Nậm Mười:

Chuyện bé 4 tuổi đi làm từ thiện ở Nậm Mười

25/10/2011 13:12
Xuân Trung - Hương Lan
(GDVN) - Háo hức suốt 2 tuần liền cuối cùng bé Bảo Anh (4 tuổi, ở Hoàng Cầu, Hà Nội) cũng được tham gia đoàn công tác từ thiện đi Nậm Mười.
Chuyến đi của Báo Giáo dục Việt Nam tổ chức có sự hiện diện của nhiều nhà hảo tâm, nhưng đặc biệt nhất có lẽ là Bảo Anh - thành viên nhỏ tuổi nhất đi làm từ thiện. Sáng dậy sớm cùng mẹ chuẩn bị tư trang, ăn sáng nhanh, gọn ghẽ Bảo Anh cùng mẹ đến tòa soạn rất sớm. Khoác trên vai là chiếc ba lô rất to, chân đi tất, mặc áo ấm nhẹ, bé nhanh nhẹn chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh bà giáo Anh Thơ trong cuộc họp trước giờ khởi hành. Khi nhận ra ngồi gần mình là ca sĩ Thái Thùy Linh, bé đã chào và hồn nhiên hỏi “Sao cô không hát ở trong ti vi mà lại chui ra ngoài này?”. Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều bật cười trước câu nói ngây thơ nhưng tự nhiên của bé, hứa hẹn một chuyến đi đầy lí thú cho cả đoàn. “Cháu lên Yên Bái thăm các anh chị” Sau những màn chào hỏi, giới thiệu của những người trên đoàn không khí trên xe trở nên rộn ràng hơn khi đến lượt bé Bảo Anh được cầm micro. Rất tự nhiên, bé giới thiệu tên bé, tuổi và trường lớp của mình. Sau đấy là cả một liveshow ca nhạc của bé trên suốt hành trình lên Nậm Mười, Yên Bái.

Chuyện bé 4 tuổi đi làm từ thiện ở Nậm Mười ảnh 1
Mặc cho xe lắc lư bé vịn  tay vào ghế và nhiệt tình biểu diễn cho các cô chú trong đoàn từ thiện xem. Có khi hát xong các cô chú mải nói chuyện hoặc ngủ quên không vỗ tay, cô bé còn dí dỏm nhắc: “Các cô chú ơi, dậy đi thôi, cho cháu xin một tràng vỗ tay nào!". Thế là đoàn xe lại sôi động hẳn lên. (Ảnh Sỹ Nam)

Bắt đầu hát rồi múa. Lúc sau mệt thì ngồi đọc thơ. Bé đọc thật diễn cảm những bài như “Trăng sáng”, “Bé ngoan”, thậm chí cả bài thơ dài của nhà thơ Tố Hữu là “Lượm” bé cũng đọc làu làu. Sự thông minh và tinh thần không mệt mỏi của bé làm cho cả đoàn ai cũng cảm thấy phấn khích trên chuyến hành trình dài. Ngây thơ và hồn nhiên nhưng khi các nhà hảo tâm khác hỏi Bảo Anh về chuyến đi, bé dõng dạc nói: “Cháu đi Yên Bái, cháu đi  thăm các anh chị học sinh nghèo ở Yên Bái”.

Chuyện bé 4 tuổi đi làm từ thiện ở Nậm Mười ảnh 2
Bảo Anh và bà giáo Anh Thơ (Ảnh Sỹ Nam)

Ý thức của Bảo Anh được thể hiện rất rõ trong chuyến đi này. Mẹ bé kể rằng, khi nghe mẹ nói về hoàn cảnh khó khăn của học sinh vùng cao,  đêm nào trước khi ngủ bé cũng bắt mẹ kể và cho xem những hình ảnh về những anh chị trên đó, rồi nằng nặc xin mẹ cho tham gia đi cùng. Suốt hai tuần chờ đợi do thời tiết xấu, mưa ngập đường không đi được Bảo Anh cũng sốt ruột không kém, tối nào cũng hỏi là mưa thế các anh chị phải nghỉ học hả mẹ? Rồi mưa thế làm sao đi chợ mua thức ăn? Rồi sao mưa lâu thế mẹ nhỉ? Và suốt hai tuần đó Bảo Anh rất ngoan ngoãn và gương mẫu, chỉ sợ nhỡ hư mẹ đổi ý không cho đi thăm các anh chị ở Yên Bái nữa. Hành trình lên với Yên Bái của đoàn dường như được tiếp thêm nhiệt huyết bởi bé Bảo Anh mới được hơn 4 tuổi và là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn.Giao lưu với các anh chị học sinh Nậm Mười Vượt gần 20 km đường đèo khúc khuỷu, đá  lởm chởm, đoàn từ thiện cũng đến được với Nậm Mười khi trời đã nhá nhem tối. Lúc này cũng là thời gian các anh chị học sinh Nậm Mười chuẩn bị ăn tối. Không ngại ngùng, Bảo Anh liền ngồi ăn cùng các anh chị học sinh vùng cao. Ngoài đĩa giò, chả mà đoàn công tác đưa lên, trong mâm cơm không có gì ngoài món rau dớn (một loại rau rừng - PV) xào với  tóp mỡ cùng bát canh trắng đục, bên cạnh là chậu cơm khiếm tốn. Tưởng rằng Bảo Anh sẽ khó ăn, nhưng ngược lại cháu đã ăn một cách ngon lành. Theo mẹ Bảo Anh, ở nhà hiếm khi bé ăn ngon như thế. Khi hỏi về cơm của các anh chị, cháu nói: “Cơm các anh chị ăn cứng lắm nhưng cháu vẫn ăn được. Về nhà cháu sẽ không bỏ cơm thừa trong bát nữa, cháu sẽ ăn hết”. Nghe cháu nói mà những người lớn cũng thấy giật mình.
Bé Bảo Anh (áo đỏ) đang chung bữa cơm có thịt cùng các anh chị trường THCS Nậm Mười. Ảnh Văn Trinh
Bé Bảo Anh (áo đỏ) đang chung bữa cơm có thịt cùng các anh chị trường THCS Nậm Mười. Ảnh Văn Trinh

