Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hà Nội: Xếp hàng mua bánh Trung thu, cả tuyến phố tắc nghẽn

29/09/2012 12:26
Trọng Trinh
(GDVN) - Mỗi ngày, hàng trăm người dân phải xếp hàng từ sáng sớm, mỗi lượt mua bị khống chế nên muốn nhiều hơn phải quay vòng xếp hàng lại. Cả một đoạn phố rơi vào cảnh ùn tắc.
Cảnh xếp hàng bắt đầu 6h sáng hàng ngày.
Cảnh xếp hàng bắt đầu 6h sáng hàng ngày.
Vòng trong vòng ngoài, chen lấn xô đẩy để mua được hộp bánh trung thu. Điều tưởng như đã là "cổ tích" nay hiển hiện giữa con phố sầm uất nhất thủ đô.
Vòng trong vòng ngoài, chen lấn xô đẩy để mua được hộp bánh trung thu. Điều tưởng như đã là "cổ tích" nay hiển hiện giữa con phố sầm uất nhất thủ đô.
Nhiều bà cụ cho biết, họ đã quen hương vị bánh ở đây cả chục năm nay và chưa từng có ý muốn thay đổi thói quen này. Còn với nhiều người trẻ tuổi, đơn thuần họ muốn mua để biếu với phương châm "của một đồng, công một nén".
Nhiều bà cụ cho biết, họ đã quen hương vị bánh ở đây cả chục năm nay và chưa từng có ý muốn thay đổi thói quen này. Còn với nhiều người trẻ tuổi, đơn thuần họ muốn mua để biếu với phương châm "của một đồng, công một nén".
Cảnh ùn tắc kéo dài hết giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác. Và nhiều hàng xóm của chủ hiệu bánh nói vui: "Chỉ mong Trung thu sớm kết thúc, cho nhịp sống trở lại bình thường, hết dị thường".
Cảnh ùn tắc kéo dài hết giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác. Và nhiều hàng xóm của chủ hiệu bánh nói vui: "Chỉ mong Trung thu sớm kết thúc, cho nhịp sống trở lại bình thường, hết dị thường".
Hết bánh... không có nghĩa là dừng chờ đợi. Mỗi người đều cầm sẵn trên tay tiền
Hết bánh... không có nghĩa là dừng chờ đợi. Mỗi người đều cầm sẵn trên tay tiền
11h45, cảnh ùn tắc vẫn tiếp tục kéo dài.
11h45, cảnh ùn tắc vẫn tiếp tục kéo dài.
Giao thông trong khu vực trở nên hỗn loạn. Sự việc gây nhiều bất ngờ thậm chí là bức xúc với nhiều người đi đường.
Giao thông trong khu vực trở nên hỗn loạn. Sự việc gây nhiều bất ngờ thậm chí là bức xúc với nhiều người đi đường.
Nhưng bên trong, công cuộc chờ đợi vẫn tưởng như không bao giờ "cạn kiệt".
Nhưng bên trong, công cuộc chờ đợi vẫn tưởng như không bao giờ "cạn kiệt".
Theo nhiều người dân trong khu vực, năm nay có lẽ là đỉnh điểm của sự đông đúc tại quán bán bánh kể trên. Mọi năm, cảnh xếp hàng cũng diễn ra nhưng chưa từng như thế này.
Theo nhiều người dân trong khu vực, năm nay có lẽ là đỉnh điểm của sự đông đúc tại quán bán bánh kể trên. Mọi năm, cảnh xếp hàng cũng diễn ra nhưng chưa từng như thế này.
Người mua được bánh cũng mệt nhoài.
Người mua được bánh cũng mệt nhoài.
Chờ đợi...
Chờ đợi...
12h15, dòng người vẫn kéo dài hàng trăm mét.
12h15, dòng người vẫn kéo dài hàng trăm mét.
... đến bao giờ?
... đến bao giờ?
Trọng Trinh