Có thêm nhiều động lực sau chuyến đi từ thiện vùng cao Chí Viễn

14/03/2012 06:00
Kim Ngân (ghi)
(GDVN) -“Chuyến đi cũng để trong tôi nhiều trăn trở. Trong khi chúng ta đủ cơm no, áo ấm, được học hành tử tế thì cuộc sống của trẻ em vùng cao gặp vô vàn khó khăn…”
LTS: Sau mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm, và những chương trình từ thiện vùng cao của báo GDVN để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng khó phai trong lòng của độc giả khi lần đầu tiên chứng kiến hình ảnh những em thơ hồn nhiên, háo hức khi lần đầu tiên được trao quà; được nghe những câu chuyện những đứa trẻ lên 5, lên 6 phải tự lội suối, băng rừng đến trường trong đêm sương….

PV báo GDVN xin trích đăng vài trang cảm xúc từ blog cá nhân của bạn đọc về chuyến từ thiện Chí Viễn – Cao Bằng vừa qua.

Mong các em vượt qua khó khăn để tiếp tục ước mơ, thoát nghèo
Độc giả Nguyễn Ngọc Linh lần đầu tiên tham gia từ thiện với báo nhưng để lại nhiều trăn trở, suy nghĩ về học sinh nơi ấy.
Độc giả Nguyễn Ngọc Linh lần đầu tiên tham gia từ thiện với báo nhưng để lại nhiều trăn trở, suy nghĩ về học sinh nơi ấy.

Lần đầu tiên tôi được đi từ thiện cùng Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam. Mặc dù thời tiết không thuận lợi trong suốt chuyến đi, nhưng khi đến nơi, thấy sự háo hức của các em nhỏ đứng chờ đoàn từ thiện giữa trời mưa phùn lạnh giá, tôi thực sự xúc động. Không còn cảm giác mệt mỏi sau chặng đường dài, tôi cùng mọi người chung tay chuyển hàng và quà đến với các em bằng tất cả tấm lòng. 
Và càng ý nghĩa hơn nữa khi giữa trời mưa rét, các em vẫn múa hát vui tươi, cùng giao lưu với đoàn chúng tôi. Nụ cười trong trẻo, ánh mắt háo hức, rạng rỡ của các em khi tôi tận tay trao quà, cùng mọi người chung tay tạo niềm vui cho các em khiến tôi cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc.
Có một điều rất đáng tiếc là đoàn đã không đến được các điểm trường lẻ, đến với các em học sinh bán trú ở đó dù rất muốn. Đường đi rất lầy lội và nguy hiểm, phải leo đường núi gần 7 cây số. Nếu có cơ hội trở lại nơi đây một lần nữa, tôi nhất định phải đến tận nơi với các em. 
Qua buổi phát quà từ thiện cùng với sự chia sẻ tấm lòng của mọi người, mong rằng các em vượt qua khó khăn để tiếp tục ước mơ, phấn đấu học hành để thoát khỏi sự nghèo khó chứ không chỉ là nhận những món quà nhỏ bé ấy.
Bạn bè hỏi tôi đi có vui, có thích không? Tôi bảo vui và thích lắm, vui thích vì những điều mình đã làm được cho các em nhỏ, vì thấy được nụ cười trên từng khuôn mặt rạng rỡ của các em. Nhưng chuyến đi cũng để trong tôi nhiều trăn trở. Trong khi chúng ta đủ cơm no, áo ấm, được học hành tử tế thì cuộc sống của trẻ em vùng cao gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn. Hy vọng những món quà vật chất và sự sẻ chia về tinh thần sẽ giúp các em ấm áp hơn trong mùa đông.
Hạnh phúc là cho đi, có lẽ vậy ! Đến với cộng đồng, đến với trẻ thơ chợt thấy lòng ta thanh bình đến lạ. Một chuyến đi đầy ý nghĩa và khiến ta ngẫm ra nhiều điều. Trở lại với cuộc sống thường nhật, có thêm động lực để làm việc và học hành và không quên tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn, sống có ích và có trách nhiệm hơn. Và tôi sẽ tiếp tục tham gia cùng Báo GDVN trong các chuyến từ thiện sau này.

Không còn khoảng cách nào khi đoàn giao lưu cùng thầy và trò
Độc giả Trần Thảo Loan (trái) ấn tượng nụ cười và ánh mắt HS nơi đây. Suốt dọc đường trở về Hà Nội, Loan chỉ mong sao các em được ăn no, mặc ấm, được học hành tử tế để thực hiện ước mơ.
Độc giả Trần Thảo Loan (trái) ấn tượng nụ cười và ánh mắt HS nơi đây. Suốt dọc đường trở về Hà Nội, Loan chỉ mong sao các em được ăn no, mặc ấm, được học hành tử tế để thực hiện ước mơ.