Rồi cũng đến phần giao lưu lửa trại. Có lẽ đêm lửa trại cùng với các thầy cô và anh chị học sinh ở Nậm Mười là một kỉ niệm khó quên trong quãng đời tuổi thơ Bảo Anh. Khi ca sĩ Thái Thùy Linh hát những ca khúc sôi động, bé Bảo Anh vỗ tay theo nhịp, cổ vũ nhiệt tình cùng các anh chị học sinh Nậm Mười. 

Trong buổi tối giao lưu, tranh thủ thời gian ngắn ngủi bé Bảo Anh chia sẻ bánh kẹo với các anh chị học sinh tại Nậm Mười. Thì ra, chiếc ba lô to mà bé luôn khoác theo người chứa đầy bánh, kẹo mà bé mang theo để sẻ chia tới các anh chị ở đây. Ảnh Văn Trinh
Trong buổi tối giao lưu, tranh thủ thời gian ngắn ngủi bé Bảo Anh chia sẻ bánh kẹo với các anh chị học sinh tại Nậm Mười. Thì ra, chiếc ba lô to mà bé luôn khoác theo người chứa đầy bánh, kẹo mà bé mang theo để sẻ chia tới các anh chị ở đây. Ảnh Văn Trinh
Hình ảnh Bảo Anh với bàn tay bé xíu hồ hởi lấy từng chiếc kẹo, chiếc bánh chia đều cho các anh chị đang ngồi trong sương đêm buốt lạnh, trong tiếng nhạc sôi động của tình người, mới thấy đẹp làm sao! Sự hồn nhiên của trẻ trong việc cho và nhận đã làm cho người lớn không thể cầm nổi nước mắt. Một đêm giao lưu thật vui và ý nghĩa với Bảo Anh bởi đây là lần đầu tiên bé được đi xa, được thức khuya và chơi vui như thế này.
Bé Bảo Anhh đứng giữa (áo đỏ) chụp ảnh kỉ niệm cùng các anh chị trường tiểu học Nậm mười trước khi về Hà Nội. ảnh Xuân Trung
Bé Bảo Anhh đứng giữa (áo đỏ) chụp ảnh kỉ niệm cùng các anh chị trường tiểu học Nậm mười trước khi về Hà Nội. ảnh Xuân Trung
Một đêm trải nghiệm ở vùng cao khiến Bảo Anh sụt sịt vì chưa quen khí hậu giá lạnh. Tuy vậy, bé vẫn hào hứng cùng các anh chị học sinh tiểu học sáng  hôm sau chơi đùa và tranh thủ hát, đọc thơ cho anh chị nghe trước khi tạm biệt về Hà Nội. Những lời hát, những vần thơ khiến học sinh Nậm Mười ngơ ngác, tò mò kéo đến một lúc một đông. Sau  mỗi lần hát xong, các anh chị vỗ tay Bảo Anh phấn khích lắm. Nhưng cuộc  vui  cũng có hồi kết, hẹn gặp lại các anh chị lần sau, lần sau Bảo Anh sẽ lên với anh chị.
Trở về sau chuyến hành trình dài mà ý nghĩa, trao đổi qua điện thoại mẹ Bảo Anh cho biết, bé về không mệt mà vui vẻ kể lại chuyến đi cho cả nhà nghe. Bé kể nhìn thấy nhiều con lợn đen bé tẹo, nhìn thấy nhiều con cào cào và châu chấu trên màn ngủ của bé, rồi bé tiếc là chuyến đi này bé đã làm đứt mất đôi dép mà bé rất thích… Sự hồn nhiên của Bảo Anh trong chuyến đi từ thiện lần này đã làm nhiều người trong đoàn đưa ra quyết định là lần sau sẽ đưa cả con mình đi cùng để các cháu được trải nghiệm những khó khăn của các học sinh vùng cao. Đó sẽ là bài học thiết thực nhất để dạy các cháu biết trân trọng những gì mình đang có.

Dự kiến cứ 2 - 3 tuần, Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà tới các em học sinh vùng cao. Báo rất mong  tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý bạn đọc trong thời gian tới.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: toasoan@giaoduc.net.vn

Xuân Trung - Hương Lan