Chùm ảnh: "Tập đoàn" giả què bán kẹo bên hồ Tây, thu nhập nghìn USD

19/12/2012 07:53
Hoàng Lâm-Trọng Trinh
(GDVN) - Hai bà già, chân cẳng vẫn đi lại bình thường. Chỉ trong nháy mắt họ "biến" thành người khuyết tật rồi ngồi lên xe lăn, lừa người tốt bụng.
Đến giờ làm, cô gái đi lấy chiếc xe lăn ở một nơi khác.
Đến giờ làm, cô gái đi lấy chiếc xe lăn ở một nơi khác.
Chiếc xe lăn này đáng ra chỉ để cho người khuyết tật dùng, nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn khác.
Chiếc xe lăn này đáng ra chỉ để cho người khuyết tật dùng, nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn khác.
Ngôi nhà mà đội quân giả danh người khuyết tật sống.
Ngôi nhà mà đội quân giả danh người khuyết tật sống.
Đến giờ đi làm, hai chiếc xe lăn cùng bốn người hai già, hai trẻ lên đường.
Đến giờ đi làm, hai chiếc xe lăn cùng bốn người hai già, hai trẻ lên đường.
Hình ảnh hai cụ già "khuyết tật".
Hình ảnh hai cụ già "khuyết tật".
Mỗi ngày họ đi năm, bảy cây số đến chỗ làm rồi lại đi về.
Mỗi ngày họ đi năm, bảy cây số đến chỗ làm rồi lại đi về.
Những người trẻ tuổi họ luân phiên nhau hộ tống người già đi bán kẹo.
Những người trẻ tuổi họ luân phiên nhau hộ tống người già đi bán kẹo.
Tranh thủ một đoạn xuống dốc, cô gái đu chân lên chiếc xe lăn cho đỡ mỏi.
Tranh thủ một đoạn xuống dốc, cô gái đu chân lên chiếc xe lăn cho đỡ mỏi.
Họ van nài các cặp tình nhân đang tâm sự bên bờ hồ.
Họ van nài các cặp tình nhân đang tâm sự bên bờ hồ.
Bất cứ nơi đâu trên đường Võng Thị, cứ có khách là họ đi tới.
Bất cứ nơi đâu trên đường Võng Thị, cứ có khách là họ đi tới.
Những quán ốc nóng dọc ven hồ, là địa điểm mà họ có thể bán được rất nhiều hàng.
Những quán ốc nóng dọc ven hồ, là địa điểm mà họ có thể bán được rất nhiều hàng.
Hoàng Lâm-Trọng Trinh