Chùm ảnh: Cha, con và bệnh viện

23/12/2012 08:18
BÍCH KHUÊ - TIẾN THÀNH/Tuổi trẻ
Một lần vào bệnh viện thăm người thân, chúng tôi bắt gặp hai cô gái ngồi học ở chân giường bệnh. Hỏi thăm mới biết gần bốn năm nay, hai chị em Trần Thị Xuân Hảo - Trần Thị Xuân Hân sống trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để nuôi cha - ông Trần Xẹo, 58 tuổi, bị bệnh thận.
Đôi chân của ông Trần Xẹo yếu nên không thể đi lại. Hai chị em Hảo và Hân phải dìu xuống xe lăn mỗi lần ông chạy thận Hảo và Hân đều đang là sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Nhà ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh đi lại rất xa xôi, thuê nhà trọ quanh bệnh viện lại tốn kém, nên hai chị em đã xin ở tại bệnh viện để thuận tiện chăm sóc cha. Hằng ngày, hai chị em thay phiên nhau ở lại bệnh viện, khi đi học, khi thì đưa cha chạy thận nhân tạo, có khi tranh thủ làm hoa nhựa để phụ giúp người mẹ đang tảo tần ở quê. Mỗi bữa cơm, hai chị em chia nhau một suất cơm từ thiện của bệnh viện cấp cho những bệnh nhân nghèo, còn một suất cơm ngon hơn do hai chị em mua để tẩm bổ cho cha. Thoạt nhìn thì thấy đó là câu chuyện buồn của ba cha con ở bệnh viện, nhưng thật sự đó là một tấm gương lấp lánh giữa cuộc đời về tấm lòng hiếu thảo và ý chí vượt lên nghịch cảnh.

Đôi chân của ông Trần Xẹo yếu nên không thể đi lại. Hai chị em Hảo và Hân phải dìu xuống xe lăn mỗi lần ông chạy thận

Hảo và Hân đều đang là sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Nhà ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh đi lại rất xa xôi, thuê nhà trọ quanh bệnh viện lại tốn kém, nên hai chị em đã xin ở tại bệnh viện để thuận tiện chăm sóc cha. Hằng ngày, hai chị em thay phiên nhau ở lại bệnh viện, khi đi học, khi thì đưa cha chạy thận nhân tạo, có khi tranh thủ làm hoa nhựa để phụ giúp người mẹ đang tảo tần ở quê. Mỗi bữa cơm, hai chị em chia nhau một suất cơm từ thiện của bệnh viện cấp cho những bệnh nhân nghèo, còn một suất cơm ngon hơn do hai chị em mua để tẩm bổ cho cha.

Thoạt nhìn thì thấy đó là câu chuyện buồn của ba cha con ở bệnh viện, nhưng thật sự đó là một tấm gương lấp lánh giữa cuộc đời về tấm lòng hiếu thảo và ý chí vượt lên nghịch cảnh.

Xuân Hân cạo râu, cắt tóc cho cha
Xuân Hân cạo râu, cắt tóc cho cha
Xuân Hảo chuẩn bị bữa sáng cho cha - tô cháo dinh dưỡng - trước khi đi học
Xuân Hảo chuẩn bị bữa sáng cho cha - tô cháo dinh dưỡng - trước khi đi học
ỗi lần ông Xẹo chạy thận nhân tạo kéo dài khoảng bốn giờ. Hân trông coi cha, còn Hảo tranh thủ học bài.
ỗi lần ông Xẹo chạy thận nhân tạo kéo dài khoảng bốn giờ. Hân trông coi cha, còn Hảo tranh thủ học bài.
Hân đẩy xe đưa cha tới phòng chạy thận nhân tạo, còn Hảo mang cặp lồng đi nhận suất cơm từ thiện
Hân đẩy xe đưa cha tới phòng chạy thận nhân tạo, còn Hảo mang cặp lồng đi nhận suất cơm từ thiện
Mỗi tối, hai chị em tranh thủ làm hoa nhựa để phụ giúp mẹ trang trải.
Mỗi tối, hai chị em tranh thủ làm hoa nhựa để phụ giúp mẹ trang trải.
Bận rộn việc chăm sóc cho cha nhưng ở lớp Hảo (thứ hai từ phải sang) rất tích cực học nhóm cùng bạn bè.
Bận rộn việc chăm sóc cho cha nhưng ở lớp Hảo (thứ hai từ phải sang) rất tích cực học nhóm cùng bạn bè.
Tối 21-12, Hảo mang một quả bong bóng xin được từ ông già Noel đem về làm quà cho cha
Tối 21-12, Hảo mang một quả bong bóng xin được từ ông già Noel đem về làm quà cho cha
22g, khi ông Xẹo đã ngủ, hai chị em cùng trải chiếu ngủ dưới sàn của phòng bệnh
22g, khi ông Xẹo đã ngủ, hai chị em cùng trải chiếu ngủ dưới sàn của phòng bệnh
BÍCH KHUÊ - TIẾN THÀNH/Tuổi trẻ