Tình cờ khi được một người bạn làm cùng công ty mời tham gia, mặc dù tôi chưa có một thông tin nào cả, nhưng nghe đến tình nguyện, đến việc trực tiếp đến với các học sinh ở vùng cao và tôi tin rằng chuyến đi này chắc chắn cũng sẽ có nhiều ý nghĩa nên tôi không ngần ngại đăng ký. 
Đặt chân vào trường, tôi đã rất bất ngờ khi thấy các em ngồi ngay ngắn ở sân trường trong thời tiết mưa và lạnh thế này. Tôi biết đây là lần đầu tiên có đoàn về thăm và tặng quà các em nên đã đến trường từ hơn 12h trưa, mặc dù 2h chương trình mới bắt đầu. Thấy khuôn mặt rạng rỡ, háo hức của các em, tôi thấy hạnh phúc và càng thương các em hơn.
Lần đầu tiên, tôi được làm MC ở một chương trình giao lưu ý nghĩa thế này. Tôi bối rối cũng không ngờ lại có cơ hội được thể hiện làm vai trò MC, lúc đầu mình cũng khá bối rối vì chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt háo hức, những tràng pháo tay các em nhỏ ở dưới đã làm cho tôi thêm tự tin khi tự sáng tạo ra các trò chơi mới và vui khi góp được chút niềm vui nho nhỏ giúp các em ấm áp, cười thật nhiều. 
Và có lẽ ấn tượng khiến tôi khó quên trong chuyến đi đó là hình ảnh các em nhỏ hòa mình với các bác, các cô chú trong đoàn để cùng hát, cùng múa dưới tiết trời mưa phùn ngày xuân. Dường như không còn khoảng cách nào giữa người lớn và trẻ con, với đoàn chúng tôi. Chắc hẳn thầy trò trong trường Chí Viễn cũng sẽ nhớ mãi về buổi giao lưu hôm đó và đối với tôi đó là khoảnh khắc ý nghĩa nhất của chuyến đi.
Chia tay với các em nơi đây, dọc đường đi, trở về thành phố xa hoa, ồn ào, tấp nập…tôi mong muốn cho các học sinh Chí Viễn, Cao Bằng sẽ được đón nhận thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, hy vọng các em có thêm nhiều kiến thức để chắp cánh những ước mơ được bay cao, bay xa hơn nữa…để các em không còn học trong điều kiện thiếu thốn, không phải lên rừng làm nương, mà phải trở thành người giúp quê hương thoát nghèo. 
Chuyến đi đã cho mình quá nhiều bài học về sự đồng cảm, sự sẻ chia với những người sống xung quanh mình, về những giá trị sống… Chắc chắn đây không phải chuyến đi từ thiện cuối cùng của mình.

Hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng báo GDVN
Độc giả Nguyễn Thị Mến, 27 tuổi, làm việc tại Cty Honda Việt Nam hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng báo GDVN trong những chuyến từ thiện tiếp theo.
Độc giả Nguyễn Thị Mến, 27 tuổi, làm việc tại Cty Honda Việt Nam hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng báo GDVN trong những chuyến từ thiện tiếp theo.

Từ một người bạn đã từng đồng hành cùng báo GDVN, mình cũng đã biết đến chuyến đi Hà Giang lần trước, và lần đó vì bận việc, mình không tham gia được. Vì vậy lần này khi nghe tin về chuyến đi của báo mình quyết tâm sắp xếp công việc để tham gia bằng được chuyến đi Chí Viễn, Cao Bằng này.
Trước khi tham gia chuyến đi này mình đã đọc, xem, nghe nhiều về tình hình khó khăn của rất nhiều bạn nhỏ ở các vùng núi, dân tộc thiểu số. Nhìn hoàn cảnh của các bạn đó, mình thấy rất thương. Vì vậy chuyến này mình muốn trực tiếp đến để được gặp, được chia sẻ, được xem tận mắt tình hình của các bạn nhỏ vùng cao khó khăn.
Mình ấn tượng hình ảnh các em nhỏ hồn nhiên hăng say với cái chữ mặc dù có nhiều khó khăn, thiếu thốn về cuộc sống, về học tập. Trong chuyến đi lần này, gặp các bạn nhỏ rất dễ thương vô tư hồn nhiên, mình thấy thật vui. Dù ở một nơi rất xa xôi, đường xá đi lại vất vả, phải ăn khổ cực, thiếu những bữa cơm có thịt, nhưng các bạn đã có trường học to đẹp, bàn ghế đầy đủ, các bạn được mặc ấm, mặc đẹp và rất xinh tươi....Đây là tín hiệu đáng mừng là các em được đi học.
Trở về sau chuyến đi này mình thu hoạch được nhiều lắm. Đấy chính là hình ảnh những bạn nhỏ rất vô tư hồn nhiên hăng say với cái chữ mà chưa biết đến cái khó khăn vất vả, đấy chính là những người bạn đồng hành mà mình vô cùng ngưỡng mộ như cô giáo Anh Thơ người đã gắn bó lâu dài với công tác từ thiện , vợ chồng cô Hà – thầy Dân với cuộc sống gia đình hạnh phúc... đó không chỉ là những con người có tâm mà còn là những tấm gương trong cuộc sống, và cả các bạn trẻ sôi nổi và yêu đời nữa. Mình thật vui và hạnh phúc vì nhận ra rằng trên đời này còn có rất nhiều người có tâm và có lòng.
Và còn một điều nữa, nhờ có chuyến đi này mình đã thực hiện được mong ước – mong ước được trực tiếp chia sẻ với các em nhỏ nơi đây, được thăm thác Bản Giốc với lòng đầy tự hào, càng yêu quê hương, đất nước mình. 
Mình rất “kết” hình thức từ thiện kết hợp du lịch của báo vì bên cạnh vấn đề từ thiện tình người còn là bài học giáo dục về tình yêu quê hương đất nước. Hy vọng và mong muốn của mình sẽ còn tiếp tục tham gia vào những chuyến đi tiếp theo của báo GDVN.

Dự kiến cứ 2 - 3 tuần, Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà tới các em học sinh vùng cao. Báo rất mong  tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý bạn đọc trong thời gian tới.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn


Kim Ngân (ghi)