Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Đưa người đi cấp cứu bằng trực thăng: Thân nhân chị Thảo nói gì?

11/08/2012 06:13
Minh Khiêm
(GDVN) - Nói về giá tiền của chuyến bay này, chị H cho biết: “Giá của chuyến bay này, chúng tôi chưa biết vì vội vàng đưa chị Thảo đi. Họ nói cứu người như cứu hỏa nên mới chỉ biết ký hợp đồng với họ”.
Như tin đã đưa, khoảng 16h chiều ngày 10/8, tại xã Thạch Đồng (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chị Trần Thị Thảo (SN 1975, ở xã Thạch Đồng) đang đi trên đường thì bị xe tải chở đá cán phải. Hậu quả, chị Thảo bị dập nát hoàn toàn chân phải. Ngay lập tức, chị được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh và sau đó được trực thăng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 108 (Hà Nội).

Được biết, ra đến Hà Nội lúc 20h cùng ngày, chị Thảo đã được cấp cứu và đưa vào phòng phẫu thuật. Cho đến thời điểm gần 23h đêm, ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Gặp chúng tôi tại Bệnh viện Quân Y 108, mọi người trong gia đình chị Thảo đều không giấu nổi sự lo lắng và bồn chồn. 

Chị Hảo được đưa vào phần sau của chiếc trực thăng (Ảnh: Vietnamnet)
Chị Hảo được đưa vào phần sau của chiếc trực thăng (Ảnh: Vietnamnet)

Chị Nguyễn Thị H (em chồng chị Thảo) cho biết: “Gia đình chúng tôi chấp nhận mất nhiều tiền dù có phải bán đất thì cũng cố gắng cứu chân của chị Thảo. Gia đình chúng tôi hiểu là Hà Tĩnh không có sân bay nên việc một chiếc máy bay trực thăng đậu ở đó và đưa người bị thương đi cấp cứu ngoài Hà Nội khiến cho nhiều người ngỡ ngàng và ngạc nhiên". Thân nhân gia đình chị H bức xúc trước thông tin một số cơ quan báo chí đưa ra, nêu nghi ngờ gia đình chị có quan hệ thân mật với đại gia, quan chức. 
"Việc làm của gia đình chúng tôi không phải là nhờ sự quan hệ như báo chí đưa tin. Gia đình tôi không có quan hệ với quan chức nào cả. Lúc đó gia đình tôi chỉ mong sao cho chị tôi qua khỏi. Gia đình tôi sẽ cố gắng nhiều cách để cứu bằng được chân của chị Thảo”.
Khi được hỏi về ý tưởng thuê trực thăng đưa chị Thảo ra Hà Nội, chị H cho biết chính chị là người đã gọi điện ra Hà Nội thuê trực thăng vào Hà Tĩnh. Chị H nói: “Khi cấp cứu, bác sỹ nói rằng cái chân chị Thảo là không cứu được nữa.

Nếu bây giờ với thời gian 7 -8 tiếng đồng hồ đi trên đường từ Hà Tĩnh ra Hà Nội bằng ô tô thì có nhiều nguy cơ, không đảm bảo an toàn. Gia đình có hai sự lựa chọn: một là chị Thảo ở lại để cắt chân, hai là gia đình phải có một phương tiện nào đó vừa nhanh vừa đảm bảo an toàn.

Xuất phát từ lời nói của bác sỹ ở Hà Tĩnh như vậy, gia đình tôi đã nảy ra ý là thuê máy bay trực thăng của Công ty bay dịch vụ Miền Bắc vào Hà Tĩnh để chở chị Thảo ra Hà Nội cấp cứu. Chúng tôi hy vọng cứu chữa được cái chân của chị”. Nói về giá tiền của chuyến bay này, chị H cho biết: “Giá của chuyến bay này, chúng tôi chưa biết vì vội vàng đưa chị Thảo đi. Họ nói cứu người như cứu hỏa nên mới chỉ biết ký hợp đồng với họ”.

