Chùm ảnh: Những đứa trẻ ở chợ phiên Bắc Hà

05/05/2012 06:00
Tùng Nguyễn
(GDVN) - Sáng thứ 7 hàng tuần, hàng trăm trẻ em nhỏ miền núi lại theo chân bố mẹ xuống chợ phiên Bắc Hà để mua và bán các vật dụng cần thiết trong gia đình.






Các vật phẩm rất đa dạng, từ cuốc xẻng, thúng mủng, dao kéo tới gà, vịt, chim, ngựa... Cuộc mưu sinh như một vòng quay ngày qua ngày.
Các vật phẩm rất đa dạng, từ cuốc xẻng, thúng mủng, dao kéo tới gà, vịt, chim, ngựa... Cuộc mưu sinh như một vòng quay ngày qua ngày.
Bé Giàng A Páo, dân tộc H’mông phải dậy từ 5g30’ sáng để cùng bố mang ngựa xuống bán tại chợ phiên. Để đên chợ đúng "giờ cao điểm", hai bố con phải vượt qua quãng đường dài gần hai tiếng.
Bé Giàng A Páo, dân tộc H’mông phải dậy từ 5g30’ sáng để cùng bố mang ngựa xuống bán tại chợ phiên. Để đên chợ đúng "giờ cao điểm", hai bố con phải vượt qua quãng đường dài gần hai tiếng.
Đi chợ tranh thủ mua những món quà “trang sức” cho con là thói quen của người dân tộc.
Đi chợ tranh thủ mua những món quà “trang sức” cho con là thói quen của người dân tộc.
Một du khách nước ngoài tặng vòng đeo tay cho trẻ em dân tộc.
Một du khách nước ngoài tặng vòng đeo tay cho trẻ em dân tộc.
Một chú chim như thế này có giá 800 ngàn đồng. “Bố bảo phải bán ngần ấy tiền, không được kém”, bé Chu La Xẻo nói.
Một chú chim như thế này có giá 800 ngàn đồng. “Bố bảo phải bán ngần ấy tiền, không được kém”, bé Chu La Xẻo nói.
Những chú chim được rao bán ở chợ có giá khá cao. Chính vì vậy, chú bé này dù đến từ sáng sớm nhưng tới trưa vẫn chưa bán được con nào. Ở chợ phiên Bắc Hà có mặc cả nhưng thường giảm không nhiều. Những vật phẩm có giá thấp thường bán đúng giá.
Những chú chim được rao bán ở chợ có giá khá cao. Chính vì vậy, chú bé này dù đến từ sáng sớm nhưng tới trưa vẫn chưa bán được con nào. Ở chợ phiên Bắc Hà có mặc cả nhưng thường giảm không nhiều. Những vật phẩm có giá thấp thường bán đúng giá.
Chỉ có mỗi que kem nên hai anh em phải thay phiên nhau ăn.
Chỉ có mỗi que kem nên hai anh em phải thay phiên nhau ăn.
Việc các bà mẹ địu con đi chợ là chuyện rất bình thường ở các vùng cao
Việc các bà mẹ địu con đi chợ là chuyện rất bình thường ở các vùng cao
Tùng Nguyễn