống chế. Tại chốt kiểm tra, người cầm lái khai tên Võ Quốc Tú (20 tuổi), Nguyễn Tiến Nam (19 tuổi) ngồi sau. Cảnh sát tìm thấy một con dao họ giấu trong người. Xoã mái tóc che gương mặt đầy máu, Tú than: "Tụi em vừa bị 4 tên 'xin đểu' chặn đường. Vì không chịu đưa tiền, em bị họ đánh. Con dao này em chỉ mang theo phòng thân, chưa kịp dùng".

Thông tin xác minh nhanh từ đơn vị nghiệp vụ báo đến cho hay "Tú có tiền án tội Cưỡng đoạt tài sản". Ngay sau đó, hai thanh niên xăm trổ đầy người này được bàn giao công an phường điều tra, xử lý.

Gần 1h, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện thêm nhiều trường hợp “kẹp 3” hoặc không đội mũ bảo hiểm. Cảnh sát tìm thấy trong ba lô của 3 thanh niên một mã tấu sáng loáng lẫn lộn trong mớ quần áo. Tại công an phường Phước Long A, họ nhận đang là sinh viên đại học. “Con dao đó là em nhặt được, thấy đẹp nên giữ lại làm kỷ niệm. Mẹ em cũng biết việc này mà”, một cậu trong nhóm lí nhí phân bua.

Tú (gương mặt đầy máu) và bạn bị đưa về phường. Ảnh: Quốc Thắng
Tú (gương mặt đầy máu) và bạn bị đưa về phường. Ảnh: Quốc Thắng

Cách đó vài trăm mét, tại ngã tư Bình Thái (phường Trường Thọ, quận 9) nhiều cảnh sát cũng đóng chốt kiểm tra. Liên tục ra hiệu dừng, thêm nhiều xe bị tạm giữ vì lái xe có nồng độ cồn vượt mức quy định. Ngoài các thanh niên, những cô gái đi cùng cũng bị kiểm tra hành chính. Nhiều cô không mang theo giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ xe... ra sức năn nỉ được "bỏ qua" nhưng đều bị khước từ, bàn giao cho đơn vị nghiệp vụ xử lý.
Bước sang ngày mới ít phút, tổ cảnh sát chốt trên quốc lộ 1A (trước Đại học Nông Lâm, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) phát hiện 2 thanh niên thủ dao bấm trên xe. Cậu thanh niên 22 tuổi nói mình là sinh viên đại học và "không biết trên xe có con dao". "Chiếc xe này do em mượn của người khác để đến đây đón bạn về nhà tại quận Bình Tân", anh ta trần tình. Tuy nhiên, người này vẫn bị đưa về trụ sở công an để làm rõ nguồn gốc hung khí. Từ đằng xa, một thanh niên khác đang phóng vun vút bỗng dừng lại cách tổ tuần tra vài chục mét rồi dắt xe qua. Bị yêu cầu kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ xe và bằng lái trong khi có mùi rượu bia nồng nặc. Bị đề nghị giữ xe, anh này lớn giọng phân bua "tôi chỉ dắt chứ có chạy xe đâu mà cần bằng lái" rồi rút điện thoại “gọi cho bố là công an tỉnh Bình Định". Sau một lúc "mách" lại sự việc, anh này tỏ vẻ tức tối rồi hét toáng vào điện thoại "nhưng con chỉ dắt xe chứ đâu có lái”. Cuối cùng, anh cũng phải tuân thủ yêu cầu của lực lượng chức năng. Theo Phòng Cảnh sát giao thông, cùng thời điểm, cảnh sát giao thông kết hợp với cảnh sát cơ động, công an địa phương đã ra quân đồng loạt tại nhiều điểm trên thành phố. Đây là chiến dịch tổng kiểm tra, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trong dịp Tết Nguyên đán do Công an TP HCM triển khai. Trong đêm 22 rạng sáng 23/1, các đơn vị đã lập biên bản 224 trường hợp, tạm giữ gần 150 xe. Trong số này, gần 100 lái xe có nồng độ cồn vượt quá quy định. Trao đổi với VnExpress, thượng tá Trần Thanh Trà, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP HCM, cho hay thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm của công an thành phố, những tổ công tác gồm CSGT, cơ động, hình sự sẽ phối hợp kiểm tra hành chính sau 23h. Lực lượng này có quyền dừng xe, kiểm tra hành chính bất cứ ai nghi vấn có dấu hiệu phạm tội; người tàng trữ vũ khí, hung khí; kiểm tra nồng độ rượu cũng như phòng chống tụ tập, đua xe để đảm bảo an toàn giao thông và kéo giảm vi phạm an ninh trật tự.
Đêm 22 rạng sáng 23/1, hàng trăm CSGT, cơ động chốt chặn trên các tuyến Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A .
Đêm 22 rạng sáng 23/1, hàng trăm CSGT, cơ động chốt chặn trên các tuyến Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A .
CSGT ra hiệu dừng xe những thanh niên khả nghi trên đường, sau đó sẽ cùng lực lượng cơ động, hình sự kiểm tra hành chính .
CSGT ra hiệu dừng xe những thanh niên khả nghi trên đường, sau đó sẽ cùng lực lượng cơ động, hình sự kiểm tra hành chính .
Một trường hợp có nồng độ cồn vượt mức quy định.
Một trường hợp có nồng độ cồn vượt mức quy định.
Kiểm tra tư trang, trong cốp xe, cảnh sát cũng phát hiện nhiều hung khí.
Kiểm tra tư trang, trong cốp xe, cảnh sát cũng phát hiện nhiều hung khí.
Hai thanh niên xăm trổ đầy mình mang dao bị kiểm tra và bàn giao công an phường xác minh.
Hai thanh niên xăm trổ đầy mình mang dao bị kiểm tra và bàn giao công an phường xác minh.
Không chỉ nam thanh niên, các thiếu nữ cũng bị kiểm tra.
Không chỉ nam thanh niên, các thiếu nữ cũng bị kiểm tra.
Nam sinh viên (áo thun xanh) này khai mượn xe bạn nhưng không biết bên trong có dao bấm.
Nam sinh viên (áo thun xanh) này khai mượn xe bạn nhưng không biết bên trong có dao bấm.
Ba sinh viên để một mã tấu trong ba lô, đi "kẹp 3". Tại trụ sở công an, nhóm này cho biết nhặt được trên đường "thấy đẹp nên giữ lại".
Ba sinh viên để một mã tấu trong ba lô, đi "kẹp 3". Tại trụ sở công an, nhóm này cho biết nhặt được trên đường "thấy đẹp nên giữ lại".
Sau đêm làm việc, CSGT tạm giữ rất nhiều xe vi phạm.
Sau đêm làm việc, CSGT tạm giữ rất nhiều xe vi phạm.

* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Quốc Thắng/VnExpress