Một người chị gái của chị Thảo sống tại Hà Nội cho biết: “Thảo là giáo viên dạy văn cấp 2 và đã có hai con. Gia đình nhà chồng Thảo cũng không phải là có điều kiện. Khổ thân em tôi. Gia đình cũng chỉ biết cố gắng hết sức để cứu chữa cho chân của Hảo vì đối với một người cô giáo, việc đứng trên bục giảng là công việc hàng ngày. Nếu không may… thì khổ thân Thảo lắm”.

>>BẤM XEM CHÙM ẢNH: ĐƯA NGƯỜI BỊ NẠN ĐI CẤP CỨU BẰNG MÁY BAY TRỰC THĂNG

Trước khi chúng tôi về, một người nhà chị Thảo tâm sự: “Qua sự việc của gia đình, chúng tôi mong muốn nhà nước sẽ hỗ trợ những chuyến bay như thế hoặc có những chuyến bay rẻ tiền để cấp cứu những trường hợp bị thương quá nặng ở những vùng có điều kiện khó khăn”…

Việc chiếc may bay xuất hiện khiến nhiều người dân trong khu vực đặc biệt quan tâm. (Ảnh: vietnamnet)
Việc chiếc may bay xuất hiện khiến nhiều người dân trong khu vực đặc biệt quan tâm. (Ảnh: vietnamnet)

Được biết đây là vụ việc cứu người bị nạn bằng cách dùng máy bay trực thăng khá hiếm tại Việt Nam trong khoảng thời gian 1 năm qua. Trước đó, chị Nguyễn Thị Hải (ở Lai Châu) cũng đã phải thuê máy bay chở trẻ sơ sinh về Hà Nội cấp cứu. Là người phụ nữ từng sẩy thai gần chục lần, dù đã cố giữ gìn, nghỉ ngơi tuyệt đối từ khi biết mình có thai nhưng vẫn không ngăn được thai nhi trong bụng đòi ra sớm. 

Hơn 26 tuần thai, chị Hải đau bụng, kết quả siêu âm ngôi thai ngược, bác sĩ thông báo đã nhìn thấy hai bàn chân nhỏ xíu lấp ló ra ngoài. Lập tức chị Hải được nhập viện Bệnh viện tỉnh Lai Châu để tiêm thuốc giữ bé càng lâu càng tốt.
Song mọi nỗ lực chỉ giữ bé thêm được hai ngày, mẹ cạn ối nên phải mổ gấp. Cậu bé sơ sinh tròm trèm 1,2kg, nhỏ như một con mèo, bác sĩ muốn chuyển từ phòng sinh xuống lồng ấp cũng không thể bế, đành để tạm vào một... chiếc chậu cho dễ di chuyển.
Một bác sĩ thân thiết chân thành khuyên gia đình: “Muốn hi vọng thì phải chuyển về Hà Nội, điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương ngay trong 24 giờ đầu. Có điều di chuyển quá xa, ô tô không có nguồn điện cho lồng ấp, gia đình phải chấp nhận nguy cơ...”. Cả gia đình chị Hải lúc đó đã rối như tơ vò.
“Hay là thuê máy bay trực thăng đón bé về Hà Nội?”. Ý tưởng ngỡ hơi viển vông của người cô không ngờ được cả gia đình hưởng ứng ngay. Liên hệ với đại diện Công ty Dịch vụ bay miền Bắc trong đêm, gia đình nhận được thông báo hợp đồng: “Chuyến bay Lai Châu - Hà Nội có giá hơn 20.000 USD, tức hơn 400 triệu đồng”.

Sau hai sự việc trên, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình việc dùng máy bay cứu người trong những trường hợp khẩn cấp, nguy kịch ở vùng kinh tế khó khăn, điều kiện giao thông chưa thuận lợi. Tuy nhiên cho đến nay, chính vì giá dịch vụ rất cao so với đại bộ phận người dân Việt Nam nên điều đó mới chỉ dừng lại ở những trường hợp cá biệt…

>>BẤM XEM CHÙM ẢNH: ĐƯA NGƯỜI BỊ NẠN ĐI CẤP CỨU BẰNG MÁY BAY TRỰC THĂNG

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Minh Khiêm